Xem đầy đủ chức năng : nghẹn ngào không bít nói sao !!!!
cry0nmysh0ulder
01-06-2009, 11:02 PM
bỗng dưng muốn nói iu em....!!!!!
đến gần thì lại run run cả người
có ( bạn nào đố đáp với mình hôn ta )!!!!!!!!!!!!!!!
My Dream
03-06-2009, 08:41 PM
Nói gì thì nói lẹ đi
Em đây hồi hộp mấy hồi anh ơi !
Trai gì nhút nhát quá chừng
Làm cho em cứ ngồi chờ lời yêu
Anh ơi cứ nói đại đi ! ^^
Chứ đừng đứng đó run run chân hoài !^^
Chờ đáp ! >"<:rang:
mutu41088
04-06-2009, 03:01 AM
Không phải anh đây run run chân...
Mà anh đây đang chờ cơ hội tốt hơn
Cơ hội tốt chỉ đến 1 lần
Nói xong là chúng mình cưới nhau lun.. hehe
My Dream
04-06-2009, 05:48 AM
Cưới nhau là chuyện cả đời
Sao nghe anh bảo vội vàng thấy ghê !
Em đây thân gái nhà lành
Cau trầu phải có , đôi nhà phải thưa
Ai như anh nói lẹ làng
Nói yêu rồi cưới sao nghe buồn cười.^^
=> Chờ đáp !
muahetrang84
05-06-2009, 01:20 AM
Bây giờ là phải cưới nhanh
Không nhanh thằng khác mang cau đến rồi!
Ngỏ lời là phải nhanh nhanh
Trả lời cũng vậy thời gian đâu dài
My Dream
05-06-2009, 06:18 AM
Em nghe anh nói ngọt ngay
Lòng cũng muốn chịu , muốn làm cô dâu
Chỉ sợ "chàng" chê em xấu
Rước em về , rồi bỏ xó một nơi !
Nhưng...
Em đây lấy chồng phải kén
Gặp thằng ngu dốt hại đời hoa
Hỏi xem anh có tài gì?
Đủ nuôi em cả một đời hay không !
Nếu có thì cưới cho mau
Để em có chồng thì đứng mà mơ!^^
Nhưng mong anh bảo đôi lời
Trầu cau đưa rước , thưa hai bên nhà
Chứ vầy em đâu nào có dám
Dám theo anh để tội "bỏ theo trai" ! :so_funny:
anhthukute
05-06-2009, 05:02 PM
có yêu thì nói rằng yêu
ko yêu thì nói 1 điều cho xong
hèn chi dở đục dở trong
lờ đò nước hến cho lòng tương tư.
Alternative
05-06-2009, 05:55 PM
Nếu yêu mà nói là yêu
Ko yêu thì nói một điều cho xong
Sợ rằng sư tư hà đông
Từ nay hết giống từ trong ra ngoài
My Dream
05-06-2009, 10:00 PM
Tương tư thì kệ tương tư
Em đây thích giỡn thích đùa anh ơi !
Hà đông sư tử thì sao?
Em đây như vậy , có người vẫn thương
Đục trong một vũng nước đào?
Em nghe anh nói mà lòng nao nao
Nao nao bởi cái chi chi?
Bởi ai nỡ cắt tơ hồng làm đôi.
Thôi thì em chẳng dây dưa
Anh đem lễ đến , em theo về nhà.
Vậy là hạnh phúc trăm năm
Anh ưng , em chịu , một nhà ấm êm.
Vậy rằng cứ định thế đi
Em thôi phụng phịu làm cao anh hoài !
chipcon_hocdoi
06-06-2009, 02:03 AM
Tương tư thì kệ tương tư
Em đây thích giỡn thích đùa anh ơi !
Hà đông sư tử thì sao?
Em đây như vậy , có người vẫn thương
Đục trong một vũng nước đào?
Em nghe anh nói mà lòng nao nao
Nao nao bởi cái chi chi?
Bởi ai nỡ cắt tơ hồng làm đôi.
Thôi thì em chẳng dây dưa
Anh đem lễ đến , em theo về nhà.
Vậy là hạnh phúc trăm năm
Anh ưng , em chịu , một nhà ấm êm.
Vậy rằng cứ định thế đi
Em thôi phụng phịu làm cao anh hoài !
Làm cao không sợ làm cao
Làm cao anh có cái sào chống lưng
Bố anh vừa nói vừa mừng
Mày mà lấy nó tao mừng quá đi
Tiền đây cứ lấy mà đi
Mua mua bán bán thích gì tao mua
Đầu tiên mình sẽ đi tua
Lên non xuống biển đi chùa kết hôn
Tiếp rồi đi tới châu Âu
Châu phi,mĩ,,úc nơi nào vui hơn
Yêu anh đừng tính thiệt hơn
Tiền anh ko có nhưng hơn nhiều thằng!!!!!!
My Dream
06-06-2009, 06:16 AM
Hết chuyện rồi hã anh ơi?
Có ai kết tóc se duyên lên chùa
Chỉ mong anh nhớ câu này :
"Phụ em là chết với em cả đời!" (nghe chưa?^^)
Cha anh cũng tốt quá ha !
Cho em xin gửi đôi lời cảm ơn.
Sau này em trở thành dâu
Mong "cha" chiếu cố cho con dâu này !
chipcon_hocdoi
07-06-2009, 11:16 AM
Chuyện thì anh có dài dài
Yêu nhau thì phải lên chùa mới vui
Trăm năm kết tóc xe duyên
Ở nơi thanh tịnh kết duyên cửa chùa
Chỉ sợ em lại nói đùa
Cho anh mắc lưới mắc câu tình đời
Anh yêu thì rất yêu người
Yêu là không bỏ không rời em đâu
Chỉ sợ em dính lưỡi câu
Em buồn em khổ âu sầu, anh lo
Nếu mà yêu hãy nói là
Anh yêu em muốn gật đầu từ lâu
Yêu anh chả hỏi gì đâu
Anh yêu em sẽ chỉ chờ anh thôi...
Nè có gì pm vào nick
[email protected] nhá mọi thắc mắc của quý cô sẽ đc giải quyết
cindy2009sweet
13-06-2009, 01:42 AM
Mến anh, em mến quá chừng
Vần thơ qua lại, sao nghe buồn cười
Trăm năm kết tóc xe duyên
Ai nỡ kế tóc trước chùa, anh ơi
Có đi thì đi chỗ này
Lái thiêu, nghĩa địa thiếu cha gì người..
nguyenquangthong
26-06-2009, 12:38 AM
Yêu em thắm thiết đã lâu
Bước đi, hình dáng khắc sâu trong lòng
Giờ đây cứ muốn ngỏ lòng
Lại sợ người nói rằng "Rồng" mới ham
Tình yêu sao quá phũ phàng
Cho tôi gặp gỡ nàng tiên tuyệt trần
Để rồi khi nói cứng họng
Nghẹn ngào không biết nói sao cho vừa.
anhthukute
28-06-2009, 01:52 AM
con gai là biển
con trai là san hô
biển ko san hô
biển vẫn sống
san hô ko biển
chết nhăn răng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.