Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khúc đồng dao tháng 6



lukhachmuathu
06-06-2009, 12:50 AM
Khúc đồng dao tháng 6



Anh viết tặng em bài đồng dao tháng 6http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/taochucom_love.jpg
Tháng của những cơn mưa dài - trong nắng
Anh sẽ gửi theo gió về bên em - nốt lặng
Khúc đồng dao ngày nào anh vẫn hát cho em

Sẽ đi về đâu trong những bước chân êm
Một - rồi - hai - đếm dài theo năm tháng
Ký ức cũ xưa rồi cũng thành phẳng lặng
Đồng dao xa rồi người đang ở nơi đâu

Ta miệt mài tìm nơi chốn bể dâu
Bản tình ca đã đi về bến mới
Chốn nơi nao người hoài vẫn đợi
Khúc giao mùa - đồng dao của tháng năm

Phố mỏi mòn những câu hát xa xăm
Người đến, người đi - rồi cũng sẽ là quá khứ
Có phải chăng trái tim đang tâm sự
Ừ, rồi cũng sẽ phải qua thôi

Đồng dao ngày nào giờ quá xa xôi
...

lukhachmuathu
07-06-2009, 09:56 PM
Đồng dao ngày nào giờ quá xa xôi
http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/yeah1com_teen_Wind__by_Helja.jpgTa níu kéo chút gì còn ở lại
Quá khứ cũ xưa - giờ hư vô xa ngái
Quá khứ cũ xưa còn lại những gì??

Chắc cũng chỉ còn nước mắt chia ly
Và những cơn mưa khóc cả mùa dài bất tận
Trái tim yêu có đôi lần uất hận
Tháng 6 qua đã hết nửa rồi...

Này em đồng dao còn ở bên tôi
Em có muốn nghe hay sẽ để gió hát phần còn lại
Ngày mai sẽ qua và sẽ không còn những ngày khờ dại
Đồng dao - viết rồi thôi - đến bao giờ?!

Có biết chăng gió vẫn còn chờ
Để hát hết nốt nhạc trầm còn để ngỏ
Đồng dao ngày nào vẫn còn dang dở
Đợi người về nối - kết khúc thuỵ du...

kimanhvang
07-06-2009, 11:35 PM
Đợi người về nối - kết khúc thuỵ du...
Cơn mưa buồn hoen mi chiều lá đổ
Màu biệt ly... Rơi đầy trên giấy
Hỗn độn trong khối trắng vô lề

Chỉ có mùa trong lòng em nay vẫn còn trọn vẹn
Nhớ thương theo con nước chiều sa
Ái ân khắc sâu trên cánh gió
Gió có đi... Xa xăm năm tháng vẫn trở về...

lukhachmuathu
11-07-2009, 09:19 AM
Không viết nữa, khúc đồng dao xa xôi
Tháng 6 đã qua rồi, còn mùa nào chưa tới
Tháng 7 mưa ngâu, những cơn mưa nào chợt vội
Thoảng chút dài cơn gió hanh hao


Còn nhiều lắm không những bước mau
Đi ngang phố, chiều không lỗi bước
Có mất gì đâu mà bận lòng mất - được
Ta còn rất nhiều thơ để tặng cho tháng năm


Rồi tất cả cũng sẽ hoá xa xăm
Đồng dao cũ không còn thương tiếc nữa
Khi phượng cháy bừng lên ngọn lửa
Gọi mùa về lại viết tiếp - đồng dao...

Nắng trái mùa
15-07-2009, 02:39 AM
Chợt một ngày thèm nghe điệu đồng dao
Tháng 7 tuột nghiêng nắng trái mùa qua phố
Những chuyến mưa ngâu hát lời nho nhỏ
Về một thời xanh mướt ngày xưa


Chợt một ngày thèm nghe tiếng ầu ơ
Rả rích mái tôn cơn mưa buồn ướt phố
Bong bóng phập phồng con về với bố
Lớn lên dần chẳng còn hỏi :mẹ đâu


Khúc đồng dao ngày xưa trốn ở đâu
Có trên mảnh diều cong chiều muộn ?
Có ở dưới bãi sông con cá đốm ?
Hay ở trong cái nhìn mình lớn dần lên ?