PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày như mọi ngày,



y@n
22-08-2005, 04:46 PM
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi...

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 05:46 PM
một ngày như mọi ngày
tôi buồn trong cơn say
ngồi1 mình quán vắng
nghe trong gió ai về
một ngày như mọi ngày
tôi buồn ko ai hay
nhớ về ngày xưa ấy
anh vẫn hay tìm về
một ngày như mọi ngày
nỗi buồn tôi dâng cao
chỉ mong được gặp lại
vòng tay anh 1 ngày

sành điệu mái ngố
29-04-2006, 09:23 PM
Một ngày như mọi ngày
ANh trả lại tình tôi
Trả lại đây lời hứa
Một ngày như mọi ngày

*tiểu hồ ly*
30-04-2006, 12:39 AM
Một ngày như mọi ngày
sau cơn mơ rồi tỉnh
Lời yêu bay như gió
Một ngày như mọi ngày

..::BP::..
30-04-2006, 04:53 AM
Một ngày như mọi ngày
Trôi qua trong lặng lẽ
Nơi đồng hoang buồn tẻ
Ko có bóng con người

Một ngày như mọi ngày
Mặt trời kia vẫn mọc
Và rồi lại khuất bóng
Sau những buổi hoàng hôn

Một ngày như mọi ngày
Sựu sống vẫn tiếp diễn
Kim đồng hồ vẫn điểm
Mỗi khắc thời gian qua

Vậy thì tại sao ta
Vẫn ngồi đây nói thế ?
Để thời gian lãng phí ,
Cứ lẳng lặng qua đi ?

Hãy tự hỏi ta đã làm gì
Để tạo cho ta một ngày mới ?
Cứ mạnh dạn bước tới
Sẽ thấy ...
Ngày hôm nay khác ngày hôm qua và khác mọi ngày !

sành điệu mái ngố
30-04-2006, 07:55 AM
Một ngày như mọi ngày
ANh say men rượu lạ
Tôi say trời say đất
mặc ánh trăng ....trôi xa

Một ngày như mọi ngày
Tất cả chẳng đổi thay
Đâu còn tình nhân ấy
trở về ...đêm hoa bay

langtusitinh
30-04-2006, 01:41 PM
Mọt ngày như mọi ngày
Hết học rồi cày thêm
Một ngày như mọi ngày
Tối về lục mì gói
Một ngày như mọi ngày
Nợ đòi sao nhức nhối
Một ngày như mọi ngày
Thầm ngồi rủa ông trời
Sao cày miệt mài vân....đoi?:D

phonglantim
30-04-2006, 07:39 PM
Một ngày như mọi ngày
Tôi lang thang phố vắng
Một ngày..như mọi ngày
Anh đã chẳng bên tôi

Mọi ngày vẫn thế thôi
Cô đơn và nhung nhớ
Một ngày như mọi ngày
Phố vắng buồn lao xao

h5n1
30-04-2006, 07:47 PM
một ngày như mọi ngày
ta luôn luôn đi chat'
một ngày như mọi ngày
ta luôn luôn gặp người yêu ta

[L]ight
30-04-2006, 08:28 PM
Một ngày như mọi ngày người vui thế
Đi bên nhau thân thiết rộn ràng
Chỉ có mình lặng lẽ lang thang
Buồn không thể, vui càng không thể.

Tôi biết rồi - nhưng sao tôi khóc?
Chẳng thể nào - tôi chẳng khóc đâu!
Nhưng vì sao lệ cứ tuôn mau..
Tôi không biết - không còn muốn biết.

sành điệu mái ngố
30-04-2006, 08:33 PM
Một ngày như mọi ngày
Vẫn mình tôi nơi đây
Ngóng chờ anh nơi ấy
Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Riêng mình tôi thế thôi
Chờ anh chờ anh mãi
Để ngày như mọi ngày

sành điệu mái ngố
30-07-2006, 12:35 AM
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi...
Một ngày như mọi ngày
Anh trả lại tình tôi
Vào ngày đó năm trước
Một ngày như mọi ngày
Giờ tôi giống như anh
Một ngày như mọi ngày
Quay cuồng cùng bước chạy
Cố quên đi nỗi buồn
Phận gái .làm bưng bê
Một ngày như mọi ngày
Ngày chạy quên ỷ rũ
Đêm sầu chút chén sương
Mưa rầu như nước mắt
Lệ nhỏ buồn thiên thu
Một ngày như mọi ngày
Xiêu xiêu cái dáng điêu
Một mình

Lost.
30-07-2006, 09:05 PM
Bài "một ngày như mọi ngày" là một bài hát của Ns Trịnh Công Sơn
Và không có lý do gì nó nằm ở Chiều tím mọi người nhỉ:)

lucbinhtimvn
31-07-2006, 03:03 PM
Một ngày như mọi ngày...
Lại lặng lẽ trôi qua
Một ngày như mọi ngày
Anh vẫn mãi biệt xa...

Một ngày như mọi ngày
Nên buồn chẳng phôi pha...
Một ngày như mọi ngày
Vẫn nhớ người nơi xa...

Một ngày như mọi ngày
Phố vẫn đông người qua
Một ngày như mọi ngày...
Chỉ lặng lẽ mình Ta...:sleepwell: