Xem đầy đủ chức năng : buồn
uknow
07-06-2009, 11:09 PM
đường vẫn dài heo hút
tháng ngày vẫn còn xa
tình đã về chốn ấy
ta héo úa mỏi mòn
chiều nhìn mây xa vắng
thấy quạnh vắng đìu hìu
buồn lại đến vây quanh
tâm hồn ta trống trải
trời cao nguyên lồng gió
muốn kiếm tìm xa xa
một cánh diều no gió
như kí ức tuổi thơ
đêm cao nguyên buồn bã
một mình ta với ta
trong màn đêm hiu hắt
ngồi chất vẫn lương tâm
nửa đêm đếm sương giăng
lòng ta lại tự hỏi
"tại sao ngày ta sinh
trời lại gieo nỗi buồn"
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:32 AM
đường vẫn dài heo hút
tháng ngày vẫn còn xa
tình đã về chốn ấy
ta héo úa mỏi mòn
chiều nhìn mây xa vắng
thấy quạnh vắng đìu hìu
buồn lại đến vây quanh
tâm hồn ta trống trải
trời cao nguyên lồng gió
muốn kiếm tìm xa xa
một cánh diều no gió
như kí ức tuổi thơ
đêm cao nguyên buồn bã
một mình ta với ta
trong màn đêm hiu hắt
ngồi chất vẫn lương tâm
nửa đêm đếm sương giăng
lòng ta lại tự hỏi
"tại sao ngày ta sinh
trời lại gieo nỗi buồn"
cao nguyên vẫn buồn trong câm lặng
sương mù rơi che lối rẽ tôi về
đất bazan đỏ thay màu đôi mẳt
bước chân về hỏi gió ở nơi đâu
saharasand
15-06-2009, 12:40 AM
[QUOTE=uknow;4475007]đường vẫn dài heo hút
tháng ngày vẫn còn xa
tình đã về chốn ấy
ta héo úa mỏi mòn
chiều tím nhìn sương rơi
Trên cỏ... trên lá
Và có cả sương trong lòng
Ở nơi đó ai ơi
Nhớ giùm tôi một ánh mắt
một nụ cười
Đôi lúc hãy là cả trái tim này
Tình buồn
tình dang dở
uknow
15-06-2009, 05:54 AM
đôi mắt lung linh
thay lời ước hẹn
sương chắn ngang
đôi dòng nước mắt
đợi cả khung trời
đợi cả một giấc mơ
luckymiu
20-06-2009, 11:20 PM
ở nơi ấy nỗi nhớ triền miên
nhìn lá nhìn cây tựa nhớ chàng!
hành lang ấy hình bóng ấy
có nhớ những ngày sắp thi chăng?
uknow
21-06-2009, 01:35 AM
góc sân trường tìm gì trong nỗi nhớ
nhánh phượng rơi loang sắc đỏ hàng lang
trường đuổi anh rồi không cần thi nữa
chỉ lo kiếm tìm một mảnh hồ sơ
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:03 AM
xa lắm
những vì tinh tú sáng
những cơn mưa xóa những vết thương lòng
bây giờ số phận long đong
nên mới biết buồn kia len lỏi
uknow
22-06-2009, 05:03 AM
buồn như gió
tựa hư vô
len nhẹ nhẹ
cõi lòng tôi
em chợt đến
bỗng chợt đi
buồn chi nữa
mỗi tình hồng
heocon_kc
24-06-2009, 12:24 AM
Buồn ơi sao nỡ vội đi
Lòng ta nay đã say mi mất rồi
Mất buồn ta có còn chi
Còn chăng một kiếp tăng ni giữa đời
uknow
24-06-2009, 06:06 AM
nực cười cho chú heo con
ai hay lại níu cơn buồn về đây
buốn đi buồn lại quay về
heo đi heo có quay về nữa chăng?
livilR.Nguyen
24-06-2009, 10:34 PM
em chợt đến
rồi vội đi
để lại gì
tôi tiếc nuối.
nụ hôn cuối
là lần đầu,
là nỗi sầu
đau hấp hối.
