Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ suy tuoi 18
chiviyeu
22-08-2005, 06:07 PM
:3nhay: Khi lớn lên rồi thì mình có những suy tư khác hẳn cái tuổi hồn nhiên ngây thơ , đến khi lúc lại những kĩ ức ngày xưa ta thấy mình thật là ngây thơ đôi khi thấy khó hiểu bởi những tình cảm , hay những hành động ... còn vu vơ
:angel1: Tuổi 18 với những ước mơ hoại bão lớn lao , với những cảm xúc tình yêu , hay những rung động xao xuyến thậy là khó hiểu
http://www.voh.com.vn/data/sound/20041230041202Nghisuy18.mp3
:lol: Bạn có những cảm xúc gì khi bước vào tuổi 18
loinoihaybatdaututraitim
24-08-2005, 07:43 PM
Mọi chuyện khi đó đều cần tính thực tế cao... tương lai, sự nghiệp... tình yêu... mọi thứ đều rõ ràng... cái gì cũng đã biết một chút... Đó chính là điều khó khăn nhất... Hòa nhập với cuộc sống cần sự tự lập... cần phải có một cái gì đó... Thi rớt đại học... bạn sẽ tiếp tục thi lại vào năm sau hay là kiếm việc gì đó để làm... Sẽ như vây đó... Trước đó bạn đâu có lo như vậy... đúng không... đó là ví dụ thực tế nhất... Tôi đã qua tuổi đó được 3 năm rồi.. nghĩ lại thấy vui và có nhiều điều tiếc nuối....
dracula_king
01-09-2005, 07:10 PM
tui muốn sống ko bị gò bó ép buộc
muốn làm những gì mình thích
thế thôi
tiểu bối
03-09-2005, 01:59 AM
tui sắp đủ 18 tuổi nhưng thật sự điều tui nghĩ và đang lo lắng bây giờ là làm sao để đậu đại học hic hic
bigbangs
03-09-2005, 04:34 AM
sao TB giống tui vậy mục tiêu bi giờ của tui là đỗ đại học
Tuổi 18, năm học cuối cấp. Sẽ có rất nhiều biến động trong cuộc đời không chỉ là trong sự nghiệp mà còn trong cả cách suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống. Tuổi 18, năm học cuối cấp đã thay đổi nhiều điều trong cuộc đời tôi.
tiểu bối
04-09-2005, 03:09 AM
ủa BB cũng giống Tb hả trùng hợp ghê ta. vậy phải cùng nhau cố gắng thui hihihi``````
sinnyhoang
14-08-2006, 11:26 AM
tuổi 18 rồi cũng đến. Nhanh hơn mình tưởng. Và cuộc sống đã cho mỗi chúng ta một bước ngoặc, thật sự. Ngã rẽ cuộc đời, chưa bao giờ mình cảm nhận sâu sắc hơn lúc này. Bạn chúng ta, cả chúng ta có lẽ đều đã chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết nhất để vào đời . Cho dù cuộc sống trước mắt đầy những rủi ro, chúng ta sẽ gặp nhiều vất vả, nhưng hãy luôn tin: phía trước là bầu trời. Các bạn của tôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. hãy để mỗi sáng thức dậy, bình minh làm ta mỉm cười chào ngày mới, mặt trời làm ta sảng khoái để tiến xa hơn hôm qua. Dẫu biết, thật không dễ dàng cho các bạn, và cả cho mình,nhưng chúng ta cần hy vọng và phấn đấu hết mình,để không bao giờ phải hối tiếc.
Nhóm tôi ơi, các bạn ơi! Làm sao nói hết được tôi nhớ các bạn đến chừng nào trong giờ phút chia tay này. Cho dù ở nước ngoài hay ở viet nam, luôn mong các bạn hãy sống tốt, sống đẹp. Đễ mỗi giây phát trong cuộc sống mới_ cuộc sống sau tuổi 18_sẽ là những giây phút tuyệt vời. Chào nhé, các bạn của tôi. Hẹn gặp lại trong một ngày đẹp trời, đẹp trong lòng chúng ta. mãi nhớ về nhau.................................
yomiko
14-08-2006, 08:32 PM
uh
tui năm nay cũng 18
và sắp phải sống xa nha rồi
nhiều lúc nghĩ thấy buồn quá .Thời gian trôi thật nhanh
vậy là mình sắp bước vào đời rồi ...........
yomiko
14-08-2006, 08:32 PM
uh
tui năm nay cũng 18
và sắp phải sống xa nha rồi
nhiều lúc nghĩ thấy buồn quá .Thời gian trôi thật nhanh
vậy là mình sắp bước vào đời rồi ...........
~LiebE~
15-08-2006, 03:36 AM
18 là tuổi đẹp nhất...18 có nhìu kỷ niệm rất khó quên
joyangel
15-08-2006, 08:58 PM
tuổi 18 của Joy sắp đến.......thiệt vữa vui, vừa hồi hợp lại buồn............sợ qua'
hà_linh_4ever
15-08-2006, 09:29 PM
chập chững 18 ! vấp ngã và nhận ra ta còn non nớt lắm ,còn bé lắm trong mắt của ma&pa nhưng ..thâm tâm ta nghĩ ....có ngã bây giờ để sau này cứng cáp hơn !
sinnyhoang
16-08-2006, 11:29 AM
cảm ơn mọi người đã chia sẽ. TẠM BIỆT TUỔI THƠ
Băng Tước
17-08-2006, 09:07 PM
mình chưa 18.. mới 17..... Bẻ gãy sừng trâu ......... Nhưng trăng tròn bao giờ cũng đẹp hơn trắng xế chớ nhỉ?
mabucoii
16-09-2006, 12:45 AM
18 còn khờ khạo còn ngây thơ lắm !
chưa nghĩ gì nhiều, chưa phải lo gì nhiều tất cả những lời nói và hạnh động lúc này thường chỉ là xuất phát từ ý thik từ những điều ko đâu?!
....nhưng 18 !
ta đã lớn. ta đang bước vào một thế giới đầy những điều kì bí và thú vị.....giờ mabu đã qua tuổi 18 roài...nhớ quá 18 ơi !
jocoxx
16-09-2006, 02:05 AM
hehehehe, mình cũng chưa 18, chỉ 17 thui, nhưng vẫn thấy tuổi này đẹp quá, không bao giờ mún mình phải rời khỏi trường cấp 3, thật sự mình cảm nhận được cái gì đó rất đẹp, tuy mơ hồ nhưng mà hehehehe tuyệt vời quá
ngoclantinh
16-09-2006, 04:04 AM
tuổi 18,cái tuổi nhiều mơ ước và hoài bão ,những suy nghĩ dường như chín chắn hơn,biết yêu thương ,biết rung động và hay mơ mộng nữa chứ.Với tôi sắp 18 rùi tui chỉ mơ một điều làm sao tui đậu đại học để ba mẹ tui vui lòng là được rùi .Một chút mơ ước nho nhỏ nữa,tui mong sẽ tìm một chàng hoàng tử để chia vui buồn vì tui đang rất cô đơn .ko biết có ai muôn làm người iu tui hông nhớ liên hệ nick của tui phuonghoanglua268 rất hoang nghênh.
toxedodeptrai
17-09-2006, 02:49 AM
mình cũng vậy
ước ji` cứ ở mãi tuổi trung học thì
hix.....hix nhưng ma diều ước cua mình mơ hồ quá:so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.