Xem đầy đủ chức năng : Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Nắng trong Mưa
02-06-2009, 09:10 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Không có những cơn mưa dài tắt nắng
Không có những nốt trầm ngoan rất lặng
Khúc dương cầm vương mãi - cho em
Giản đơn thôi - những giấc mơ êm
Những mộng mơ của ngày không mỏi mệt
Đi tìm nơi đâu cuộc tình đã hết
Thôi ta về với giản đơn thôi
...
Lost.
02-06-2009, 09:18 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Tách cà phê thôi ngắt đắng trong chiều mưa vội
Những mảnh màu sáng dần trong bức vẽ tối
Dẫu biết cung đàn trầm
không hợp với giọng thanh...
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Tiếng giọt danh của những ngày tháng 6
Chậm rãi loang dài, giấc mơ thôi bên đậu
Nụ cười giữa chừng - tất cả giản đơn thôi !
Nấm Lùn Di Động
02-06-2009, 06:14 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Ta để mặc dòng đời trôi rất vội
Nỗi cô đơn buông trùng, thả nổi
Giọt đắng nào như khẽ rớt trên môi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Người về nhé, ta không hề níu giữ
Chuyện hôm nay sẽ trở thành xưa cũ
Khi ngày mai, ta quên dáng một người...
Là những ngày tất cả giản đơn thôi...
lukhachmuathu
02-06-2009, 09:45 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Giản đơn những cơn mưa chiều dịu ngọt
Nắng và mưa có phải đâu là một
Một nắng - một mưa như anh - và em
Này em - anh sẽ kể cho em
Những câu chuyện này nào anh vẫn kể
Những con người đi ngang nhau - chẳng thể
Tìm cho mình một chút giản đơn
...
Nắng trong Mưa
02-06-2009, 09:53 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Giản đơn như chính những gì đã nghĩ
Giản đơn như những giọt nắng chiều em nhỉ
Ừ, chỉ là giản đơn thôi
Chắc là sẽ có lần bước lạc bước đơn côi
Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại
Mắt trong mắt, tay trong tay cùng chạy
Chạy trốn nắng, tìm mình trong những cơn mưa
...
Visaoxaxoi
02-06-2009, 10:14 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Mùa dài lắm những cơn mưa chiều vội vã
Nắng đã đi tưởng chừng xa lạ quá
Có lúc nào về tìm lại mưa không?!
Là giản đơn những cơn gió mênh mông
Đi ngang phố có thấy người đang đợi
Đợi mùa sang những cơn mưa không vội
Đợi khúc giao mùa bên cạnh bình yên
...
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Góc phố xưa, mưa nhoà trắng xoá
Ngỡ thân quen, mà sao nay bỗng lạ
Chợt giật mình - ta tỉnh hay say?!...
Nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ quắt quay
Bông râm bụt bên hàng rào thắm đỏ
Dây tơ hồng cuộn vàng trước ngõ
Có sợi tơ nào nối đến trái tim em?!...
Shin9xSad
03-06-2009, 01:09 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Nắng xé tan cái lạnh mưa thờ ơ
Như mưa - cuốn trôi cõi lòng nhung nhớ
Đã bao ngày thâu đêm nghĩ về em.
Hoàng hôn tan cho giấc mơ êm đềm
Có vì sao le lói từng tia sáng
Có ngọn gió - chợt vô tình thôi ngang
Giật thức dậy --- là giấc mơ giản đơn
Mr.Ngọc
03-06-2009, 04:48 AM
Hãy luôn là những ngày đơn giản nhé em ơi
Để đừng sống giữa thăng trầm bằng vội vã
Để còn cười trước trái ngang chẳng có gì xa lạ
Đơn giản thôi một niềm yêu.
Ngày đơn giản , ta có em và vắng bóng cô liêu
Vắng những hờn ghen nhỏ nhỏ
Ngày giản đơn giữa trời mây nắng gió
Vì đã biết thứ tha ...
Là một ngày mà ta bỗng chợt nhận ra
Ngày đơn giản vì biết mình bây giờ đã lớn
Ở giữa niềm vui hay lúc ẩn mình như trốn
Luôn có những ngày ... đơn giản ... dịu dàng.
Có ai từng nghe , tiếng ve khi mỗi độ hè sang
Chỉ kêu đến khi nào gục xuống
Có ai biết rằng chúng cũng vì đơn giản
Đơn giản vì , là được sống hết mình.
