Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : muốn



vânphiêuvũ
06-06-2009, 07:28 PM
muốn làm một chút vu vơ
trôi theo làn tóc buông hờ trên vai
muốn làm một chút nắng mai
vương lên tà áo của ai qua đường
muốn làm một chút ẩm ương
đem về chấm muối chấm đường ăn chung
muốn làm một chút bâng khuâng
để cho có kẻ muốn không là mình
trương sinh nguyên!

Ng/
04-07-2009, 09:42 PM
muồn tìm trong đống hư hao
muộn mằn một giấc chiêm bao cũ mèm
muốn về chạm bước chân quen
vu vơ cái thuở gọi tên một người
muốn về gom lại đây vơi
câu thơ lục bát nửa vời như yêu

kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:37 PM
muốn làm một chút vu vơ
trôi theo làn tóc buông hờ trên vai
muốn làm một chút nắng mai
vương lên tà áo của ai qua đường
muốn làm một chút ẩm ương
đem về chấm muối chấm đường ăn chung
muốn làm một chút bâng khuâng
để cho có kẻ muốn không là mình
trương sinh nguyên!



muốn làm một cánh hoa rợi
cho mấy cho gió cứ cuốn trôi
cho vương lên áo ai vậy nhỉ ?
cho về ai lệ khóc ướt mi

chuyen_tinh_buon
07-07-2009, 07:44 AM
muốn làm một chút thơ yêu
gửi người nơi đó bao chiều tôi mong
muốn mình viết thật nhiều dòng
rung lên đôi nét sắc trời mây bay
muốn sao ngàyấy còn dài
để tôi được ngấm trời chiều hay mưa
muốn sao ngày ấy mãi trưa
để cho đoạn kết thơ ko lỡ vần
muốn sao tôi mãi muốn gần
hôn lên đôi má tay này trao thư
muốn sao em mãi cứ ừ
trần chừ chi nửa về nhà theo anh !!!!!



thơ hay buồn vì thơ ko ngõ vắng
để canh dài ta mãi trắng tâm tư
nhịp thơ buông sao ai dễ nói ừ
cho ngày tháng ta chìm trong bỡ ngỡ