Xem đầy đủ chức năng : một ngày không có nắng
một ngày không có nắng
bầu trời trưa ảm đạm những cơn mưa
những tán lá vẫn hiển nhiên đứng đó
những cánh hoa ủ rũ ngả theo mưa
Tia nắng số_9
04-07-2009, 11:34 PM
Chiều nay phố cứ ngẩn ngơ
Vì mưa chẳng ngớt vì thơ vấp lời
Nắng hờn nắng bỏ đi rồi
Mưa còn ở lại bên trời ăn năn
Ngày mai nắng có qua thăm ?!
éc_min
05-07-2009, 04:57 PM
Ngày mai nắng sẽ qua thăm
Mưa ơi có nhớ tháng năm gọi lòng
Nắng tìm mưa ở mênh mông
Mưa thì ở mãi thinh không xa vời
Mưa ăn năn cả cuộc đời...
.Con Gái.
05-07-2009, 08:24 PM
Mưa ăn năn cả cuộc đời
Bài thơ gửi lại xin lời thứ tha
Ngày nào nếu bước đi qua
Sẽ đừng hờ hững như là...chưa quen
Ngày mai mưa nắng gọi tên
éc_min
05-07-2009, 08:32 PM
Ngày mai mưa nắng gọi tên
Phố dài nỗi nhớ - có quên một người
Mưa sang cho nắng rạng ngời
Nào ai mắt giận, cho người nhớ nhau
Bao lần mưa lạc mất nhau ...
.Con Gái.
05-07-2009, 08:35 PM
Bao lần mưa nắng lạc nhau
Bao lần phai dấu giũ nhầu vết xưa
Ngày mai nếu nắng lưa thưa
Ngày mai vắng nắng biết mưa có buồn ?!
Nắng ở lại với chiều muôn
éc_min
05-07-2009, 08:39 PM
Nắng ở lại với chiều muôn
Còn mưa mê mải đi luôn - có về?!!
Nắng đang giữ lửa cho hè
Mưa đi nắng cũng vụng về - chẳng ngoan
Mưa đi gánh những lo toan...
.Con Gái.
05-07-2009, 08:45 PM
Mây còn đong nặng hạt mưa
Chiều nay xám phố mà mưa chưa về
Nắng chờ , chờ đến tái tê
Nắng chờ đến cạn mùa hè , nắng tan !
Trăm năm vẫn cứ muộn màng
Nắng trái mùa
05-07-2009, 09:11 PM
Trăm năm vẫn cứ muộn màng
Ru làm gì những lỡ làng cho nhau
Mưa tan nắng cũng nhạt màu
Nắng rơi vỡ , mưa cũng sầu thênh thang
Nắng trong Mưa
06-07-2009, 02:24 AM
Trăm năm vẫn cứ muộn màng
Xoá cho nhau nhé phũ phàng ngày mưa
Xoá đi những ký ức xưa
Cho nụ cười cũ, có mưa lại hiền
bóng bay
06-07-2009, 06:23 AM
Nắng trong mưa - gọi cầu vồng
Giấc mơ chết đuối giữa dòng sông đêm
Giữ đầy tay những ngọt mềm
Giữ đầy tâm khảm - dấu quên chưa thành
lukhachmuathu
06-07-2009, 07:55 PM
Bóng bay lên gọi mặt trời
Ở đâu cho nắng tắt lời thương yêu
Ở đâu cho phố liêu xiêu
Câu thơ viết vội, lời yêu nghẹn lời
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:17 PM
một ngày không có nắng
bầu trời trưa ảm đạm những cơn mưa
những tán lá vẫn hiển nhiên đứng đó
những cánh hoa ủ rũ ngả theo mưa
nếu một ngày không còn ánh nắng
mà mây đen che kín cả khoảng trời
em vẫn đứng chờ anh nơi bến đợi
đơi bình minh tỏa sáng nắng hiền hòa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.