Giống như tiếng ve khi mỗi độ hè sang
Chúng sống hết mình trong những ngày còn sống
Đơn giản vì chúng cũng có những ngày đơn giản
Để được sống hết mình ....
lukhachmuathu
03-06-2009, 10:24 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Như giọt nước mắt trong những chiều tắt nắng
Bước chân lạc trên phố chiều rất vắng
Tìm ta - tìm em - tìm cả mùa dài
Là những ngày giản đơn chông gai
Bình yên đến - đi ai là người níu giữ
Thiên di ơi - rồi cũng sẽ là quá khứ
Mỏi cánh chưa sao chẳng thấy quay về
...
Tia nắng số_9
03-06-2009, 11:31 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
2 hướng ngược xuôi đừng quay đầu lại nhé
Con đường rất rộng , mà bàn chân thì bé
Bước hụt nỗi buồn , ngơ ngác cả cô đơn
Rồi một ngày mọi thứ phải giản đơn
Em bình yên trong nhạt phai cũ kỹ
Vội vã đi tìm một dòng sông - và kể
Rằng hướng chân trời xót bóng thiên di !
Visaoxaxoi
04-06-2009, 04:18 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Những câu nói, từ ngàn xưa vẫn vậy
Những nụ cười dù xa vẫn thấy
Ánh mắt nào còn mãi trong tim
Là những ngày tất cả lặng im
Ta lắng nghe tiếng mùa qua rất khẽ
Phố trở mình trong đêm dài lặng lẽ
Ta cũng thở dài trăn trở giấc mơ đêm
...
lukhachmuathu
04-06-2009, 09:01 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Viên xúc xắc tình yêu lăn trên cỏ
Này cô bé bước chân nho nhỏ
Đừng lúng liếng cười làm xao xuyến tim ta
Rồi thì mùa thi cũng sẽ qua
Cô bé sẽ trở thành người lớn - phải không
Có biết chăng một người vẫn ngóng trông
Nụ cười nào mỗi ngày ngang qua phố
...
Mr.Ngọc
04-06-2009, 10:17 AM
Ừ em nhé ta về cùng ngày cũ
Rất giản đơn và thi vị phải không
Mái nhà xưa , chén cơm nhỏ
Có anh , có em , và ngày tháng thật nồng
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Em bên anh, tay trong tay thật chặt
Ngôi sao nào vụt qua trong chớp mắt
Lời ước nguyện thầm thì, ta mãi bên nhau....
(đi làm mà còn ham hố, vào hoạ vài câu cho vui :D)
Visaoxaxoi
04-06-2009, 09:00 PM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Ta bên nhau - mắt nhìn nhau rất dịu
Em nhớ hoài bàn tay anh nựng nịu
Má em hồng - chỉ bởi vì anh
À mà anh có nhớ những ký ức xanh
Những ký ức về ngày qua ngọt ấm
Anh và em - và tách cà phê thật đậm
Đắng đấy - rồi lại ngọt ngay thôi
như tình mình - anh nhỉ
Lost.
06-06-2009, 01:01 AM
là những ngày tất cả giản đơn thôi
bỗng gặp nhau , đã không còn nói nhiều bằng ánh mắt
nụ cười dẫu hờ thì trái tim cũng chẳng còn đau thắt
từ lâu rồi , có lẽ đã ổn với chúng ta
là những ngày câu chuyện cũ rất xa
mỗi người sống bằng mỗi cuộc đời riêng rẽ
cổ tích yêu thương cất lời khe khẽ
là những ngày tất cả phải bình yên.
lukhachmuathu
06-06-2009, 01:06 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Câu chuyện cổ tích có lẽ kết thúc thôi người nhỉ
Rồi ngày mai cũng sẽ thành cũ kỹ
Chúng mình rồi cũng thế mà thôi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Bình yên nào - tiếng ca nào rất khẽ
Cất lên giữa tiếng lòng cô lẻ
Ừ, giản đơn thôi - tiếng sóng ở trong hồn
...
Lost.
06-06-2009, 01:11 AM
là những ngày tất cả giản đơn thôi
tiếng thời gian gõ nhịp đều trong gió
lưu bút ngày xanh , nỗi yêu nào để ngỏ
vạt áo dài mùa hạ cũ đi đâu ?
là những ngày chẳng còn nữa thấy nhau
tiếng ve râm ran trưa hè đường vắng
thèm nghe tiếng cười trong veo xa thẳm
là những ngày ru hạ khúc ầu ơ !
lukhachmuathu
06-06-2009, 01:16 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Ngày cũ đã xa và ngày mai đang tới
Này ngày mai - cớ sao lại vội
Chẳng phải hôm nay đã tới bên thềm
Là những ngày cơn gió dịu êm
Qua quá khứ, dừng ở tương lai và còn đi nữa
Ngày hôm nay đã đi qua quá nửa
Ờ, còn ngày mai - đã đến kia rồi
...
