Xem đầy đủ chức năng : Yến - Anh
loitotinh
11-06-2009, 08:28 AM
Hôm nay thật là buồn! Buồn thì chiều tất nhiên là muốn đi bơi òy hehe. Buồn cười lắm :so_funny: đang thả thuyền rất nhẹ nhàng, một anh qua sông mà ko coi trước bị mình đá lên cái đầu một cái, chưa kịp xin lỗi thì anh đã ríu rít xin lỗi mình rồi, định nói xin lỗi rồi mà mắc cười quá lại thêm nước sâu ngập cả đầu. Lại nhớ tới lần, hồi xưa ấy cũng đang thả thuyền hai tay như hai cái chèo, nện lên đầu một bạn trai cái đau điếng, giờ nghĩ lại cái mặt ngơ ngác của bạn ấy lại buồn cười haha.
sao thế nhỉ? 20tuổi rồi, muốn iu quá đi hixhix, sao lại có cái cảm giác đáng ghét đó thế nhỉ? mắm bạn thân nó có người để ý rồi, mình lại mai mối, có cảm giác buồn buồn trong bụng làm saooooooo. Giá như con người ko có từ "buồn" trong từ điển thì hay biết mấy.
loitotinh
21-06-2009, 08:14 AM
:bud:hôm nay thật là vui, sinh nhật a2 đi về quê anh Vinh chơi. Đến nơi, con gái nhặt rao :hihi: con trai nấu nướng. Mà thú thật đến giờ ăn nhìn món cá (mình tạm cho là món cá hấp) là mình hok muốn ăn rồi haha củ sắn mấy a thái ko có thẩm mỹ gì cả nhưng vẫn vô tư ăn thôi. Rồi a. Trung bài trò chơi gì đó một người sướng số 1 trước rồi ...1234567891011... ai trùng bị phạt uống một nất bia or nước, trong suốt cuộc chơi ai mà nhắc đến từ "uống" thì sẽ bị phạt uống luôn.:icon_cung: hahaha, chị Thảo bị uốn nhiều nhất. Mà buồn cười lắm cứ quên và lỡ miệng nhắc từ "uống" hoài àh.
ăn xong, nghỉ ngơi rồi đi vào vườn ăn sầu riêng há há, ngoan tuyệt! ăn một múi như ăn cả trái ở đây zị. Nhưng tòan là lấy ở trong nhà ko àh, chứ đi vòng vòng ngoài vườn ko thấy trái nào rụng mà ngon cả. Lần đầu tiên mình thấy trái sầu riêng trên cây haha, trái sum xuê luôn, nhưng hình như nó chỉ rụng vào ban đêm thôi nên mọi người đi rất thong dong.Rồi hái chôm chôm ăn, ngọt gì đâu đó, ngon gì đâu đó, cảm giác hái trái từ trên cây xuống rồi măm măm sướng thật haha. Ở vườn bắt ngang những cái ao nhỏ nhỏ là cây tạm gọi là cầu khỉ zị, mấy a ko dám bước qua haha. Àh quên nữa, aVinh nợ mình 5k cho việc thách mình đi qua cây cầu đó. hôhô, mình ăn 3 múi sầu riêng...pheeeee... ăn ở đây rồi về nhà hết muốn ăn sầu riêng hay chôm chôm nữa. Àh, trước khi ăn cơm còn xuống sông giọc nước nữa, cool mặc dầu hơi ẹ một tí. Lúc ăn vui lắm, a.Vinh nói một câu mà mình cứ buồn cuời mãi tới bi jờ.Ăn cơm xong cả đám con gái xúm lại rửa chén, vui thật vui thật đấy.
Chơi xong chạy về hú, nhưng máy làm mất hứng lắm đành trở về nhà zị, chuẩn bị cho tăng 2.
Bố mẹ lại mua dàn karaoke 5 số, h:bud:ixhix
bố,a2, mình gần như náo loạn...hát hát hát. MÌnh ca được mấy bài nhất là tóc hát, hốhố sướng cái miệng thật, thông cổ mát họng nữa.Xong, đi ăn.Mình thấy cũng ko ăn nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng hết 500k. Hơi xót tí! tối nay mình uống 3 ken hehe. Tìm đc bạn nhậu rồi hehe mợ 5, không khí ở đây thật dễ chịu và...có con nhỏ đang ngồi type đến tội nghiệp. Nó say rồi! chỉ mỗi 3 chai mà cứ như trên mây ấy, mặt thì đỏ gấc..
buồn ngủ quá, ngủ thui
loitotinh
21-06-2009, 06:59 PM
hôm nay là ngày tuyệt vời nhất :step:
đồng hồ reo lên 4h15' ngồi đếm từng phút trôi qua đến 4h45' dậy vào trường thi bóng đá.
Đúng là ông trời có mắt mà, người ta đang thi thì mình ngồi trù ẻo cho đá trượt hết, rút cuộc thì haizzzzzzzz trượt cả 3 trái là mình.
Xong, chạy vô tthl đkhp, èo. Chỉ có việc đăng ký hp mà người ta chen chúc đến... mình phát khùng dùm luôn dạ. Còn có một mem boy đứng chụp hình. Sướng ko cơ chứ, chỉ muốn lại cho một đá văng xuống hồ nước.
hura, vô đc rồi...1đợi, 2đợi, 3đợi... đk ko được khớp với tkb đã định, 3 môn bị rớt lại.
Ac ac, cái cặp da đâu mất tiêu rồi, ko lẽ bạn nào đó lấy giữ dùm àh, suy nghĩ toàn là đen tối ko àh, mấy bạn ở đây trông ai cũng hiền cả, rớt tiền chắc còn ko thèm lụm nữa mà. Bác bảo vệ lấy rồi, phạt 10k, lại đang bị viêm màng túi nữa chớ.
Thế là quá đủ cho buổi sáng rồi.Về nhà ngủ! :sing:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.