vuabairac
11-06-2009, 06:33 AM
Chiều nay nghe tiếng chuông vang ,
Nhớ cha thương mẹ , xốn xang trong lòng.
Khiến con nước mắt chảy dòng ,
Nhớ ơn sinh dưỡng , trong lòng quặn đau.
Ngày xưa bên mẹ cơm rau ,
Gia Đình êm ấm , bên nhau không rời .
Bây giờ con lớn ra đời.
Bóng hình của mẹ , chẳng rời tim con.
Tuổi con nay chẳng còn son ,
Như măng non mọc , đến ngày thành tre.
Thương con chớ khóc mẹ nghe ,
Có dịp con sẽ , ghé về nhà thăm .
Bửu Quang Tự
Nhớ cha thương mẹ , xốn xang trong lòng.
Khiến con nước mắt chảy dòng ,
Nhớ ơn sinh dưỡng , trong lòng quặn đau.
Ngày xưa bên mẹ cơm rau ,
Gia Đình êm ấm , bên nhau không rời .
Bây giờ con lớn ra đời.
Bóng hình của mẹ , chẳng rời tim con.
Tuổi con nay chẳng còn son ,
Như măng non mọc , đến ngày thành tre.
Thương con chớ khóc mẹ nghe ,
Có dịp con sẽ , ghé về nhà thăm .
Bửu Quang Tự