Lost.
06-06-2009, 01:22 AM
là những ngày yên và giản đơn
khi họ chẳng còn vấn vương nhau nữa
ký ức là món quà đẹp treo trên ô cửa
thi thoáng gió về lại khe khẽ lật xem
là những ngày mà chuyện Anh - chuyện Em
không còn day dứt thế gian bằng nước mắt
giấc mơ in sâu chạm miền trong vắt
có những ngày như thế giản đơn thôi
lukhachmuathu
06-06-2009, 01:32 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Những bình yên trôi qua đời rất vội
Bình yên cũ và bình yên còn mới
Bình yên nào cho môi mắt em tôi?!!
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Thoảng nắng - thoảng mưa - thoảng cánh chim chiều bất tận
Thoảng những phút giây tự vấn
Lòng có còn đôi chút - bình yên
...
Nắng trái mùa
13-06-2009, 12:49 AM
Là những ngày tất giả giản đơn thôi
Tương tự bình yên thấy rằng mình rất ổn
Giống với nỗi đau của một thời ủ dột
Đên bây giờ tât cả sẽ tan trôi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Em vẫn là em của chính mình cũ kỹ
Nụ cười xanh trong bước mùa khe khẽ
Là một ngày mọi thứ giản đơn hơn !
Nắng trong Mưa
13-06-2009, 01:05 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Chợt tỉnh chợt mê chợt thấy mình bình yên đến lạ
Hải âu lắng lòng gọi những buổi chiều xa
Và, biển sẽ còn trôi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Nụ cười vẫn còn đây và tất cả những gì của quá khứ
Có gì đâu một mai không còn nữa
Rồi một ngày tất cả giản đơn hơn ...
Nắng trái mùa
13-06-2009, 01:12 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Vì biết yêu thương chưa bao giờ trọn vẹn
Những gì quên đi vẫn là lời ước hẹn
Nên nhức nhối lòng cũng chẳng thể khác hơn
Vẫn tin 1 ngày tất cả sẽ giản đơn
Trái tim nồng yêu như cuộc đời vấn mới
Quá khứ ngủ ngoan , và tương lai chờ đợi
Xanh giấc mơ về những thứ giản đơn thôi
Nắng trong Mưa
13-06-2009, 01:25 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Dẫu biết bao lần yêu thương không trọn vẹn
Nhưng tình yêu cứ đến - đi - rồi lại đến
Không thể nào níu giữ được đâu
Rồi sẽ có ngày giản đơn thôi những nỗi đau
Day dứt trong lòng một niềm yêu dang dở
Dẫu đã biết bao lần lời yêu chực ngỏ
Mà chẳng thể nào nói trọn thành câu
Nắng trái mùa
13-06-2009, 01:38 AM
Biết 1 ngày tất cả giản đơn thôi
Yêu thương ra đi , và thương yêu trở lại
Dẫu cuộc đời không có gì mãi mãi
Nhưng với ân tình chưa tắt hẳn niềm tin
Biết 1 ngày giản đơn và bình yên
Biết trái tim còn biết nồng nàn nữa
Thôi hoang mang về cuộc tình dang dở
Chờ đợi ân tình rộng rãi giữa trần gian !
Nắng trong Mưa
13-06-2009, 01:44 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Tìm được ở đâu những ân tình rộng mở
Khi đôi mắt yêu đã bao lần bỡ ngỡ
Lạc giữ dòng đời trôi nổi, ngược xuôi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Lặng lẽ ngày qua và bình yên ngày mới
Tình yêu ơi - có ta vẫn đợi
Ân tình nào có đến nữa không ?!!
Mây Phiêu Lãng
13-06-2009, 06:44 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Khi em buông tay, đưa anh vào quá khứ
Ngày không anh, ngày trở thành xưa cũ
Nắng héo mòn, hết quay quắt nhớ thương
Ngày tất cả bỗng chốc hoá giản đơn
Mọi việc lại vào guồng, cuốn trôi tất cả
Em và anh - hai người thành xa lạ
Nếu gặp mặt rồi - ừ người cũ, vậy thôi...
