mimjuanh
08-06-2009, 09:03 PM
Mim cứ khóc thôi , buồn lắm
Mim làm sao ý nhờ , ngốc quá , gà quá.
Lúc nào anh cũng nghĩ về anh , mim nhớ anh.
Mim muốn hiểu thêm về anh thôi , mim muốn được yêu anh nhưng dường như là ko được.
Anh bảo mim tin anh nhưng sao lại cứ như này.
Mim với anh chỉ là quen nhau ol, gặp nhau được vài phút hôm thứ 7 _ 10' thời gian thật quá ngắn. Anh nói càng ngày mim càng ko hiểu anh nhưng nói chuyện thật nhiều mới có thể hiểu được nhau chứ , anh cứ im lặng và giận mim mim buồn lắm.
Là người khác mim đã giận và out rồi nhưng sao với anh mim lại khóc , mim muốn nói chuyện với anh , nói chuyện thật nhiều và mim sợ anh giận mim , mim cũng giận anh thì chắc mình sẽ càng ngày càng xa xôi và có thể sẽ chả nc với nhau nữa. Mim sợ mất anh mặc dù mim đã có anh bao giờ đâu. hix , cứ nghĩ đến hôm qua mim lại khóc. Khóc vì mình ngốc quá , mim đã nói ra 1 câu khiến anh hiểu nhầm mim và nó gây ra biết bao nước mắt.
Mim tin anh? Cũng kô biết nữa nhưng mim muốn tin anh , ko muốn những lời anh nói là giả dối. Anh cứ luôn hỏi mim có yêu anh ko? Lúc đó mim bối rối và trả lời ậm ừ.. Anh đã hiểu thêm gì về mim chưa? Mim đã yêu anh chưa nhỉ? Mim sợ rằng mình đã yêu anh nhanh vội quá , sợ rằng mim yêu đơn phương anh thôi. Mim ko được chín chắn đâu , mim còn trẻ con quá nhưng tình cảm của mim với anh là chân thành , ko giả dối đâu. Mim sẽ nghĩ lại nghĩ thật nhiều để xem thực sự tình cảm của mim với anh là như thế nào. Anh chờ mim nhé.
À anh nói chuyện của mình cứ để thời gian quyết định. Mim ko hiểu đâu anh à. Sao chuyện của mình lại để thời gian giúp mình?
Đến lúc này đây mim đã mang sách vở để học nhưng kô tập trung anh ạ. Mim cứ nghĩ , nghĩ rất nhiều về anh , nước mắt lại chảy ra. Mim ko biết tại sao nữa !
Mim
Mim làm sao ý nhờ , ngốc quá , gà quá.
Lúc nào anh cũng nghĩ về anh , mim nhớ anh.
Mim muốn hiểu thêm về anh thôi , mim muốn được yêu anh nhưng dường như là ko được.
Anh bảo mim tin anh nhưng sao lại cứ như này.
Mim với anh chỉ là quen nhau ol, gặp nhau được vài phút hôm thứ 7 _ 10' thời gian thật quá ngắn. Anh nói càng ngày mim càng ko hiểu anh nhưng nói chuyện thật nhiều mới có thể hiểu được nhau chứ , anh cứ im lặng và giận mim mim buồn lắm.
Là người khác mim đã giận và out rồi nhưng sao với anh mim lại khóc , mim muốn nói chuyện với anh , nói chuyện thật nhiều và mim sợ anh giận mim , mim cũng giận anh thì chắc mình sẽ càng ngày càng xa xôi và có thể sẽ chả nc với nhau nữa. Mim sợ mất anh mặc dù mim đã có anh bao giờ đâu. hix , cứ nghĩ đến hôm qua mim lại khóc. Khóc vì mình ngốc quá , mim đã nói ra 1 câu khiến anh hiểu nhầm mim và nó gây ra biết bao nước mắt.
Mim tin anh? Cũng kô biết nữa nhưng mim muốn tin anh , ko muốn những lời anh nói là giả dối. Anh cứ luôn hỏi mim có yêu anh ko? Lúc đó mim bối rối và trả lời ậm ừ.. Anh đã hiểu thêm gì về mim chưa? Mim đã yêu anh chưa nhỉ? Mim sợ rằng mình đã yêu anh nhanh vội quá , sợ rằng mim yêu đơn phương anh thôi. Mim ko được chín chắn đâu , mim còn trẻ con quá nhưng tình cảm của mim với anh là chân thành , ko giả dối đâu. Mim sẽ nghĩ lại nghĩ thật nhiều để xem thực sự tình cảm của mim với anh là như thế nào. Anh chờ mim nhé.
À anh nói chuyện của mình cứ để thời gian quyết định. Mim ko hiểu đâu anh à. Sao chuyện của mình lại để thời gian giúp mình?
Đến lúc này đây mim đã mang sách vở để học nhưng kô tập trung anh ạ. Mim cứ nghĩ , nghĩ rất nhiều về anh , nước mắt lại chảy ra. Mim ko biết tại sao nữa !
Mim