Xem đầy đủ chức năng : thiên đường
thiên đường vắng
mình ai ngồi đó
tiếng nguyện cầu
văng vẳng đâu đây
My Dream
03-06-2009, 04:41 AM
Thiên đường vắng
Mình em ngồi đó
Tiếng chuông chiều
Lặng lẽ ngân vang
=> Đừng chê nha ! ^^ Cam xúc bất chợt , vụng về !
Shin_Kn
03-06-2009, 05:33 AM
Thiên đường vắng
Chẳng còn ai nữa
Tiếng vĩ cầm
Ảm đạm, bi ai
thienduonguocmo_93
03-06-2009, 09:09 AM
Nơi thiên đường vắng
thầm lặng ta đi
đi trong dĩ vãn
đi trong lầm than
miên man ta bước
nước mắt ta rơi
một thời ta nhớ
ta là chàng khờ
luôn mong luôn chờ
cô nhok thơ ngây
của ngày xưa ấy
còn đây kí ức
cuộc tình đã đứt......................
My Dream
03-06-2009, 08:00 PM
Cô nhóc ngây thơ
Lòng nào có biết
Có một chàng khờ
Thầm lặng đơn phương
Để rồi một mai
Xa nhau mãi mãi
Chỉ còn kí ức
Của ngày hôm qua...
Thiên đường vụt bay
Tiếng đàn réo rắt
Âm vang gợi nhớ
Nguyện cầu cho ai?
=> Lại một cảm xúc vụng về , đừng chê nha !^^
Shin_Kn
03-06-2009, 09:46 PM
Thiên đường đã mất
Ảo mộng vụt tan
Như làn khói xám
Tan trong nắng chiều
Tình yêu đã mất
Bàn tay đã buông
Không còn đây nữa
Một người em thương
My Dream
04-06-2009, 05:56 AM
Nắng chiều chợt tắt
Mình em ngồi đây
Nhỏ giọt lệ buồn
Cho ngày xưa cũ
Bờ vai còn không?
Cho em nương tựa
Và anh còn không?
Người em thương mến .
***
Thiên đường đã mất
Vì ai rời xa
Mong người nhớ mãi
"Mộng ảo cuộc tình".
Xa xăm trong gió
Tiếng ai nguyện cầu...:rang:
Thiên đường vắng
cỏ cây hoa lá
cũng đượm buồn
vì vắng gió mưa
_clover_
08-06-2009, 07:24 AM
thiên đường vắng
bởi tâm hồn vắng
và đượm buồn
bởi ai đó đã xa
phuong hoang trang
10-06-2009, 08:19 AM
thiên đường ơi
sao mi buồn đến lạ
có chuyện gì
có thể nói cùng ta
hãy sẻ chia
để lòng vơi đi chút
nước mắt đong đầy
từng giọt nắng cuối thu
thienduonguocmo_93
13-06-2009, 01:34 AM
thiên đường những ái ân
ngày nao ta trao chân tình
Mờ giờ đây mình ta cô đơn
người ra đi cho ta hờn ghen
lời hẹn ước khi xưa còn không
lòng trống rỗng giữa không trung
không gian lạnh lùng buốt tim ai
tìm lại giữa thiên đường giá bằng
những đêm trăng ta bên nhau
hẹn ước những ngày sau
để giờ tim ai nhói đau
giữa khong trung muôn màu
i love you
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:41 AM
thiên đường vắng
dáng ai ngồi trong nắng
lặng thinh
mong chi chút mị tình
butbi_tocngan
16-06-2009, 09:22 AM
thiên đường nơi ấy có tôi ?
và niềm hạnh phúc vụng rơi nụ cười ?
Thiên đường nơi ấy hoa tươi ?
Tháng năm tôi đợi những màu trời xanh
Tôi đơn côi,tôi mỏng manh !!!
Hồn tôi như nắng long lanh...thiên đường!
thienduonguocmo_93
17-06-2009, 01:20 AM
thiên đường với nhưng con đường mưa
như tiếng ai oán của người xưa
những câu gọi không có người thưa
những nỗi niềm không có lời tựa..........
những lời hứa vút bay trong lãng quên
tạm biệt em người tôi hàng yêu mến
chúc em hạnh phúc bên người ây
bỏ lại sau lưng cuộc tình lãng quên
oack topic này khác xưa nhìu quá, mọi người vô đây toàn viết thơ thui nhỉ
vui thiệt ý
thông cảm nha thơ mình còn vụng về lâu lâu mới quay lại thăm 4rum T_T tội lỗi quá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.