PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày cũ đã qua



ak47
10-06-2009, 11:24 AM
http://data.yeucahat.com/downloads/54/4/a52942d7f87f60f4c0a52dd069f202e0/Ha%20Dau_%20-%20Vo%20Ha%20Tram%20%28ChiaSeNhac.com%29.wma
Lại 1 mùa hè nữa đến , đã lâu rồi chẳng có phút suy nghĩ chính chắn như thế này ,nghe bài hát Hạ đâu mà bỗng dưng thấy nhớ vô cùng những ngày tháng học trò , mình đã qua rồi qua rồi cái tuổi ấy qua rồi những giờ học với lũ bạn trẻ con , vô tư đến ngờ nghệch , nhớ những phút tan học cùng lũ bạn lượn lờ khắp các con phố rồi mới về , nhớ những hôm đạp xe dưới mưa , nhớ từng kỷ niệm bên mái trường yêu dấu ,và nhớ đến cả người ấy nữa , nhớ mỗi khi 2 đứa cùng nhau đi học về , nhớ quá , đôi khi vẫn tự mình lang thang 1 mình hay rủ đứa bạn thân lang thang khắp các con phố mong tìm lại được cảm giác trẻ con ấy.
Thời gian trôi nhanh quá cứ ngỡ mới xa lũ bạn ngày hôm qua nhưng đã 5 năm rồi , 5 năm với bao lo toan vất vả , với những bước đi chập chững vào đời , đời đơn giản nhưng thật sự phúc tạp , người lớn cứ nói đời còn dài lắm , còn phải vất vả nhiều mới nên người được. phải biết vị mặn của giọt mồ hôi vất vả , biết thế nào là lao động chân chính , biết được mình là ai mình làm được gì cho cuộc sống , biết được nên cho nhiều hơn nhận , biết quý trọng những gì mình có , quý trọng công sức , thành quả lao động của mình thì mới hiểu được thế nào là cuộc sống.
Người ta sống với hiện tại và tương lai nhưng vẫn phải nhìn lại quá khứ bởi không có quá khứ thì con người chẳng khác gì cái máy, vô tri vô giác cả , quá khứ là những gì tốt đẹp , cả những gì xấu xa. Những gì tốt đẹp thì nên giữ lấy còn những điều đáng ghét nên chon chặt vào trong lòng cất nó đi bởi nếu nói là quên thì cũng không đúng...mong sao mình sẽ vẫn là chính mình của ngày hôm qua hôm nay và cả ngày mai nữa

girlbabycu_meocathi
10-06-2009, 12:42 PM
Cha nghe bạn nói làm lòng mình cũng nhớ đến tuổi học trò quá đi thôi,hiện tại thì mình đang ở nước ngoài,cũng đang đi học nhưng sao mình thấy lòng mình kì lạ khi nhớ về những kỉ niệm xưa vừa ngây thơ vừa lắm nghịch ngợm nhưng cũng rất hồn nhiên,mơ mông nữa,đôi khi cũng khóc,khóc vì tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng sau đó lại cười vì mình biết khóc mãi thì làm được gì thôi thì vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống hiện tại vậy