nhóc_cô_đơn_hm
04-06-2009, 01:23 AM
2 năm 3 ngày chúng ta quen nhau....
mới buổi đầu cậu ngồi trên tớ, lúc đó giữa chúng ta chẳng có gì là trên tình bạn cả
thú thật với cậu là lúc đó tớ đang thích 1 người trong lớp mình và nguoiwf đó hình như cũng có cảm tình với tớ và tớ cư ôm mãi hình ảnh của người ấy trong tim.....
hết thúc 1 năm học......nghỉ hè......tớ cùng với nhỏ bạn đăng kí lớp học hè , vô tình cậu cũng học chung lớp vối tớ , đi cạnh cậu là người mà cậu gọi là "BX"...lúc đó tớ chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy vui khi được gặp lại cậu mà thôi.......
Ngày tháng cứ thế mà trôi đi, tình bạn của 2 đứa ngày càng gắn bó , tớ phát hiện ra tớ và cậu có rất nhiều điểm chung, 2 đứa nói chuyện rất hợp với nhau, hiểu nhau.....thế là từ những người bạn bình thường chúng ta đã trở thành 1 đôi bạn thân gắn bó , đi đâu cũng có nhau.......
Năm học mới bắt đầu, tình bạn vẫn như thế, không có gì thay đổi, mãi cho đến ngày sinh nhật của mình, mình đã bắt gặp cảnh người mà mình thầm thương trộm nhớ đang vui cùng "ai kia" khiến lòng mình đau nhói , đó là ngày sinh nhật buồn nhất mà mình từng có......trong lúc đau khổ , mình đã tự hứa với lòng là sẽ cố gắng quên người ta.....và đột nhiên mình nghĩ đến cậu.....
thế rồi những tháng ngày buồn khổ cũng qua đi, mình đã mang một bộ dạng mới , trong tim mình đã xóa sạch hình bóng của người ta không biết từ bao giờ....cậu và mình vẫn vui vẻ bên nhau , trao cho nhau những tiếng cười.....rồi bất chợt 1 hôm tớ nhìn cậu thật lâu rồi bất giác 1 suy nghĩ " cậu ấy có đôi mắt thật đẹp " và bắt đầu từ phút giây ấy, lòng tớ luôn hướng về cậu, luôn quan tâm đến cậu , cho đến khi tớ nhận ra rằng tớ đã thích cậu, lúc đó tớ chỉ biết khóc và buồn bã mà thôi vì tận trong đáy lòng của tớ không muốn giữa tớ và cậu có gì đạc biệt cả (mặc dù biết cậu đã chia tay với người "cũ" từ lâu rồi )
cậu có biết tớ phải đâu tranh tâm lí như thế nào khi thường xuyên đối diện với cậu không , tớ đã nhiều lần lảng tránh cậu , cố gắng quên cậu nhưng cuối cùng tớ vẫn không thể nào quên được cậu , cậu càng thân với tớ bao nhiêu thì tớ càng vui bấy nhiêu , tớ mong tụi mình sẽ như thế này mãi..........
đã có lúc tớ lầm tưởng rằng cậu cũng thích tớ nhưng tớ đã sai vì đối với cậu , tớ chỉ là 1 đứa bạn thân không hơn không kém.....tớ buồn lắm cậu có biết không......
từ lúc thích cậu tớ đã có những giây phút thật tuyệt vời , lần đầu tiên tớ biết ghen khi nhìn cậu vui vẻ với người khác , biết giận những khi cậu không quan tâm đến tớ , biết cách an ủi cậu những khi cậu buồn , biết chia sẻ niềm vui với cậu , biết tha thứ và bao dung....nhiều , nhiều lắm....
giờ đây, khi lí trí đã không thể thắng được tình cảm , tớ buộc lòng phải chọn cách dung hòa cả 2 bên : vẫn tiếp túc thích cậu , bên cậu nhưng sẽ không bao giờ nói rõ tình cảm của mình để tớ vẫn có thể được làm người ban thân của cậu thế là đủ rồi......