Nắng trái mùa
19-06-2009, 07:21 AM
có thật một ngày tất cả giản đơn không
năm tháng xô nhau ngã nhào vào kỷ niệm
giấc mơ lạc nhau một thời tìm kiếm
bỗng chạy ngược về , lẫn lộn hoang mang
thà cứ quên đi để nỗi nhớ sang ngang
còn hơn day dứt nhau điều xưa cũ
tô vẽ làm gì những điều đã ngủ
có chắc một ngày tất cả giản đơn không ?
Mây Phiêu Lãng
19-06-2009, 08:59 AM
Chỉ là những ngày biết giản đơn
Em thả nổi đôi dòng cảm xúc
Mặc kệ lời khen chê, hư thực
Chẳng bận lòng, chuyện cũng hoá hư hao
Giả có thoảng một chút niềm đau
Sẽ khẽ cười, chỉ là vết xước
Đâu phải đời là bon chen thua - được
Nắng vẫn luôn hồng cho ai đón bình minh...
lukhachmuathu
19-06-2009, 09:01 AM
Ừ chắc là tất cả giản đơn thôi
Đi qua tháng năm vỡ oà niềm nhớ
Chông chênh băng ngang ký ức xưa vụn vỡ
Bước chân nặng nề trở lại phố mưa
Thôi thì hãy bỏ qua những cũ xưa
Để quá khứ đi qua và bình yên sẽ tới
Giữ chi nữa ngày xưa qua rất vội
Chắc là ngày tất cả sẽ giản đơn
...
Dịu dàng Hà Nội
19-06-2009, 09:28 AM
Ừ! Thôi, tất cả giản đơn
Ta về gom lại giận hờn ưu tư
À ơi chín bỏ làm mười
Trách ai, ai giận, ai cười Diêu bông
Trách em quên gửi thiệp hồng
Trách ta quên Sáo sổ lồng bay xa
Ta yêu em quá thật thà.
Cho nên suốt kiếp vẫn là...Người dưng.
Ta yêu Mây quá chừng chừng...
Sao Mây vẫn cứ ngại ngùng...Trách sao! :D :D :D
lukhachmuathu
21-06-2009, 03:35 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Nước mắt lăn dài trên mi ai ngày ấy
Kỷ niệm xưa tưởng ngủ yên chợt dậy
Nhói lòng hoài một kẻ ngẩn ngơ
Là giản đơn thôi những câu thơ
Viết bằng trái tim và niềm đau chưa nhạt
Gửi cho em bằng lời biển hát
Khúc hanh vàng cũ nát dưới mưa
...
Có những ngày tưởng rất giản đơn thôi
Giản đơn nụ cười và giản đơn ánh mắt
Giản đơn một vòng ôm và nắm tay thật chặt
Cứ tưởng là giản đơn thôi... !
Có những nụ cười mặn đắng môi
Vẫn cứ phải cười để giấu đi tất cả
Những giản đơn chợt xa xôi quá
Muốn tìm chút bình yên cho lặng gió trong hồn
Visaoxaxoi
21-06-2009, 03:55 AM
Bình yên nào cho mắt lệ chẳng khô
Đi tìm mãi một bình yên nho nhỏ
Có thấy không chiều nay ngang ngõ
Con nắng vàng nhẹ chút hanh hao
Có những ngày giản đơn thật sao
Ta vẫn tìm mà sao hoài chẳng gặp
Bình yên ơi ở nơi đâu xa thẳm
Ta sẽ tìm được mi dù năm tháng trôi dần
Tia nắng số_9
22-06-2009, 06:38 AM
ta sẽ nhắc về những nỗi buồn giản đơn
sẽ kể lại câu chuyện yêu thương bình dị
sẽ viết tiếp giấc mơ ko mộng mị
hát lại cung đàn trầm của chiều qua
sẽ là những giản đơn chẳng xa hoa
đường chân trời ko quá tầm tay với
sẽ giữ tình yêu trong giấc mơ thôi vội
hi vọng và chờ những thứ giản đơn thôi!
Mây Phiêu Lãng
22-06-2009, 07:52 PM
Là những ngày tìm kiếm chút giản đơn
Lang thang phố, gió chiều bay hoang hoải
Nỗi nhớ chia hai, mãi hoài khắc khoải
Có giọt sầu nào rơi khẽ trên mi...
Là những ngày em tìm bến bình yên
Giữa biển bão giông, vì anh hoài xa vắng
Thời gian trôi - chậm hơn ngàn dấu lặng
Ban Mê buồn - không anh - vắng tanh!...
henrietta
22-06-2009, 10:17 PM
Ừ chỉ là một ngày đơn giản
Ngồi bên biển ngập nắng và kỷ niệm
Bỗng nhớ lại những ngày hạnh phúc đó
CHợt vỡ òa trong ánh mát của tôi
Ừ thì là một ngày đơn giản
Bên tách cà phê cùng bài ca Trịnh
Bỗng lại nhớ nụ cưồi ai đâu đó
Đọng lại trong vị đắng tách cá phê
Ừ thì là một ngày đơn giản đó
Ngồi ôm đàn tự sự khúc tình ca
Nhớ lại em giọng hát trong trẻo quá
Giờ mình ta độc tấu khúc dương dầm
Ừ thì chỉ là ngày đơn giản đó
Nằm ngủ vùi trong kỉ niệm xa xưa
Ta nằm đó nhìn vào trong quên lãng
Mong giấc mơ đưa nguời ấy quay về...................................
Là những ngày chẳng chút giản đơn
Quẩn quanh phố, cơn mưa chiều chợt lạnh
Những vần thơ viết trong xa cách
Giờ đem đốt hết rồi, sưởi ấm đủ một đêm
Có lẽ là sẽ khó lắm những giản đơn - không em
Không có bình yên - không cả những điều bình dị nhất
Nụ hôn đầu tiên tưởng chừng như rất thật
Bỗng chốc hoá thành ảo ảnh hư vô
...
lukhachmuathu
27-06-2009, 04:23 AM
Cứ nghĩ là sẽ giản đơn lắm cơ
Vậy mà cứ đi tìm mà tìm hoài chẳng gặp
Ánh mắt, nụ cười và vòng tay ấm áp
Biết tìm đâu cho thấy bây giờ
À, hay là đi tìm trong những vần thơ
Viết tặng em, tặng cả mùa dài tắt nắng
Tặng cho những cơn mưa chiều rất lặng
Và
tặng cho đời, ảo ảnh của riêng nhau
...
.Con Trai.
01-07-2009, 03:31 AM
Rồi một ngày tất cả sẽ chẳng giản đơn
Mắt liền mắt mà chẳng thốt nổi thành lời
Khó lắm đấy những chiều chờ đợi
Đợi chờ điều vô thực mà thôi
Nếu có những giản đơn bạc trắng như vôi
Nguyện sẽ mang về xây ngôi nhà mới
Nguyện sẽ đứng đây và một bàn tay với
Giản đơn lại về ? Đôi mắt ai xanh ...
Mr.Chen
01-07-2009, 05:13 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Cơn mưa lạ xóa nhòa trên hiên vắng
Con đường xưa bỗng nay về, rất lặng
Bên hiên nhà sũng nước tiếng ai ru..
Là một chiều có lẽ giản đơn thôi
Hàng phượng buồn rũ đầy trên gác nhỏ
Nhớ ngày xưa gửi lời theo trăng gió
Nay cảnh còn, người đâu ở...xa xăm
Là những ngày có lẽ giản đơn thôi..
Mr.Chen
congtubang.1402
02-07-2009, 01:46 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Tia nắng hạ reo mình trong vũng nhớ
Con ve nhỏ đói tình ca nức nở
Cơn gió buồn vương nỗi nhớ - chợt say.
Là những ngày hạnh phúc thoảng qua tay
Không trọn vẹn chưa tỏ bày hết được
Cuộc tình dài mang nỗi buồn biết trước
Vẫn dại khờ, ôm nước mắt trong veo..!
.Con Trai.
02-07-2009, 02:20 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Ta tìm lại chút bình yên ngày cũ
Cho thôi miên man những câu thơ không còn đủ
Dỗ giấc mộng lành những buổi tinh khôi
Thôi hết rồi những lúc đơn côi
Bước lạc bước nhau đi trong chiều nắng đổ
Có những nụ cười đôi lần vụn vỡ
Nước mắt nào cho cay đắng trên mi
.Con Gái.
