PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi nhớ



conangmongmo_2525
02-06-2009, 06:10 AM
Cánh thư nhỏ đưa ta vào nỗi nhớ
Mấy nhịp cầu biết ngỏ cùng ai
Ngõ vắng thủa xưa có còn trong kỉ niệm
Chút tâm tình anh xin gửi về em

maivandung
03-06-2009, 01:13 AM
Nhớ chăng em hè năm ấy
Sân trường hiu hắt nắng rơi đầy
Cánh phượng nằm im trong đôi giấy
Phong thơ tình ngập ngừng trao tay.

Nhớ chăng em hè năm ấy
Giữa sân trường ngập ngừng trao thơ
Vội vàng em cất vào ngăn cặp
Má ửng hồng vội vã quay đi .

Em quay đi trong phút ngượng ngùng
Để hồn thi sĩ giữa không trung
Má em bừng đỏ như màu phượng
Đốt cháy tình yêu nhóm lửa tình.

Shin9xSad
03-06-2009, 01:20 AM
Vẫn là anh bên hạt mưa buồn bã
Mưa rơi hoài khắc khoải nổi thương nhớ
Về cô bé tôi từng gọi " ngây thơ "
Trong những lần ta hạnh phúc cùng bước.

Vẫn còn đó những điều ta mơ ước
Còn dang dở tren những lời đôi môi
Mà giờ sao - thấy xa - thấy xa xôi
Một nét trầm khắc mãi cõi lòng tho*.