PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ



sunny8x
22-08-2005, 09:30 PM
Em có thể đã tuyệt vời hạnh phúc
Chuyện ngày xưa thành cổ tích mất rồi
Tôi nhút nhát không dám làm hoàng tử
Em mãi là cô bé Lọ Lem thôi

Bây giờ mưa rơi, bây giờ mình tôi
Lang thang phố vẫn thơm nồng hoa sữa
Làn hương ấy cứ mênh mang gợi nhớ
Đã xa rồi, con sóng ngút ngàn khơi.

Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 10:28 PM
Nhớ ngày xưa chơi trò chơi hoàng tử
cứu công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng
em công chúa - anh thì là hoàng tử
chuyện ngày xưa thật đẹp tựa thiên đường

rồi lớn lên em đã trót yêu thương
chính hoàng tử của em ngày xưa đó
nhưng hoàng tử đã vội vàng chối bỏ
không nhận em - cô công chúa ngày xưa

Trời lất phất mưa ....
trò chơi xưa tan vỡ ...
tình rồi như giấc mơ ...
mãi không thành hiện thực ...