PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhung Nhớ



cỏ mây
01-04-2005, 09:16 PM
Đêm hoang vắng thấy lòng sao bỗng nhớ
Im bặt rồi lắng đọng đón màn đêm
Ngày ai đi vào một buổi chiều êm
Hiu quạnh cả một trái tim bé bỏng
Hoàng hôn xuống gió len vào lồng lộng
Ôm nỗi niềm giá lạnh suốt canh thâu
Anh biết chăng tình ấy đã bao lâu
Ngày tháng đến yêu thương tăng trưởng mãi.

Ghen tị thay ai kia được thương nhớ
Nuốt giọt sầu thắt chặt mối tình si
Giận hờn chi khi ai đã bước đi
Uống lệ đắng tiễn người yêu ai mãi
Yêu dẫu biết nhiều buồn đau sợ hãi
Em nguyện buồn nguyện khổ chỉ được yêu
Nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn cô liêu
Nhung nhớ mãi ai kia ai có hiểu???

Cá mập
01-04-2005, 10:15 PM
Đêm hoang vắng thấy lòng sao bỗng nhớ
Im bặt rồi lắng đọng đón màn đêm
Ngày ai đi vào một buổi chiều êm
Hiu quạnh cả một trái tim bé bỏng
Hoàng hôn xuống gió len vào lồng lộng
Ôm nỗi niềm giá lạnh suốt canh thâu
Anh biết chăng tình ấy đã bao lâu
Ngày tháng đến yêu thương tăng trưởng mãi.

Ghen tị thay ai kia được thương nhớ
Nuốt giọt sầu thắt chặt mối tình si
Giận hờn chi khi ai đã bước đi
Uống lệ đắng tiễn người yêu ai mãi
Yêu dẫu biết nhiều buồn đau sợ hãi
Em nguyện buồn nguyện khổ chỉ được yêu
Nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn cô liêu
Nhung nhớ mãi ai kia ai có hiểu???

Trời ơi ! cỏ mây sao làm thơ hay quá dzậy nè ?!! cá đang ở trường nên không có thời gian đối lại được. Khi nào cá về nhà, nhất định sẽ đối lại ! :wave:

cỏ mây
01-04-2005, 10:56 PM
HI HI..........lâu ngày ko gặp Cá rồi,nhớ thơ Cá quá đi.
Ah Cỏ đã Send vào mail Cá rồi đó,cá nhận được chưa?xấu quá phải ko?đừng chê hén.
Ừh cứ vô tư đối lại đi,Cỏ đợi thơ Cá ra lò nè.
See you tomorrow !!!

Chanh Chua
01-04-2005, 11:06 PM
Ngày hôm qua anh gọi tên em
Em nahan5 ra giọng anh òa vỡ
Mối tình xưa chính anh hất đổ
Sao bây giờ anh mới biết đau ......?

Cá mập
02-04-2005, 12:50 PM
Đêm hoang vắng thấy lòng sao bỗng nhớ
Im bặt rồi lắng đọng đón màn đêm
Ngày ai đi vào một buổi chiều êm
Hiu quạnh cả một trái tim bé bỏng
Hoàng hôn xuống gió len vào lồng lộng
Ôm nỗi niềm giá lạnh suốt canh thâu
Anh biết chăng tình ấy đã bao lâu
Ngày tháng đến yêu thương tăng trưởng mãi.

Ghen tị thay ai kia được thương nhớ
Nuốt giọt sầu thắt chặt mối tình si
Giận hờn chi khi ai đã bước đi
Uống lệ đắng tiễn người yêu ai mãi
Yêu dẫu biết nhiều buồn đau sợ hãi
Em nguyện buồn nguyện khổ chỉ được yêu
Nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn cô liêu
Nhung nhớ mãi ai kia ai có hiểu???

Phương trời ấy, nhớ thương em nhiều lắm
Suốt đêm dài anh gặm nhấm cơn đau
Ôi, nỗi nhớ... con tim đang rướm máu
Biết bao giờ mới nhạt dấu tình xưa...
Ngày rồi tháng, thời gian như dao cứa
Cứ từng giờ, từng vết cứa sâu thêm
Sao lấp lánh, trên trời xa anh đếm
Một vì sao là một tiếng em yêu...

