238_810
11-06-2009, 08:55 AM
http://img244.imageshack.us/img244/6177/chiatayfh8.jpg
chia tay ……không có nghĩa là ……
chia tay ……nhưng ………..
chia tay là 1 cái gì đó khủng khiếp với mọi người nhưng cũng rất bình thường đối với nhiều người …..chia tay là 1 cai’ cam giác đau khổ nhất và tồi tệ nhất trong những cảm giác của con người . Có rất nhiều lý dzo mà để nói chia tay 1 người và 1 trong số ly’ dzo đó là khoảng cách , người ta nói rằng một tình yêu đích thật và chân thành thì khoảng cách là vô nghĩa , mình cũng đã từng tin như vậy và thường nói với mọi người rằng “ thật ra khi yêu nhau khoảng cách là 1 tờ giấy mỏng ngăn cản 2 bờ môi đến với nhau và chỉ là rào cản không khí “ …bởi vì mình cũng đã từng có 1 tình yêu _ thứ tình cảm online mà mọi người thường nghĩ rằng là cảm giác ảo , không có thật , mình từng tự tin đính chính với moi. người rằng hãy nhìn tớ nè , tớ hạnh phúc thấy chưa …đúng là mình hạnh phúc khi yêu cô ấy nên mình đã yêu 1 cách chân thành ……Và giờ đây đúng như người ta vẫn nói chỉ là hạnh phúc ảo , nhưng cô ấy có biết rằng cam giác mình bỏ rơi lại là thật , nó thật đến nỗi nứơc mắt con trai phải rơi từng giot trên má ….
Tình yêu là phải yêu bằng con tim và lý trí …..mình hiểu rằng khi chia tay là đem lại hạnh phúc mới cho cô ấy , nhưng tại sao , tại sao cảm giác mình lại mạnh như vậy , tại sao mình lại không chấp nhận chia tay cô ấy ….có phải mình ích kỷ , mình không chấp nhận sự thật rằng khi bên mình cô ấy chụi nhiều thiệt thòi và mệt mõi , tại sao mình không làm đc như những lời mà mình đã nói khi mới gặp cô ấy “ yêu là cho ta’t ca~ mà không cần trả công , là lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc cho mình “ tại saooooooooooooooooooooooooooooo......
Hiếu Minh ah` …..khoảng cách là cái gì đó gần bên , anh không trách em , anh không bắt em phải giống như anh , nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng khoảng cách xa nhất không phải là hai người ở qúa xa nhau mà là hai trái tim không đến đc với nhau …hãy hạnh phúc em nhá
Lạy thượng đế cho con quên người ấy
kể từ nay và mãi đến mai sau
hai chúng con không duyên nợ với nhau
xin thương đau 1 mình con nhận chụi
lạy thượng đế cho con đùng bận bụi
vì nụ cười hình dáng của người ta
cho đôi con như hai người xa lạ
như chưa từng vấp ngã bên nhau ……………..
http://www.nhaccuatui.com/m/JZ5mt0Sw_h
chia tay ……không có nghĩa là ……
chia tay ……nhưng ………..
chia tay là 1 cái gì đó khủng khiếp với mọi người nhưng cũng rất bình thường đối với nhiều người …..chia tay là 1 cai’ cam giác đau khổ nhất và tồi tệ nhất trong những cảm giác của con người . Có rất nhiều lý dzo mà để nói chia tay 1 người và 1 trong số ly’ dzo đó là khoảng cách , người ta nói rằng một tình yêu đích thật và chân thành thì khoảng cách là vô nghĩa , mình cũng đã từng tin như vậy và thường nói với mọi người rằng “ thật ra khi yêu nhau khoảng cách là 1 tờ giấy mỏng ngăn cản 2 bờ môi đến với nhau và chỉ là rào cản không khí “ …bởi vì mình cũng đã từng có 1 tình yêu _ thứ tình cảm online mà mọi người thường nghĩ rằng là cảm giác ảo , không có thật , mình từng tự tin đính chính với moi. người rằng hãy nhìn tớ nè , tớ hạnh phúc thấy chưa …đúng là mình hạnh phúc khi yêu cô ấy nên mình đã yêu 1 cách chân thành ……Và giờ đây đúng như người ta vẫn nói chỉ là hạnh phúc ảo , nhưng cô ấy có biết rằng cam giác mình bỏ rơi lại là thật , nó thật đến nỗi nứơc mắt con trai phải rơi từng giot trên má ….
Tình yêu là phải yêu bằng con tim và lý trí …..mình hiểu rằng khi chia tay là đem lại hạnh phúc mới cho cô ấy , nhưng tại sao , tại sao cảm giác mình lại mạnh như vậy , tại sao mình lại không chấp nhận chia tay cô ấy ….có phải mình ích kỷ , mình không chấp nhận sự thật rằng khi bên mình cô ấy chụi nhiều thiệt thòi và mệt mõi , tại sao mình không làm đc như những lời mà mình đã nói khi mới gặp cô ấy “ yêu là cho ta’t ca~ mà không cần trả công , là lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc cho mình “ tại saooooooooooooooooooooooooooooo......
Hiếu Minh ah` …..khoảng cách là cái gì đó gần bên , anh không trách em , anh không bắt em phải giống như anh , nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng khoảng cách xa nhất không phải là hai người ở qúa xa nhau mà là hai trái tim không đến đc với nhau …hãy hạnh phúc em nhá
Lạy thượng đế cho con quên người ấy
kể từ nay và mãi đến mai sau
hai chúng con không duyên nợ với nhau
xin thương đau 1 mình con nhận chụi
lạy thượng đế cho con đùng bận bụi
vì nụ cười hình dáng của người ta
cho đôi con như hai người xa lạ
như chưa từng vấp ngã bên nhau ……………..
http://www.nhaccuatui.com/m/JZ5mt0Sw_h