03-07-2009, 05:23 AM
Mong nhau rằng mọi thứ sẽ giản đơn
Gửi những bình yên không lạc chiều cánh gió
Mong nhau rằng yêu thương đừng để ngỏ
Gói ghém 4 mùa - kẹo ngọt - nơ xanh
Mong những điều bình dị chẳng mong manh
Đổi những hanh hao lấy nụ cười yên ổn
Nắng ngược , mưa trôi xin tan đời nguy khốn
Mong nhau những ngày yêu dấu giản đơn !
congtubang.1402
03-07-2009, 10:39 PM
Hết những ngày tất cả...giản đơn thôi
Mang nỗi nhớ đơn côi về qua phố
Là những ngày mong chiều tan ,mưa đổ..
Dừng bước, vọng hoài - quán nhớ vắng chân ai
bóng bay
04-07-2009, 11:22 PM
Ngoan, ngoan rồi năm tháng sẽ giản đơn
Quên đi nhé những muộn phiền cố hữu
Trái tim ngàn năm muốn gì - nào ai hiểu
Gõ cửa chính mình - rộng khắp yêu thương
là những ngày tất cả giản đơn thôi
cho em tôi thôi lạc chiều tắt nắng
cho vai gầy chở giấc mơ đừng nặng
cho tóc mai thôi ngược gió đường về
là những ngày đừng hát mãi lời mê
đừng đong nặng những điều không thật
trái tim đừng như một người hành khất
đừng một mình vẽ gió vào đêm
bóng bay
05-07-2009, 09:02 AM
Là những ngày em hứa sẽ giản đơn
Em không khóc như ngày xưa nữa
Không vấn vương , không riêng mình níu giữ
Những nghìn trùng rắc vết thương sâu
Sẽ giản đơn cả những ngày sau
Không hát lời mê không giật mình như thế
Không đếm ngón tay chờ mùa qua lặng lẽ
Không gọi thành lời một ai đấy hôm qua
éc_min
05-07-2009, 04:53 PM
Đã giữ trọn một đời - lời hứa giản đơn
Đã không khóc, không bận lòng thêm nữa
Mưa chiều nay như xối lòng gột rửa
Những kẽ buồn còn rơi rớt trong nhau
Là những ngày giản đơn chẳng đi mau
Bước chậm hơn để thấy lòng bình thản
Những giản đơn đi cùng năm tháng
Sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường dài ...
Biển Chiều
04-08-2009, 01:53 AM
Vẫn giản đơn cho lời hứa ngày xưa
trong chiều phố có cơn mưa rất lặng
có ánh mắt nhìn xa xăm bất tận
cho con gió miên man thổi đâu về
Là những ngày nổi buồn không kéo về
ta không còn những đêm dài thức trắng
không mộng mị cho tình yêu băn khoăn
sớm tinh mơ giọt sương của ngày thu
Cậu bé
18-11-2009, 07:16 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi,
Giản đơn cho những bình yên, cho ngày không vồn vã
Con đường ngược xuôi, mỗi người đi mỗi ngả
Có hẹn bao giờ, lại được gặp nhau
Là những ngày mai, và tất cả những ngày sau
Lời hứa vụt qua như gió ngàn năm thổi
Chúng ta đi qua nhau, qua vạn điều nông nổi
Giữ lại được gì, cho ngày cũ - giản đơn
Cô bé
18-11-2009, 07:22 AM
Thoáng chốc rồi tất cả bình yên hơn
Cho ngày nắng thắp dịu dàng trên lối
Cho chiều trôi cũng chẳng cần quá vội
Cho những ân tình bình thản trao đi
Giản đơn hơn rồi , chẳng vướng bận gì
Vô lo nghĩ về những điều lỡ lạc
Ru trái tim bằng ngàn tiếng hát
Như những ngày tất cả phải bình yên !
Cậu bé
18-11-2009, 07:28 AM
Ừ thì, bình yên sẽ gọi tên
Gọi ký ức trong nhau, gọi mùa hoang hoải
Cánh thiên di vội vàng bay đi mãi
Có về nữa không để phố đợi chờ
Giản đơn thôi với những câu thơ
Chôn giấu qua tháng năm vô tình bỏ lỡ
Như bình yên vô tình - dang dở
Một chút giản đơn, một chút chạnh lòng
Cô bé
18-11-2009, 07:33 AM
Và bây giờ thì phố đã mùa đông
Giản đơn trong giấc mơ để thấy mình chợt ấm
Lén lén tình yêu bước vào chầm chậm
Khe khẽ mở lòng - người nhé những tin yêu
Giản đơn những ngày tính ái phiêu lưu
Trò chơi cút bắt ta ko tìm nhau nữa
Sẽ thấy ở đây ,vẹn lành 2 nửa
Trong đáy mắt mình gõ nhịp tim chung !
muaquadang
18-11-2009, 07:41 AM
Nếu một ngày tất cả giản đơn thôi
Trên đường vắng chỉ mình ta lê bước
Sẽ không buồn, không lo vì xa vắng
Anh xa rồi, kỉ niệm cũng lãng quên.
Nếu một ngày tất cả giản đơn thôi
Sẽ không nhớ nhung, khóc thầm lặng lẽ
Không lang thang trong chiều hoang vắng
Sẽ vỗ về, tất cả chỉ là mơ.
Cậu bé
18-11-2009, 07:41 AM
Giản đơn thôi mà những vấn vương
Mùa nhẹ sang, bình yên cũng dừng rồi đấy
Giản đơn cái nắm tay, ánh nhìn rực cháy
Ta trao cho nhau, giữ nhé yêu thương
Rồi cũng sẽ có lúc giấc mộng vô thường
Cuốn nhau đi không một lần gặp lại
Trò chơi cũ xưa giờ cũng thành hoang hoải
Trải rộng dài cho những tháng năm qua
Cô bé
18-11-2009, 07:46 AM
Nếu giản đơn rồi , cả những ngái xa
Thì vấn vương chi một lần lỡ muộn
Còn nhớ đường quen, còn điều chưa trọn
Đền đáp tháng ngày , vẫn ko đủ được sao
Tha thứ trái tim , và mọi gày hao
Thứ tha tháng năm và từng nhức nhối
Thì hãy về đi , một lần sau cuối
Rót trọn ân tình bỏ ngỏ dấu yêu xưa
Cậu bé
18-11-2009, 07:52 AM
Liệu có được không nếu còn đó những nắng mưa
Vụn vặt giấc mơ, ân tình bỏ ngỏ
Đã từng có một lời yêu không dám ngỏ
Giờ như gió chập chờn, heo hắt lắm xa xôi
Trọn một lần thôi, bỏ qua hết những phai phôi
Giản đơn trôi qua và bình yên không mỏi mệt
Vấp ngã rồi cũng phải lần đi tiếp
Con đường dài ai đi hết được đâu
Cô bé
18-11-2009, 07:57 AM
Rằng vẫn tin một ngày tìm thấy nhau
Trò chơi con nít bây giờ thành tên khác
Quán quen ngày xưa một nhiều nắng nhạt
Ánh mắt tình cờ bắt nhịp dáng quen
Rằng vẫn tin một ngày gọi tên
Như mặc định những con đường sẽ gặp
Như con thuyền phải tìm về bến cập
Như 2 kẻ khù khờ giữ nguyên vẹn tim côi
Cậu bé
18-11-2009, 08:02 AM
Rằng, có những ngày tất cả giản đơn thôi
Vẹn nguyên bình yên, vẹn tình xưa nghĩa cũ
Gọi tên nhau bao nhiêu lần cho đủ
Hay chỉ vọng phố dài, man mác những heo may
Rằng thì gió muôn đời vẫn đuổi theo mây
Như mình đuổi theo nhau suốt cả mùa dài không dừng lại
Chạm khẽ vào ký ức nhau, nghe hư vô xa ngái
Đành đoạn một khúc lòng, ai oán với phai phôi
muaquadang
18-11-2009, 08:28 AM
Vào một ngày bỗng giản đơn tất cả
Anh là anh, và em lại là em
Bước chung nhau trên một con đường
Sao chẳng thể một lần ta ngoái lại?
Rồi một giây vụt qua như gió thoảng
Rất tình cờ, giọt lệ nào vụt rơi,
Giọt lệ rơi khóc cho tình xa vắng
Ta trở về với lặng lẽ những ngày xưa
chikita712
24-11-2009, 08:17 AM
Là một ngày tất cả giản đơn thôi
Họ đến với nhau bằng tình bè bạn
Rồi họ yêu nhau như chưa từng giới hạn
Là cuộc đời vốn dĩ rất giản đơn...
Là một ngày họ chợt gặp nhau
Ở nữa nỗi đau và một niềm hy vọng
Họ lấp cho nhau nửa miền khoảng trống
Ru lại lòng trong những bình yên
Kiều nữ
24-11-2009, 04:43 PM
Là bình yên, là giản đơn
Là vu vơ cũ, giận hờn yêu thương
Là nước mắt, là con đường
Dài hơn một khoảng vô thường đó thôi
Là giản đơn, là đơn côi
Dấu chôn trong mắt phai phôi cũ mèm
Hoàng lan khẽ thoảng trong đêm
Giản đơn quá đỗi, giấc êm miệt mài
nguoikobietten
24-11-2009, 11:45 PM
Là một ngày thật đơn giản nơi em
Của buổi sáng dịu dàng tia nắng ấm
Của cơn gió đón mùa đông về chậm
Của bộn bề những lo lắng....xa xăm
Là một ngày...hiu hắt nỗi chờ mong
Em nhờ gió gom cho vừa nỗi nhớ
Để đêm đêm thôi giật mình trăn trở
Ngắm sao trời rồi mơ ước xa xôi...
Là một ngày em không thấy đơn côi
Không sớm tối vào ra cùng nỗi nhớ
Không một mình cùng câu thơ dang dở
Vẩn vơ buồn và mơ chốn trời xa...
Là một ngày...Đông trắng chẳng đi qua
Cây và lá chẳng vương sầu ly biệt
Mưa và nắng không tìm nhau mải miết
Chỉ mùa thu vương chút nắng muộn màng...
Và một ngày...thương nhớ bỗng hòa chan
Giọt nước mắt chãy vào tim...òa vỡ
Cây và đất sẽ hòa chung nhịp thỡ
Khúc giao mùa...ngày nối kết đời nhau...
Lưu Li Tím
25-11-2009, 01:24 AM
Là tất cả những ngày giản đơn thôi
Là tất vả những lặng thầm trôn dấu
Là những lúc vờ như không thấu
Để quên đi một quá khứ xa vời
Là thế thôi một nỗi nhớ xa rồi
Có giữ lại chẳng còn chi thổn thức
Đành vậy thôi tất cả là ký ức
Và lặng yên để tất cả giản đơn.........
cỏ mây
25-11-2009, 02:22 AM
Là một ngày tất cả giản đơn thôi
Em sẽ quên đi nỗi niềm ngày li biệt
Lãng quên luôn cả vòng tay xiết
Ôm chặt mối tình năm tháng …chông chênh…
Giản đơn một ngày e sẽ tìm quên
Góc phố nhỏ, tay trong tay, hẹn ước
Dòng trôi cuộc đời đâu ai biết được
Rồi một ngày thuyền rẽ bến... sang ngang …
Mr.Ngọc
25-11-2009, 07:11 AM
Là tất cả những ngày đơn giản thôi
Cho những niềm riêng không trở thành vội vã
Cho những ấm êm không trở thành xa lạ
Cho tất cả trở thành đơn giản thôi
Cho em giản đơn , cho ngày tuổi hai mươi
Cho những niềm yêu vừa chớm
Cho những góc hồn vẹn nguyên và đơn giản
Để ngày bình yên , hạnh phúc , góc trời riêng.
Witness Star
25-11-2009, 09:26 AM
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Mai anh đi trời vẫn chang chói nắng
Nỗi cô đơn, với anh, chưa khi nào xa vắng
Lặng tìm quên, suy nghĩ thật giản đơn
Giản đơn trong những phút bên em
Bên những nỗi niềm xưa, đem vào bao mộng ước
Nhưng chẳng thể nào như chúng mình thuở trước
Bước qua nhau, chẳng ngoái lại bao giờ
Giản đơn, anh đang mơ...
.Ngọc Xinh.
28-11-2009, 03:06 AM
Là những ngày tất cả đơn giản thôi
Ta đưa nhau qua từng con phố
Nắm tay nhau thật chặt những yêu thương
Trao cho nhau những hơi thở nồng ấm
Sưởi ấm lòng nhau khi màn đêm dần buông
Là những ngày tất cả đơn giản thôi
Sáng sáng đi tối tối về trong yêu thương đầy ắp
Là biết rằng nơi ô cửa cuối con đường
Có một người đang ngồi ngóng trông em
Là những ngày tất cả đơn giản thôi
Khi em biết yêu thương chẳng dễ dàng phai tàn
Khi em biết dù thế nào chăng nữa
Anh vẫn luôn ngồi kề kế bên em.
Biển Chiều
28-11-2009, 08:38 AM
Là những ngày tất cả giãn đơn thôi
Khi gió thoáng thổi bay cơn trống vắng
Lùa mây về lắp đầy hố đơn côi
Đã bao ngày vô tình đi quên vội
Là những ngày tất cả giãn đơn thôi
Sẽ không còn nước mắt của mẹ già
Sẽ không còn khó nhọc của tình cha
Khi con về đôi tay giờ đã lớn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.