Em không nói,
anh lặng nhìn,
ngọt môi son
còn vương vấn
mà nghe đắng
tận tâm can.
heocon_kc
25-06-2009, 09:12 AM
Vốn từ lâu buồn bên tôi như bạn
Tôi quen rồi luôn có buồn ở bên
Buồn ra đi biết khi nao quay lại
Biết có còn là buồn của ngày xưa
uknow
29-06-2009, 12:26 AM
nụ hôn cuối
phút rời xa
còn trong ta
làn hơi ấm
mắt em xanh
tình em trắng
mới vôi đến
đã vội đi
tình chia li
kí ức buồn
kỳ quân*zen
01-07-2009, 08:53 PM
nụ hôn cuối
phút rời xa
còn trong ta
làn hơi ấm
mắt em xanh
tình em trắng
mới vôi đến
đã vội đi
tình chia li
kí ức buồn
*************888
hoàng hôn cuối
ánh nắng chiều
ai cô liêu
trên đường vắng
thất mặn đắng
khoé mi cay
ai nắm tay mà ấm thế
đông lạnh
04-07-2009, 07:23 PM
buồn là gì ? tại sao sầu héo
một chữ tình đang giày xéo con tim
buồn là gi ? khi ta đã lặng im
người phụ nữ bỏ mình ta đôn lẻ
buồn là gì ?khi mưa rơi khẽ
lệ cùng tuôn theo nỗi nhớ xa xôi
buồn là gì ? mà khi lá thu rơi
ta lại nhớ đến người phương xa ấy
dù ta biết buồn nhiều cũng vậy
nhưng vân buồn và buồn mãi mà thôi
luckymiu
05-07-2009, 01:27 AM
phút xa vắng
nắng trong tim
im trong gió
có người qua
ta xao xuyến
quyến luyến lòng
còng trái tim........hè!
bóng bay
05-07-2009, 09:05 AM
Buồn này rót mãi vào tay
Rót tràn năm tháng chẳng đầy tháng năm
Buồn gì như mãi ngàn năm
Ngàn năm rồi lại ngàn năm mà buồn !!!
éc_min
05-07-2009, 04:48 PM
Buồn nào hứng trọn vào tim
Nụ cười nắng tắt lặng im vào mùa
Xa xôi người có nhớ chưa
Chút yêu thương cũ theo mưa - lại về
Cười
Khi nước mắt tuôn rơi
Lòng cười
Cho tình đêm hấp hối
Trong thăm thẳm
Ngày vẫn xa xăm
Bóng tối trong mưa
Ngồi cười li cá phê đắng quá!
.Con Gái.
05-07-2009, 08:29 PM
Buồn gì giữ mãi trên mi
Tiệc tan rượu cũng cạn ly lâu rồi
Vệt son mờ dấu hồng môi
Buồn gì mà cứ hát lời oan than
lukhachmuathu
05-07-2009, 08:36 PM
Tiệc nào mà tiệc chẳng tàn
Rượu nào mà rượu chẳng say lòng người
Mất rồi những phút ngọt lời
Đâu rồi ngày cũ, đâu rồi hương xưa
...
Nắng trái mùa
05-07-2009, 08:41 PM
Buồn vào cớn nắng chiều mưa
Tiếc gì đôi phút đón đưa vài lần
Cuộc vui tan - hết nợ nần
Quanh co lối cũ bàn chân lạc đường !
.Con Trai.
05-07-2009, 08:50 PM
Buồn vào biển vắng chiều tàn
Khẽ đưa con sóng vỗ làn cát êm
Biển mênh mông ôm lấy đêm
Cát dài ôm lấy chân em - dịu dàng
.Con Gái.
05-07-2009, 08:56 PM
Buồn vào cớn gió chiều sang
Lơ ngơ chiếc lá giữa đàng bay đi
Mùa thu chờ đợi điều gì
Mà nghe tiếng gió buốt mi thế này !
Nắng trong Mưa
06-07-2009, 02:21 AM
Buồn vào khúc lặng mơ đêm
Nhẹ nhàng vỗ giấc mộng êm cho người
Cơn đau lạc gió khôn nguôi
Để cho nước mắt đơn côi - một mình !
uknow
06-07-2009, 02:36 AM
tìm em giữa muôn vàn đêm trắng
li cà phê hay làn khói thuốc
một chút vô tình lại thấy chênh vênh
li rượu đắng hay cuốc tình ta trắng
mí mắt nào cho lệ ướt bờ môi
em là gió trong một ngàn tia nắng
cuốn tung trời một mối tình tôi
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:19 PM
nổi buồn đó giừ làm chi bạn hời
hay mang ra cho tri kỷ tươi cười
nếu cuộc đời mà chẳng đẹp tươi
thì hay khóc chờ buồn bạn hời
éc_min
07-07-2009, 02:01 AM
Thôi đừng buồn để mùa rơi
Để mưa không hát hết lời miên man
Để nắng không tắt vội vàng
Để chiều vội vã chút hoàng hôn xanh
uknow
07-07-2009, 02:42 AM
Trật con lô - gục đầu chản nản
thua trận banh lại cảm thấy chán đời
người yêu thì rời xa
gia đình quyết từ mặt
phận ai quá nhỏ nhoi !