Em hờn trách sao lòng anh phản trắc ?
Phụ tình em, làm bạc sắc tình yêu...
Nhưng người hỡi, tại sao em không hiểu ?!
Vì tương lai, anh chẳng níu tình em...
Em đau khổ, lòng anh đau không kém
Đã bao lần... anh muốn ném tương lai !
Ném tất cả ! Chỉ cần em ở lại
Chỉ cần em... luôn mãi mãi bên anh !... :huglove:

Traitimcodon
02-04-2005, 08:38 PM
wow, Cỏ mây ghê nha. thôi, giao cá cho cỏ mây đó.

Chanh Chua
02-04-2005, 08:52 PM
chanh này củn po tai lun gòi.................

cỏ mây
03-04-2005, 03:04 AM
Phương trời ấy, nhớ thương em nhiều lắm
Suốt đêm dài anh gặm nhấm cơn đau
Ôi, nỗi nhớ... con tim đang rướm máu
Biết bao giờ mới nhạt dấu tình xưa...
Ngày rồi tháng, thời gian như dao cứa
Cứ từng giờ, từng vết cứa sâu thêm
Sao lấp lánh, trên trời xa anh đếm
Một vì sao là một tiếng em yêu...

Em hờn trách sao lòng anh phản trắc ?
Phụ tình em, làm bạc sắc tình yêu...
Nhưng người hỡi, tại sao em không hiểu ?!
Vì tương lai, anh chẳng níu tình em...
Em đau khổ, lòng anh đau không kém
Đã bao lần... anh muốn ném tương lai !
Ném tất cả ! Chỉ cần em ở lại
Chỉ cần em... luôn mãi mãi bên anh !... :huglove:

Nếu muốn ném tương lai qua khung cửa
Chỉ cần em mãi mãi ở bên anh
Vậy tại sao anh vội bước nhanh
Để tình em đêm sầu cô lẻ
khói phản phất theo làn gió nhẹ
Phút chạnh lòng em lau vội khoé mi
Tình em trao qua hết tuổi xuân thì
Nhưng anh vẫn..... mãi ra đi biệt xứ.....

thach_anh_tim
03-04-2005, 07:17 AM
Rẽ bước mi sầu anh ùa khóc
Lối đi anh đã vắng bóng em rồi

Tình Nhat Phai
03-04-2005, 08:03 AM
Đêm hoang vắng thấy lòng sao bỗng nhớ
Im bặt rồi lắng đọng đón màn đêm
Ngày ai đi vào một buổi chiều êm
Hiu quạnh cả một trái tim bé bỏng
Hoàng hôn xuống gió len vào lồng lộng
Ôm nỗi niềm giá lạnh suốt canh thâu
Anh biết chăng tình ấy đã bao lâu
Ngày tháng đến yêu thương tăng trưởng mãi.

Ghen tị thay ai kia được thương nhớ
Nuốt giọt sầu thắt chặt mối tình si
Giận hờn chi khi ai đã bước đi
Uống lệ đắng tiễn người yêu ai mãi
Yêu dẫu biết nhiều buồn đau sợ hãi
Em nguyện buồn nguyện khổ chỉ được yêuNhung nhớ mãi ai kia ai có hiểu???

Nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn cô liêu

cảm ơn bạn bài thơ rất hay nhưng lần sau nhũng bài thơ kiểu này bạn nhớ dề rõ chứ ký dưới thân bài cảm ơn bạn da bots bài

dêm hoang vắng nghe lòng sao giá buốt
suốt canh thâu thao thức dợi hình ai ?
cánh hoa mai úa phai theo tháng ngày
cho chiếc bóng một mình dêm cô lẻ
***mình chỉ họa vài giòng cùng bài thơ của bạn thôi mong dược chỉ giáo nhiều

dep_zai
03-04-2005, 08:21 AM
Chiều ngày nào anh vẫn ghé nơi đây
Hàng cây xưa sao giờ xơ xác quá
Em_đã đi và đâu nào hay biết
Trái tim anh khắc mãi bóng hình em

Chiều ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm
Em có còn nhớ đến không em
Anh đã yêu em bằng tất cả
Tất cả những gì anh có thể gửi trao

..uh thơ hay đó

TimNguoiTrongMay
03-04-2005, 10:38 AM
very nice...thơ hay wa'... :)

TM honestly thích nhất 4 câu này

Ghen tị thay ai kia được thương nhớ
Nuốt giọt sầu thắt chặt mối tình si
Giận hờn chi khi ai đã bước đi
Uống lệ đắng tiễn người yêu ai mãị..

cỏ mây
03-04-2005, 08:59 PM
Thơ không hay chỉ pha hờn tủi
Đau đớn tình bi lụy hóa si
yêu cả đời chia tay một buổi
Nhuốm lệ buồn tuôn nỗi sầu bi.

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 07:50 AM
Đọc thơ hay,tức mình,ngồi lán lai
Viết vài dòng,ngọ ngoạy,gọi là thơ
Không thèm tức,bởi tình thơ mình dở
Cứ sen lời,coi cởi mở lòng không?
=======================
Công nhận thơ Cỏ Mây hay quá! có dịp nào chỉ bảo dùm nha!

cỏ mây
04-04-2005, 08:40 PM
Lê Thiêm khiêm nhường quá,làm Cỏ đây thấy thẹn,thơ của Thiêm hay hơn cỏ nhiều đấy chứ,nếu có nhờ chỉ bảo thì người nhờ phải là cỏ mới đúng.

Thơ tuôn chảy,chỉ vì hoài cảm
Nặng gánh tình,ai trót phải kham
Đừng khen mãi để ai thêm thẹn
Thơ thất tình,chẳng mấy kẻ ham.

Chanh Chua
04-04-2005, 09:22 PM
vào chốn yêu đương có được gí?
thế mà có lắm kẻ ngu si.....
tự trót thương đau vào tâm ngỏ
biết đắng mà ăn cũng lạ kỳ..

thach_anh_tim
05-04-2005, 02:15 AM
tôi nhớ tôi yêu có một người
một người đã chiếm trái tim tôi
tình yêu + với tình thương nhớ
in đậm trong tôi lúc thiều thời

viết thư hoài chẳng dám gửi cho anh
rồi lại khất đi lần sau mới ngỏ
một trái tim ko bao giờ 2 chủ
1 tâm hồn không ấp ủ 2 tim

Chanh Chua
05-04-2005, 02:48 AM
nhí nhảnh như em ai chả yêu
nủng nịu như em ai chả chiều
mưốn nói với em lời tâm sự
sợ em nói rằng em hỏng yêu...........

Chanh Chua
05-04-2005, 09:47 PM
anh nói yêu em là thật lòng
em ơi , em có tin anh không?
em đừng nghi ngại mà tội nghiệp
anh đây yêu em rất thật lòng.........

cỏ mây
05-04-2005, 09:51 PM
Dấng thân tình ái luôn ngang trái
con trai họ lại hay giả nai
Thực tế khi yêu,nào ai biết
Lưới tình giăng bẫy đúng hay sai???

Chanh Chua
05-04-2005, 09:57 PM
dzèo đấu tiếp...khaa..........khaaaaaaaaaa

là con trai tình yêu luôn trọn vẹn
cớ sao em lại abỏ hay giả nai
giả nai cũng đâu bằng con gái
họ mới là chùm chúa giả nai.........

cỏ mây
05-04-2005, 09:58 PM
Lỡ buồn rồi...Cỏ Mây tiếp chiêu Chanh Chua luôn ...hihhhhhhhiiiiiiiii

Chanh Chua
05-04-2005, 10:01 PM
eeeeeeeeeeeeeeeee dzèo đối tiếp...........haaaaaaaaaaaa

cỏ mây
05-04-2005, 10:02 PM
Con gái chúng em,thật hiền hòa
Chẳng giống con trai,hay ba hoa
Kề cận nàng Hồng mà nhớ Thị
Quá ra chỉ là kẻ la cà.

Chanh Chua
05-04-2005, 10:02 PM
xin mời chanh chau luôn chờ bạn nè..........dzèo đây mà đối...........

cỏ mây
05-04-2005, 10:03 PM
đối vui thôi nhé,đừng nhập dzai rùi giận thì tội nghiệp Cỏ àh nha...

bien_codon
05-04-2005, 10:06 PM
em con nho ko chuyen chung minh
ngay xua vui ve song ben nhau
gio day chuyen minh chia hai nga
anh hoi long em co buon ko
con anh dau kho doi hiu quanh
va mai van vương ki niem buon
---------------------------------------------------
ngày xưa ơi ? em lỡ quên sao?
:banghead: :rain:

Chanh Chua
05-04-2005, 10:07 PM
chinh vì bà Hồng bả có gai
nên anh mới nhớ luôn nàng Thị
chứ mà nàng Thị củng có gai
thì ngưòi anh nhớ là Cỏ Mây........

choài ai àm dzận chi cho hao hơi tổn xức dzị chời.........

cỏ mây
05-04-2005, 10:12 PM
Cỏ mây chỉ cánh hoa đồng nội
Đơn giản không gì bội thế gian
Thương Mây Cỏ sẽ gian nan
Đừng nên dại dột vươn mang nợ đời.

Cỏ Mây là hoa của trời
Chảnh thì hết biết người đời chào thua
Chảnh còn hơn cả chanh chua
Chính vì lẻ đó...nên mua duyên tình.

bien_codon
05-04-2005, 10:20 PM
roi ngay mai anh se di
bao k/n roi cung troi vao quen lang
em cung se quen anh nhu anh chua tung den

ngay mai anh se di
cuoc doi anh mai tro ve cat bui
ma linh hon anh mai nguyen ben em

ngay mai anh se di
anh se xa mai the gioi day hu ao
ở do co em va k/n doi minh

ngay mai anh se di
anh phai di thoi -- phai di thoi
cuoc song ko em voi anh la dia nguc
anh phai di thoi -- phai di thoi
neu mai nay vo tinh em nho den
xin hay den ben anh
dat len mộ xanh doa hoa hong va doi dong thương nho
ở noi xa chắc anh cam nhan dc
tam long em cua nhung ngay xua ay
con bây giờ em đã mãi khác xưa
------------------------------------------
vĩnh biệt em -- mối tình đầu vô vọng
:ukliam2: :banghead: :duh:
nick : motkiep_codon_0807
có phải con gái bây giờ vô tình thế ko ?

chuyen đã qua mãi chỉ là cát bụi
còn hiẹn tại lại nồng cháy ước mơ
và tương lai là bao niềm hi vọng
chỉ sợ rằng lại quá khứ đắng cay

Chanh Chua
05-04-2005, 11:41 PM
eeeeeeeeeeeeee

hiện tại ta nên hướng đến tương lai
quá khứ đau thương không nên tìm lại
bạn hãy sống với những ước mơ
vì ước mơ sẻ cho bạn niềm tin _hy vọng....

Chanh Chua
06-04-2005, 09:34 PM
chaoi1 seo đi đeo củn gạp nhỏ dze con lon ton hít dzị chời........cung nhẹn nhỏ dze nhìu nhiện gớm.......

choài ui đi đeo củng gạp nhỏ dze con lon ton hít dzị chời........nhìu chiện gớm.........

choài người toa lèm thơ dzị mòa chê.......lèm thử koi dóng dzị hum...........dze đầu nhỏ xíu thì lèm seo mòa am hỉu thơ của chanh chứ.........

Khoangtroirieng
02-05-2005, 09:25 PM
Tôi muốn yêu em đến trọn đời
Em như nửa còn lại của con người tôi vậy
Dẫu sau này em có ai đi nữa.
Thì tôi , tôi đây vẫn muốn chọn em.

Chanh Chua
11-05-2005, 11:01 PM
hối tiếc mà chi hởi ngưởi ơi
đường tình không trọn đành chia đôi
thôi thì em cứ vui bến khác
cầu mong em hạnh phúc trọn đời....
.............................
Cỏ Mây ơi....hè này bạn rảnh kg chúng ta họp mặt các Thành viên HHT khu vực phía nam nha.( khu vực Sài Gòn và các tỉnh lân cận.....các tỉnh miền tây ah' ) bạn thấy được kg.....

thantai_18
12-05-2005, 06:14 PM
ca ban la tho hay qua troi !

Narcisus
07-06-2005, 10:28 AM
ui ui! làm thơ mà
sao cứ tà tà tán dóc vậy ta?

doc hoa tinh
09-06-2005, 05:03 AM
anh đã thương để rồi mang nhung nhớ
một bóng hình in đậm mãi trong tim
nhưng hình như em vẫn cư vô tình
để anh hoài ôm nỗi buồn xa vắng
..........................

Chanh Chua
14-06-2005, 03:58 AM
giơ tay ta hứng lấy giọt sương
như hứng tình em những đoạn trường
chia tay ngày ấy lòng vương vấn
ta xót thương em phận má hường.....

Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 05:07 PM
Có gì vời vợi nước mây
Anh thành khách lạ qua đây ghé nhờ
Bến quê còn nỗi hẹn hò
Mình anh trở lại ... con đò đã sang ...