PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Dòng Cảm Xúc Đầu Hè



maivandung
10-06-2009, 07:12 PM
Ôi chao! phượng nở mất rồi
Xuân sang hè đến, hết một năm.
Ve kêu như tiếng dương cầm
Sân trường trải nắng, bạn chia tay.....

prettyanhthu
10-06-2009, 11:37 PM
Ôi sao mùa hè về vội quá
Mùa Xuân thoáng đâu đây đi mất
Xân trường giờ vắng bóng bạn thân
Hai chữ chia tay làm buồn thật

Phượng nở rực rỡ màu hoa tươi
Em nhặt khép lại kỷ niệm buồn
Lắng nghe bài ve hát âu yếm
Tà áo trắng cũ gợi nhớ nguồn

Shin9xSad
11-06-2009, 12:54 AM
Hương hè còn mới những ngày đầu
Thật đẹp màu đỏ phượng vĩ sâu
Vang ngân tiếng ve từng nốt lặng
Lòng đón rồi nghĩ thấy u sầu.

Hè đẹp nhưng chẳng hợp thời gian
Xa cách - cách xa còn ngỡ ngàng
Lưu luyến còn vọng tiếng chia tay
Sầu nghĩ ..càng thấy ....đúng thế gian

maivandung
11-06-2009, 05:12 AM
Hè đến rồi sao? Ôi ! nhanh quá
Hè đến rồi bạn bè lại chia tay
Rời xa nhau về chân trời rất lạ
Để sân trường gợn bóng u sầu....

kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:15 AM
Ôi chao! phượng nở mất rồi
Xuân sang hè đến, hết một năm.
Ve kêu như tiếng dương cầm
Sân trường trải nắng, bạn chia tay.....


Ôi chao ! tà áo bay trong nắng
xuân sang đổi chổ cho hè
ve kêu ra rả buồn trong nắng
bóng dáng em về la phương rơi

cutecute95
18-06-2009, 11:49 AM
Con ve chợt tỉnh trên cây
Râm ran tiếng hát gọi ngày hè
Xôn xao giọt nắng u hoài
Trong tôi cháy đỏ một trời phượng yêu....

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:07 AM
ve xấu hổ nên khuất mình trong đám lá
phượng vô tư nên tỏa sáng xung quanh
lạ quá ! dáng ai ngồi trong nắng
đón đợi ai hay đón cánh phượng bay