bóng đêm
07-06-2009, 12:55 PM
Ực ực! 1h50' sáng . Sau cuộc đua . Phong thấy khát nước . Hắn thua trận ở phút chót,
con bé ngồi sau lưng hắn cứ kẹp chặt đùi vào hông hắn, ngực ép sát vào lưng hắn, thỉnh
thoảng hú lên một tràng man dại . Ừ, dân bão phải thế. Chợt hắn đạp phanh, chiếc wave
dê đi khoảng 7-8m, ngoạt tay, chống chân, hắn quay lại :" đừng có ôm chặt tao ! Mà thôi,
xéo khỏi xe tao" . Con bé tóc vàng hoe, quần áo ngắn cũn cỡn, ngơ ngác nhảy ra khỏi xe,
ngơ ngác . Nhưng rất nhanh, ả đã tìm được chỗ trống trên một chiếc motor khác . Phong
gật đầu với tên chiến hữu . Về số, rồ ga, bốc đầu . Hú lên, rồi trở lại cuộc . Gió, tóc giật
tung . Mọi thứ vèo vèo qua trước mặt . Chỉ có Gió và bụi liên tục táp vào mặt . Không phải
suy nghĩ gì nữa ngoài việc tập trung vào tay lái . Phong muốn vậy, vừa mới chia tay người
ấy . Hắn tìm vui, hết rượu bia, rồi lao vào cuộc đua, chỉ để tìm quên . Bóng áo xanh thấp
thoáng, đoàn đua tụ lại thành đoàn, rồ ga, bốc đầu, hú lên khi đi qua mấy bác cơ động
đứng bất lực, một người đang cầm mobile lên gọi trợ giúp, nó đã quá quen với kiểu này .
Chỉ một vài phút nữa thôi là cả đại đội cơ động sẽ có mặt chỉ để gom tụi nó vào khám . Tụi
nó chia ra thành nhiều tốp nhỏ, tản mát vào mấy ngách hẹp . Địa điểm tập trung sắp tới là
bờ hồ Trúc Bạch . Lúc này, chỉ còn lại một mình. Phong lại phóng, trái, phải, trái, phải . Cố
gắng tập trung ....
***********
_ Tiền của mày đây . Phong rút tập tiền, ném vào thằng Trung .
_ Thôi, tao không lấy đâu . Mày dừng lại giữa chừng, tao không biết là tại sao, nhưng mà tao muốn mày một cách quân tử .
_ Quân tử ?, không chém sau lưng, chỉ đâm sau lưng thôi chứ gì ? haha, không lấy thì trả đây, để ông đưa mài đi uống bia xả bụi .
************
_Nửa năm rồi mày bặt tăm đâu vậy, làm anh em trong đoàn cứ thắc mắc, đến nhà thì bảo chuyển, gọi thì không liên lạc được, rồi hôm nay tự nhiên rơi uỵch phát xuống .
_ Ờ, tao gặp một vài chuyện. Thôi, uống tiếp đi, rồi còn về . 100% .
************
Mở cửa, ném chìa khóa mà chẳng cần biết nó đi về đâu . Bật Pc, login Y!M . Login vào
4rum, 4rum này hắn tham gia lâu rồi . Gõ gõ cái pass . Pass là tên cô ấy ghép với tên
hắn. Nhói . Lập tức hắn change pass . Hắn không muốn thấy bất cứ cái gì làm hắn nhớ tới
cô ấy . Cười . Hắn gặp cô ấy trên 4rum . Cứ ngỡ như là đã yêu từ lâu lắm, cứ ngỡ là sẽ đi
được đến cuối con đường . Nhưng giờ thì, tan trong hư vô . Laugh .
Pain gửi cho hắn một bài hát, Góc Tối - Nguyễn Hải Phong . Lúm gửi cho hắn
boulevard of broken dreams - Green Days . Hắn không khóc, thằng Giun bảo là đàn ông
thì đừng khóc, nếu có khóc thì hãy tìm chỗ nào kin kín, hoặc là làm thế nào để cho nước
mắt chảy ngược vào trong .Haha, hắn khô khốc và lạnh .
Đì online, cô nàng này hay nghĩ vớ vẩn, bằng tuổi hắn, và tỏ ra khá là chững chạc .Hắn
hay đùa với cô nàng, cô nàng đang trong cuộc trường trinh đợi chồng, hắn khâm phục . 3
năm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, vẫn yêu, vẫn chờ .
_Này, đừng có làm thế nữa, thằng khờ, đừng có hành hạ mình như thế .
_Hành hạ cái con khỉ, đam mê mờ .