07/06/2009
lukhachmuathu
08-07-2009, 12:27 AM
Buồn nào cho mắt ai cay
Buồn vào nỗi nhớ quắt quay mùa dài
Người đi để nắng phôi phai
Một người ở lại nhớ ai bạc đầu
...
Chí của Nở
08-07-2009, 12:37 AM
Người ơi buồn để làm chi
Để cho nước mắt rơi hoài trên mi
Khóc cho những phút biệt ly
Khóc cho một chút sầu bi trong lòng
kỳ quân*zen
02-08-2009, 01:01 AM
nếu có thể khóc lên bạn ạ !
để tim mình thấm đậm những nỗi đau
để xua tan đi những lệ sầu
để thấy đời không màu hồng cổ tích
bonghong_tangem_586
02-08-2009, 07:26 PM
khóc vì một nỗi tình buồn
khóc vì một nỗi bùi ngùi nhớ nhung
thương chi để tận trong lòng
nhớ chi để lệ như sông tuôn trào
làm lãng tử thân phong trần
phiêu du khắp chốn bao lần sầu quên
Nhân..sầu
02-08-2009, 11:19 PM
khóc...rồi bỗng nhiên ướt
ướt khoé mi, ướt góc tâm hồn
ướt chữ buồn, rồi lem luốc hàng chữ nhỏ
ướt thật nhiều, để rửa sạch những suy tư
ngớt...rồi tự nhiên sẽ rắn
rắn con tim, rắn rỏi tâm hồn
rắn trang giấy, hàng chữ nhỏ sẽ phai
rắn đôi chân, để bước tiếp khoản đường hoa
Cuộc sống vốn là cả 1 vườn hoa rộng lớn, tươi đẹp
Hãy ngắm nhìn những đứa trẻ nhỏ đang vui đùa bên chúng
Nhưng rồi người ta cứ mãi lo lớn, lo chạy theo sự xô bổ của cuộc sống
Mà quên mất rằng cuộc sống còn nhiều thứ để ngắm nhìn, để hưởng thụ
Vậy hãy đốt chữ buồn rồi gửi theo nàng gió
Nới rộng con tim, nới rộng khung trời.
kỳ quân*zen
08-08-2009, 08:35 PM
buồn ơi bạn đến làm chi
làm cho ai cứ tưởng cái thầm thì
cứ hoảng lá vàng rơi ngoài ngõ
cừ tưởng cái nhìn buổi sớm mai
anhz90
09-08-2009, 07:38 AM
trên thế gian ai là người triệu phú
tôi trả lời người triêu phú là tôi
tuy của cải với tôi thì ko có
nhưng nỗi buồn tôi lai giàu to
uknow
17-08-2009, 11:40 PM
Đã hai tháng nằm yên bên kí ức
Tìm lại gì trong một cõi hư vô
em chợt đến như một làn gió thoảng
bỗng vội đi dười làn gió tình nồng
không vội vã không ồn ào náo nhiệt
gọi tên em trong đêm vắng xa vời
luckymiu
22-08-2009, 12:14 AM
kí ức nơi ấy là tình yêu
là nỗi nhớ trong tim sâu lắng
muốn tìm lại hơi ấm ngày xưa
người ra đi ko lời từ biệt
cho mây cho gió cùng người buồn.
nhớ ngày xưa thi thơ đối đáp
những vần thơ réo rắt trong tim
ngồi nhớ lại trong lòng thầm vui .
topic đó giờ ai đã xóa
tìm lại ư có còn nữa chăng ?
ai còn nhớ xin nói dùm tôi nhé.
