PDA

Xem đầy đủ chức năng : cái bóng của thời gian



bóng-nghiêng
05-06-2009, 07:52 AM
Ta ơi!
có đôi khi ta
cần im lặng để lắng nghe trái tim mình thổn thức
có đôi khi ta
cần chạy trốn để biết vẫn còn nơi mình có thể ghé chân lại
có đôi khi ta
cần cúi xuống để tin rằng nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược
có đôi khi ta
...

Ta ơi!
làm thế nào
để biết lúc nào cuộc sống là một khoảng lặng?
làm thế nào
để vút lên những thanh trầm của cảm xúc?
làm thế nào
để biết mình đang đi ngược đường?
làm thế nào
để thoát khỏi cái bóng của chính mình
làm thế nào
...?

Bóng à! Định đi theo ta suốt cuộc đời này sao ???