Xem đầy đủ chức năng : Thất Vọng......
THIÊN TỬ
05-06-2009, 10:15 AM
Chán lắm cuộc đời ạ...
Ngán lắm cuộc đời ạ...
http://i606.photobucket.com/albums/tt146/peiHaN_mr/Life.jpg
T không chán không ngán cuộc đời...T chỉ chán ngán những gì ta phải chứng kiến thôi cuộc đời ạ...
Có phải con người sống trên đời này ai náy đều phải có 1 cái mặt nạ để che đậy không?
Tại sao trước mặt thì dạ dạ vâng vâng làm giống như là ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm
Nhưng sau lưng thì lại "đâm thọt chiến sĩ"? Mình rất ghét những con người cá tính như thế.Thề luôn đấy!!!
hãy sống thật với lòng mình một tí đi! hãy mở đầu óc của mình ra chút đi <>, <> vẫn còn nhỏ để hiểu được những lời người lớn nói.
Sống trên đời thì mình phải biết điều nào đúng, điều nào sai để mà học hỏi. <> Đừng nghĩ người khác la <> là tại vì người khác dư hơi, nếu là một người hiểu biết chuyện thì <> sẽ không nghĩ và phát ngôn như thế đâu
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào! mật ngọt chết ruồi <> có hiểu câu nói này không?? chắc <> không hiểu đâu vì nếu như <> hiểu thì <> sẽ không có những ý nghĩ con nít kia đâu.
Ai chẳng biết là sẽ không được vui nếu như bị người khác la, nhưng mà hãy dùng đầu óc của mình một tí đi, la đó là la làm sao?? cái đó là dạy không phải là la! nhưng <> còn nhỏ lắm để biết.
T nói thì <> nghĩ là lên đời dạy mặt ! nếu vậy thì <> coi lại chính mình đi, đừng khấy động những sầu lắng nữa.
im lặng là vàng vậy từ này thì <> đừng có mở miệng ra nói nữa thì tốt hơn!
<> nói mặc kệ à??? uh thì T mặc kệ <> đó muốn làm gì thì làm đi, nói với <> thì <> lại tưởng là la <> còn ngon ngọt với <> thì <> lại nghĩ là người đó tốt với <> ! sao mà ngốc thế hả? nếu như người ta tốt với <> thật sự thì họ đã không bỏ rơi <>! khi <> được sống tốt, học tốt thì lại ngon ngọt thì cái ngọt đó <> nghĩ có cần thiết không???
<> làm T thất vọng lắm <> có biết không?
T không thất vọng vì <> thay đổi T chỉ thất vọng khi thấy <> không biết bên nào đúng bên nào sai, mà vẫn đâm đầu cái con đường sai để mà đi!
Shin_Kn
05-06-2009, 05:40 PM
em có thể bình luận hem? ngưỡng mộ tc của anh lém, như ngọn hải đăng chỉ đường cho người ấy, chỉ tiếc ngta chưa nhận ra thui, chúc anh hạnh phúc
whitemouse108
05-06-2009, 10:21 PM
Bạn nói đúng đâý sống trên đời này người ta có nhiều bộ mặt lắm. Khi người khác đối xử tốt, thật lòng với mình thì mình sẽ đối xử tốt, thật lòng còn đối xử ko tốt thì mình sẽ đối xử lại ko tốt. Tóm lại người ta đối xử thế nào thì mình đối xử như vậy. Nhưng ko phải ai mình cũng đối xử như vậy vì còn tùy vào nguyên nhân mà họ đối xử với mình , có thể bề ngoài họ làm ra vẻ ghét mình nhưng thật tâm thì ko phải như vậy. Mình cần phải có đầu óc thật sáng suốt để có thể có những cách cư xử phù hợp với từng loại người , từng tình hưống, từng hoàng cảnh vì chỉ cần mình sai lầm khi ứng xử có thể gây ra những sai lầm khó thể sửa chữa.
THIÊN TỬ
07-06-2009, 06:48 AM
em có thể bình luận hem? ngưỡng mộ tc của anh lém, như ngọn hải đăng chỉ đường cho người ấy, chỉ tiếc ngta chưa nhận ra thui, chúc anh hạnh phúc
cảm ơn bạn đã cảm nhận bài viết, nhưng mình không dám nhận như một ngọn hải đăng đâu ạ, mình chỉ nghĩ phương hướng mình và gia đình dẫn đường đi đúng thôi nên muốn giải bày và dẫn dắt người khác đi để bớt vấp ngã trên đường đời. Mình không biết điều đó lại làm người kia nghĩ là lên đời dạy họ trong khi đó họ vẫn còn rất nhỏ để hiểu biết chuyện đời.
