Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu Hứng



maivandung
09-06-2009, 02:27 AM
Có khi nào xuân tàn hoa vẫn nở,
Tình lành lặn khi đã từng tàn phải
Không! Không! Sẽ chẵng có bao giờ
Nếu có, âu chỉ là tình rạn vỡ........

kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:29 AM
Có khi nào xuân tàn hoa vẫn nở,
Tình lành lặn khi đã từng tàn phải
Không! Không! Sẽ chẵng có bao giờ
Nếu có, âu chỉ là tình rạn vỡ........


có ve nào không kêu trong khi chết
tình vỡ tan trước lúc lặn lành
không ! không !sẽ chẳng nguyên lành
vì gương kia cũng đã tan tành phải không

saharasand
15-06-2009, 12:34 AM
Có khi nào xuân tàn hoa vẫn nở,
Tình lành lặn khi đã từng tàn phải
Không! Không! Sẽ chẵng có bao giờ
Nếu có, âu chỉ là tình rạn vỡ........
Gương vỡ sẽ chẳng lành
Vậy thì buồn làm chi khi tình tan vỡ

maivandung
15-06-2009, 06:00 AM
ừ ! Tình rạn vỡ tôi cũng chẳng buồn đâu
chỉ suy tư trong bóng đêm u sầu
chỉ đi tìm đường đi trong bóng tội
tôi chẳng buồn đâu ! vì tình chỉ là cát bui...

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:15 AM
ừ ! Tình rạn vỡ tôi cũng chẳng buồn đâu
chỉ suy tư trong bóng đêm u sầu
chỉ đi tìm đường đi trong bóng tội
tôi chẳng buồn đâu ! vì tình chỉ là cát bui...


nói là biết tình là cát bụi
nỡ không may hạt cát ở trong tim
nếu hạnh phúc , ư ! nếu có thể kiếm tìm
thì đau thương vẫn chỉ là cat bụi