_ Có nghĩ đến những gì có thể sẽ sảy ra không ?. Có nghĩ đến người ta nhìn thấy người ta sẽ cười cho không .
Im lặng, Phong im lặng, châm điếu Vina, hắn ngẫm nghĩ . Trước khi gặp cô ấy, hắn là
một tên du đãng, chuyên đua xe, đánh nhau, bùng học, khi gặp cô ấy . Hắn thay đổi, tuy
chưa được như con ngoan trò giỏi, nhưng cũng đang cố gắng để con đường phía trước - có
cô ấy . Và bây giờ hắn đua, hắn tìm lại con người cũ cũng chỉ vì cố quên cô ấy .
_Này, thằng kia, trả lời đi .
_ Ừ .
_ Ừ cái con khỉ . b_(.
_ Ừ, tớ sẽ suy nghĩ .
_ Thằng khờ thì suy nghĩ được cái gì ???.
_Tôi đáng thương lắm hả ?
_Không đáng thương, nhưng đáng cho ăn đòn b-(.
_Ừ .
_Lại ừ, ông có biết là tôi ghét cái câu ừ ấy lắm không ?.
_Ừ .
_Ặc, nói thế rồi mà vẫn "Ừ" được chứ .
_Ừ .
_ Tôi sẽ suy nghĩ . Và sẽ làm thế nào, để nếu có tình cờ gặp ở đâu đó, cả hai sẽ mỉm cười
như hai người bạn cũ . Và tôi sẽ cảm ơn cô ấy . Dù không có duyên phận, nhưng cô ấy đã
cho tôi những khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc .
_ Ừ, bắt đầu thông minh ra rồi đấy .
_
Thôi bye! Đi ngủ, 3h sáng đến nơi rồi .
_Ừ, ngủ đi, và đừng như thế nữa, cố lên - tôi biết ông sẽ làm được .
*********
09125241xx Trung à, đi uống bia đê
_ Mày để bố mày ngủ đi .
_ Không, tao muốn nói chuyện ....lượn vài vòng rồi kết thúc nhé .
Vòng đua cuối . Nhưng sẽ còn nhiều vòng đua thực sự của cuộc đời đang chờ nó . Phong mỉm cười, vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi khu nhà trọ giữa lúc tờ mờ sáng .......
Truyện ngắn này dành tặng Lúm, Sờ, Đì, những người đã giúp tôi đứng dậy lúc tôi gục ngã, cảm ơn thật nhiều :huglove:
con bé ngồi sau lưng hắn cứ kẹp chặt đùi vào hông hắn, ngực ép sát vào lưng hắn, thỉnh
thoảng hú lên một tràng man dại . Ừ, dân bão phải thế. Chợt hắn đạp phanh, chiếc wave
dê đi khoảng 7-8m, ngoạt tay, chống chân, hắn quay lại :" đừng có ôm chặt tao ! Mà thôi,
xéo khỏi xe tao" . Con bé tóc vàng hoe, quần áo ngắn cũn cỡn, ngơ ngác nhảy ra khỏi xe,
ngơ ngác . Nhưng rất nhanh, ả đã tìm được chỗ trống trên một chiếc motor khác . Phong
gật đầu với tên chiến hữu . Về số, rồ ga, bốc đầu . Hú lên, rồi trở lại cuộc . Gió, tóc giật
tung . Mọi thứ vèo vèo qua trước mặt . Chỉ có Gió và bụi liên tục táp vào mặt . Không phải
suy nghĩ gì nữa ngoài việc tập trung vào tay lái . Phong muốn vậy, vừa mới chia tay người
ấy . Hắn tìm vui, hết rượu bia, rồi lao vào cuộc đua, chỉ để tìm quên . Bóng áo xanh thấp
thoáng, đoàn đua tụ lại thành đoàn, rồ ga, bốc đầu, hú lên khi đi qua mấy bác cơ động
đứng bất lực, một người đang cầm mobile lên gọi trợ giúp, nó đã quá quen với kiểu này .
Chỉ một vài phút nữa thôi là cả đại đội cơ động sẽ có mặt chỉ để gom tụi nó vào khám . Tụi
nó chia ra thành nhiều tốp nhỏ, tản mát vào mấy ngách hẹp . Địa điểm tập trung sắp tới là
bờ hồ Trúc Bạch . Lúc này, chỉ còn lại một mình. Phong lại phóng, trái, phải, trái, phải . Cố
gắng tập trung ....
***********
_ Tiền của mày đây . Phong rút tập tiền, ném vào thằng Trung .
_ Thôi, tao không lấy đâu . Mày dừng lại giữa chừng, tao không biết là tại sao, nhưng mà tao muốn mày một cách quân tử .
