vetratho
06-06-2009, 10:51 PM
--------------------------------------------------------------------------------
NHỚ …HƯƠNG YÊU
Nhớ ai cho vướng tình say
Để hương gió thoảng đêm ngày ngất ngây
Đưa em về viếng chân mây
Chốn hoang sơ ấy cỏ cây phủ nhiều
Nắng chiều gió thoảng điều hiu
Trời xanh trải thảm gió xiu lá buồn
Ai đi trên cỏ tìm nguồn
Yêu thương đâu vắng suối tuông đá chìm
Thác reo giữa cảnh im lìm
Cho hư vô thoảng con tim hững hờ
Nắng nghiêng đồi nuí ven bờ
Đây màu vàng lá đang chờ tím xanh
Bao giờ bóng vỡ tan tành
Chia xa sợi nhớ tơ mành yêu thương
Tự lòng say đắm vấn vương
Tình trong sươg khói tìm đườg thiên thai
Bao giờ bướm ngũ giấc dài
Hương yêu trải thảm nắng mai trở về
Mơ màng giữa cảnh sơn khê
Vỡn vơ tình nhớ miền quê thuở nào
Bao giờ gió gọi xôn xao
Cho anh tỉnh giấc lòng nao nao buồn
Nắng vàng đỗ vội qua truông
Yêu em mãi tưởng thiên đường nơi đây
vetratho
NHỚ …HƯƠNG YÊU
Nhớ ai cho vướng tình say
Để hương gió thoảng đêm ngày ngất ngây
Đưa em về viếng chân mây
Chốn hoang sơ ấy cỏ cây phủ nhiều
Nắng chiều gió thoảng điều hiu
Trời xanh trải thảm gió xiu lá buồn
Ai đi trên cỏ tìm nguồn
Yêu thương đâu vắng suối tuông đá chìm
Thác reo giữa cảnh im lìm
Cho hư vô thoảng con tim hững hờ
Nắng nghiêng đồi nuí ven bờ
Đây màu vàng lá đang chờ tím xanh
Bao giờ bóng vỡ tan tành
Chia xa sợi nhớ tơ mành yêu thương
Tự lòng say đắm vấn vương
Tình trong sươg khói tìm đườg thiên thai
Bao giờ bướm ngũ giấc dài
Hương yêu trải thảm nắng mai trở về
Mơ màng giữa cảnh sơn khê
Vỡn vơ tình nhớ miền quê thuở nào
Bao giờ gió gọi xôn xao
Cho anh tỉnh giấc lòng nao nao buồn
Nắng vàng đỗ vội qua truông
Yêu em mãi tưởng thiên đường nơi đây
vetratho