Mình dám chắc, không có công sức của những người trong gia đình thì cuộc sống của họ sẽ phải chày da tróc dẫy nhưng mình buồn ở đây là người đó đã không biết quý cái tình cảm mà gia đình bỏ ra giúp họ mà họ lại còn có lối nghĩ không hay và bất cần và bất kính như vậy thôi. Giờ mình nghĩ lại rồi, nếu người đó không biết quý những gì mình hướng dẫn thì mình cũng nên lùi bước lại không nhất thiết phải bỏ hết tâm tư cho họ nữa, vì mình thất vọng rồi.:sr: dù mình không bỏ họ được nhưng mà tình cảm dành cho họ sẽ ít đi điều đó là chắc chắn rồi bạn ạ
THIÊN TỬ
07-06-2009, 06:58 AM
Bạn nói đúng đâý sống trên đời này người ta có nhiều bộ mặt lắm. Khi người khác đối xử tốt, thật lòng với mình thì mình sẽ đối xử tốt, thật lòng còn đối xử ko tốt thì mình sẽ đối xử lại ko tốt. Tóm lại người ta đối xử thế nào thì mình đối xử như vậy. Nhưng ko phải ai mình cũng đối xử như vậy vì còn tùy vào nguyên nhân mà họ đối xử với mình , có thể bề ngoài họ làm ra vẻ ghét mình nhưng thật tâm thì ko phải như vậy. Mình cần phải có đầu óc thật sáng suốt để có thể có những cách cư xử phù hợp với từng loại người , từng tình hưống, từng hoàng cảnh vì chỉ cần mình sai lầm khi ứng xử có thể gây ra những sai lầm khó thể sửa chữa.
Mình thì mình rất ít mở miệng nói:sr: nhưng mỗi khi mình nói thì mình sẽ nói thẳng và tự nghĩ mình không có nói những điều sai, hay dẫn dắt vào con đường tội lỗi nhưng rất tiếc họ đã không nhận ra và không biết cái quý giá của tình cảm ấy thì mình đành phải dừng lại. Ừ thì mình có buồn thật đấy, nhưng buồn không phải là buồn họ không biết suy nghĩ mà mình chỉ buồn là họ đã không thay đổi theo con đường tốt mà có những thái độ bất kính với người trên.
Trông mình nghịch thế đó (nhưng mình lại rất hiền:thatall:) , nhưng tuyệt đối! không bao giờ mình có những hành động hỗn xượt hay có điều bất kính với người trên mình. Mình chỉ không thích những ai hay quanh vo quẹo vọ không thẳng thắng, hay ngon ngọt để kéo tình cảm của người khác về phía mình mà không thật sự có cái tâm lo lắng you know. Vì chỉ sợ mật ngọt chết ruồi thôi. thuốc đắng giã tật, nên mình chỉ mong muốn họ có thể hiểu được mà không có những điều bất kính mà thôi bạn ạ.
Never_cry
08-06-2009, 08:25 AM
dẫu biết rằng cuộc sống này đầy chán ngán nhưng vẫn fai bước đi....
cuộc đời mỗi người như 1 vai diễn, mà họ fai đóng cho trọn vai của mình, để rồi ko bao giờ có cơ hội xuất hiện trước công chúng lần nữa
teddy_pooh
08-06-2009, 09:41 PM
Ừ thì bik T quan tâm <> nhưng ko phải là rầy là cách hay đâu, phải giải thik phải làm cho người ta hiểu <> là con nít mà, con nít càng la thì càng ko thik......ko thik thì T lại.....tội <> chết
mưa_buồn
09-06-2009, 07:30 PM
2T ah :cr:
Sâu sắc lắm , suy nghĩ rất sâu sắc đấy..
Nhưng đừng bận tâm nhiều quá nhé , cuộc sống nó sẽ đẩy đưa mình đến đâu chẳng ai đoán trước được , nên hãy cứ tự tạo cho mình chút hạnh phúc đi..
Đừng ưu sầu như vậy hoài nhé :)
THIÊN TỬ
10-06-2009, 08:39 AM
dẫu biết rằng cuộc sống này đầy chán ngán nhưng vẫn fai bước đi....
cuộc đời mỗi người như 1 vai diễn, mà họ fai đóng cho trọn vai của mình, để rồi ko bao giờ có cơ hội xuất hiện trước công chúng lần nữa
vâng, thiết nghĩ mỗi người trong cuộc sống đóng vai trò riêng của họ, nhưng có cần không khi lại giả tạo để đóng thêm nhiều vai trò khác trong khi đó họ không có đủ kiến thức để tiếp nhận những vai trò kia:sr:
THIÊN TỬ
10-06-2009, 08:45 AM
Ừ thì bik T quan tâm <> nhưng ko phải là rầy là cách hay đâu, phải giải thik phải làm cho người ta hiểu <> là con nít mà, con nít càng la thì càng ko thik......ko thik thì T lại.....tội <> chết
không những là quan tâm mà là quá quan tâm luôn, vì dù sao <> cũng là...của T. T nói nhỏ nhẹ và giải thích <<thì lại cà rỡn không nghe. nói lớn tiếng <thì lại nói T khó chịu không nghe
kết thúc lại T cũng nhức đầu lắm nhưng hiện tại thì lấy việc khác tự làm vui cho mình:thatall: và giờ thì cũng không nhất thiết phải tốn hơi vì chuyện đó nữa:hihi:
2T ah :cr:
Sâu sắc lắm , suy nghĩ rất sâu sắc đấy..
Nhưng đừng bận tâm nhiều quá nhé , cuộc sống nó sẽ đẩy đưa mình đến đâu chẳng ai đoán trước được , nên hãy cứ tự tạo cho mình chút hạnh phúc đi..
Đừng ưu sầu như vậy hoài nhé :)
thanks bé mưa, sâu sắc = xấu:so_funny: cái này giỡn tí cho vui thôi chứ T giờ đã hiểu. giờ phải biết tự sống cho mình rồi, giúp được <> phần nào thì T giúp còn cuộc đời của <> ra sao thì T cũng không còn muốn nhúng vào nữa bé mưa:sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.