******tận trong tim tớ, lúc nào cũng mong cậu hạnh phúc......I LOVE YOU!*********
mới buổi đầu cậu ngồi trên tớ, lúc đó giữa chúng ta chẳng có gì là trên tình bạn cả
thú thật với cậu là lúc đó tớ đang thích 1 người trong lớp mình và nguoiwf đó hình như cũng có cảm tình với tớ và tớ cư ôm mãi hình ảnh của người ấy trong tim.....
hết thúc 1 năm học......nghỉ hè......tớ cùng với nhỏ bạn đăng kí lớp học hè , vô tình cậu cũng học chung lớp vối tớ , đi cạnh cậu là người mà cậu gọi là "BX"...lúc đó tớ chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy vui khi được gặp lại cậu mà thôi.......
Ngày tháng cứ thế mà trôi đi, tình bạn của 2 đứa ngày càng gắn bó , tớ phát hiện ra tớ và cậu có rất nhiều điểm chung, 2 đứa nói chuyện rất hợp với nhau, hiểu nhau.....thế là từ những người bạn bình thường chúng ta đã trở thành 1 đôi bạn thân gắn bó , đi đâu cũng có nhau.......
Năm học mới bắt đầu, tình bạn vẫn như thế, không có gì thay đổi, mãi cho đến ngày sinh nhật của mình, mình đã bắt gặp cảnh người mà mình thầm thương trộm nhớ đang vui cùng "ai kia" khiến lòng mình đau nhói , đó là ngày sinh nhật buồn nhất mà mình từng có......trong lúc đau khổ , mình đã tự hứa với lòng là sẽ cố gắng quên người ta.....và đột nhiên mình nghĩ đến cậu.....
thế rồi những tháng ngày buồn khổ cũng qua đi, mình đã mang một bộ dạng mới , trong tim mình đã xóa sạch hình bóng của người ta không biết từ bao giờ....cậu và mình vẫn vui vẻ bên nhau , trao cho nhau những tiếng cười.....rồi bất chợt 1 hôm tớ nhìn cậu thật lâu rồi bất giác 1 suy nghĩ " cậu ấy có đôi mắt thật đẹp " và bắt đầu từ phút giây ấy, lòng tớ luôn hướng về cậu, luôn quan tâm đến cậu , cho đến khi tớ nhận ra rằng tớ đã thích cậu, lúc đó tớ chỉ biết khóc và buồn bã mà thôi vì tận trong đáy lòng của tớ không muốn giữa tớ và cậu có gì đạc biệt cả (mặc dù biết cậu đã chia tay với người "cũ" từ lâu rồi )
cậu có biết tớ phải đâu tranh tâm lí như thế nào khi thường xuyên đối diện với cậu không , tớ đã nhiều lần lảng tránh cậu , cố gắng quên cậu nhưng cuối cùng tớ vẫn không thể nào quên được cậu , cậu càng thân với tớ bao nhiêu thì tớ càng vui bấy nhiêu , tớ mong tụi mình sẽ như thế này mãi..........
đã có lúc tớ lầm tưởng rằng cậu cũng thích tớ nhưng tớ đã sai vì đối với cậu , tớ chỉ là 1 đứa bạn thân không hơn không kém.....tớ buồn lắm cậu có biết không......
từ lúc thích cậu tớ đã có những giây phút thật tuyệt vời , lần đầu tiên tớ biết ghen khi nhìn cậu vui vẻ với người khác , biết giận những khi cậu không quan tâm đến tớ , biết cách an ủi cậu những khi cậu buồn , biết chia sẻ niềm vui với cậu , biết tha thứ và bao dung....nhiều , nhiều lắm....
giờ đây, khi lí trí đã không thể thắng được tình cảm , tớ buộc lòng phải chọn cách dung hòa cả 2 bên : vẫn tiếp túc thích cậu , bên cậu nhưng sẽ không bao giờ nói rõ tình cảm của mình để tớ vẫn có thể được làm người ban thân của cậu thế là đủ rồi......
******tận trong tim tớ, lúc nào cũng mong cậu hạnh phúc......I LOVE YOU!*********