để nhớ lại kí ức tình yêu !
uknow
26-08-2009, 02:36 AM
Mưa mùa hạ vẫn còn rơi nhẹ nhẹ
lá cuối mùa còn đọng nắng ưu tư
em tím gió như mưa về cuối phố
anh ngẩn người trong một thoáng suy tư
luckymiu
26-08-2009, 10:31 PM
những tâm trạng tôi đã nói ra
người ngoảnh đầu quay lưng bước
nhẹ nhàng như gió mùa thu
hỏi tìm lại làm gì thêm nữa
để trong lòng một cõi hư vô.
toiditimtoi_lost
30-08-2009, 01:00 AM
giồi một ngày chợt thấy lòng quạnh vắng
ngồi một mình trước phố sá ngược suôi
lòng thoáng nhớ vu vơ tà áo trắng
thấy trong lòng sao quá quạnh hiu
một nỗi buồn sa sôj như hư ảo
lặng lẽ len và đốt hờn tôi
..........
cớ sao lại bùn nhỉ
kỳ quân*zen
10-09-2009, 07:57 PM
có đôi lúc giật mình trong đêm vắng
lòng bâng khâng lòng chợt nhớ về ai
thấy bên tai thoang thoảng hơi nhài
và lời nói của anh yêu sâu đậm
uknow
04-10-2009, 12:05 AM
thu đã về trên con phố nhỏ
lá rơi vàng ! con hẻm không tên
tìm chút nắng rơi rơi nơi góc hạ
lòng vô tình nhìn nắng bước qua thềm
gọi tên ai trong chiều thu hiu hắt
nắng chao nghiêng trên mái lá sau nhà
rơi nhẹ nhẹ bên bờ ô cửa sổ
một chút buồn xen lẫn chút thờ ơ
nhocmonter
06-10-2009, 01:23 AM
đã trót làm phận gái má hồng
để đời vùi dập tiếc ko thương
tư nay vầng trang dần khuất bóng
để lại trong ta một nỗi lòng
luckymiu
16-10-2009, 06:34 PM
chợt thấy buồn khi nhìn qua kẽ lá
thấy hàng mưa len nhẹ cuối con đường
người đi rồi mình tôi lặng bước
u sầu nào hơn nỗi nhớ triền miên ?
kỳ quân*zen
06-11-2009, 02:25 AM
có lẽ âm thầm như anh ấy
đến rồi đi để lại những nổi đau
khi buồn nhất là khi cần anh nhất
khi yêu anh là hạnh phúc ngập tràn
flyingleave
12-11-2009, 11:33 PM
Gió thoảng mây trôi cũng biết buồn
Nhìn đôi uyên ương hợp rồi tan
Những lời thề ước bay theo gió
Mây kia đang khóc thương dùm ai..
uknow
27-11-2009, 04:57 AM
hạnh phúc mong manh về chốn ấy
xé tung lòng một chút nhớ về em
con đường đó giờ miên man xa lắm
anh buốt người khi làn gió thoáng qua
xin tạ lỗi những thanh âm buồn bã
bước qua đời trong một thoáng không tên
tạm biệt nhé cô người yêu nhỏ bé
anh đợi chớ trong nỗi nhớ mênh mông
luckymiu
27-11-2009, 07:13 PM
cất trong lòng những kỉ niệm xa
ngày vui xưa chỉ còn là quá khứ
giờ gặp lại sao người nỡ làm ngơ
hãy cho em chỉ một lời chào !
chỉ một lời thôi em cũng đủ ấm lòng
và anh cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn
đi qua những ngày ko anh
em chợt nhận ra mình đang cô đơn
ngày qua đi càng dài
đêm về nhớ người trong nỗi nhớ vu vơ
anhz90
28-11-2009, 02:02 AM
buồn là gia sản của thế gian
có người chiếm giữ vô vàn lỗi đau
có người coi vậy là giàu
co người lai nói quên mau cho đỡ buồn
kỳ quân*zen
11-12-2009, 12:50 AM
buồn là vật bất li thân
buồn là khi ta hơi chút tâm thần
buồn là những phút phân vân
vì không chính xác cái buồn đâu ra
uknow
28-12-2009, 07:29 AM
một đêm dài lại lặng lẽ trôi qua
đêm quá dài đời ta lại quá nhỏ
cảm giác buồn lại gọi mãi lòng tôi
nhớ về em như ngày xưa năm ấy
anh lại cười nhớ về những ngày qua
ngày em khóc anh bâng khuâng chờ đợi
ngày em đi hoa khế rụng tím nhà
nhớ về em như một phần cuộc sống
nhớ về em để anh biết lẻ loi
uknow
16-01-2010, 04:42 AM
ngày xa em anh biết mình đã chết
chết nửa tâm hồn và nửa trái tim
ngày xa em anh nguyện lam cơn gió
lang thang trên đồi kiếm lại dĩ vãng xưa
ngày xa em anh muốn thành mây trắng
để mỗi ngày anh ngắm con đường xưa
ngày xa em anh mất đi tất cả
một nỗi buồn và một nỗi đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.