_ Quân tử ?, không chém sau lưng, chỉ đâm sau lưng thôi chứ gì ? haha, không lấy thì trả đây, để ông đưa mài đi uống bia xả bụi .
************
_Nửa năm rồi mày bặt tăm đâu vậy, làm anh em trong đoàn cứ thắc mắc, đến nhà thì bảo chuyển, gọi thì không liên lạc được, rồi hôm nay tự nhiên rơi uỵch phát xuống .
_ Ờ, tao gặp một vài chuyện. Thôi, uống tiếp đi, rồi còn về . 100% .
************
Mở cửa, ném chìa khóa mà chẳng cần biết nó đi về đâu . Bật Pc, login Y!M . Login vào
4rum, 4rum này hắn tham gia lâu rồi . Gõ gõ cái pass . Pass là tên cô ấy ghép với tên
hắn. Nhói . Lập tức hắn change pass . Hắn không muốn thấy bất cứ cái gì làm hắn nhớ tới
cô ấy . Cười . Hắn gặp cô ấy trên 4rum . Cứ ngỡ như là đã yêu từ lâu lắm, cứ ngỡ là sẽ đi
được đến cuối con đường . Nhưng giờ thì, tan trong hư vô . Laugh .
Pain gửi cho hắn một bài hát, Góc Tối - Nguyễn Hải Phong . Lúm gửi cho hắn
boulevard of broken dreams - Green Days . Hắn không khóc, thằng Giun bảo là đàn ông
thì đừng khóc, nếu có khóc thì hãy tìm chỗ nào kin kín, hoặc là làm thế nào để cho nước
mắt chảy ngược vào trong .Haha, hắn khô khốc và lạnh .
Đì online, cô nàng này hay nghĩ vớ vẩn, bằng tuổi hắn, và tỏ ra khá là chững chạc .Hắn
hay đùa với cô nàng, cô nàng đang trong cuộc trường trinh đợi chồng, hắn khâm phục . 3
năm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, vẫn yêu, vẫn chờ .
_Này, đừng có làm thế nữa, thằng khờ, đừng có hành hạ mình như thế .
_Hành hạ cái con khỉ, đam mê mờ .
_ Có nghĩ đến những gì có thể sẽ sảy ra không ?. Có nghĩ đến người ta nhìn thấy người ta sẽ cười cho không .
Im lặng, Phong im lặng, châm điếu Vina, hắn ngẫm nghĩ . Trước khi gặp cô ấy, hắn là
một tên du đãng, chuyên đua xe, đánh nhau, bùng học, khi gặp cô ấy . Hắn thay đổi, tuy
chưa được như con ngoan trò giỏi, nhưng cũng đang cố gắng để con đường phía trước - có
cô ấy . Và bây giờ hắn đua, hắn tìm lại con người cũ cũng chỉ vì cố quên cô ấy .
_Này, thằng kia, trả lời đi .
_ Ừ .
_ Ừ cái con khỉ . b_(.
_ Ừ, tớ sẽ suy nghĩ .
_ Thằng khờ thì suy nghĩ được cái gì ???.
_Tôi đáng thương lắm hả ?
_Không đáng thương, nhưng đáng cho ăn đòn b-(.
_Ừ .
_Lại ừ, ông có biết là tôi ghét cái câu ừ ấy lắm không ?.
_Ừ .
_Ặc, nói thế rồi mà vẫn "Ừ" được chứ .
_Ừ .
_ Tôi sẽ suy nghĩ . Và sẽ làm thế nào, để nếu có tình cờ gặp ở đâu đó, cả hai sẽ mỉm cười
như hai người bạn cũ . Và tôi sẽ cảm ơn cô ấy . Dù không có duyên phận, nhưng cô ấy đã
cho tôi những khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc .
_ Ừ, bắt đầu thông minh ra rồi đấy .
_
Thôi bye! Đi ngủ, 3h sáng đến nơi rồi .
_Ừ, ngủ đi, và đừng như thế nữa, cố lên - tôi biết ông sẽ làm được .
*********
09125241xx Trung à, đi uống bia đê
_ Mày để bố mày ngủ đi .
_ Không, tao muốn nói chuyện ....lượn vài vòng rồi kết thúc nhé .
Vòng đua cuối . Nhưng sẽ còn nhiều vòng đua thực sự của cuộc đời đang chờ nó . Phong mỉm cười, vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi khu nhà trọ giữa lúc tờ mờ sáng .......
Truyện ngắn này dành tặng Lúm, Sờ, Đì, những người đã giúp tôi đứng dậy lúc tôi gục ngã, cảm ơn thật nhiều :huglove: