teddy_pooh
01-06-2009, 07:57 AM
Gió, lạnh, cô đơn thế....
Cuộc sống ư, nặng trĩu mọi thứ làm nó thấy khó thở,đau
Nó ư? nó là ai?
Ngày ấy rất xưa rất xưa rồi:" Tôi là một cô gái, bình thường, tôi chẵng có gì cả ngoài mẹ, cưộc đời tôi là thế, vô vọng"
Vậy còn bây giờ :" tôi là một người hoàn hảo, tôi đã làm mọi thứ, đã cố gắng hết sức chỉ mong hơn người khác, chỉ để họ ko kinh thường tôi"
Nó cố gắng học, nó làm hết khả năng mình để nó học giỏi, để mọi người chú ý nó
Nó vẽ đẹp, ừ thì đã phải tập rất nhiều bởi nó đâu có tài năng
Nó học múa, một nơi đào thải kinh khủng với lượng thành viên ra nhiều hơn vô, vậy mà nó vẫn bám trụ.Múa ư, nó đã từng múa xấu, ko phải xấu mà rất xấu nhưng giờ đây ư lúc nào nó cũng đứng đầu, chương trình nào nó cũng tham gia, ai cũng biết tới nó
Nó dễ thương, ừ thì nó đã tự làm mình đẹp hơn qua ngày tháng
"Tôi ư? tôi đã nổ lực quá nhiều và giờ tôi có mọi thứ"
Bạn cứ sống theo cách mà bạn nghĩ
Nó có nhiều bạn, nó ko muốn ai ghét nó.Nhưng....có lẽ nó đã quá tham
Cuộc đời quá đẹp nhưng cũng rất chán thực sự rất chán
Nó muốn làm bạn với anh và anh ko đồng í.Mỗi ngày nó mỉm cười và anh cho đó là sự chảnh chẹ, kinh bỉ
"Tôi chỉ làm những việc tôi thích, ko thích làm những việc anh thích"
Hôm đó, nó đã gây lộn với một người bạn của anh.Nó ko sai, nó ko làm gì sai cả nhưng vì người đó ghét nó ko ưa nó và nó cũng chẳng có cớ gì phải nhịn cả
" Chị chửi tôi md ,thế thì tôi cũng rất vui vì được những người có dạy giáo huấn" nó đã nói vậy và nó ko cần ai quan tâm
"Buzz
manhphamvn:Anh có chuyện muốn nói
pe: em ko muốn nghe, anh đừng nói
manhphamvn:Anh biết em là cô pe luôn thích được khen
manhphanvn:em là một cô pe hoàn hảo nhưng em lúc nào cũng cho mình đúng, tự tin chảnh chẹ "( nôi dung đã đc thay đổi một chút)
Anh chửi nó, anh làm nó đau. Đau nhiều lần rồi nhưng lần này thật sự quá đáng
"manhphamvn:hồi anh hoc a4 anh rất ghét mấy đứa a1
manhphamvn:tụi nó chẳng có gì ngoài học giỏi
manhphamvn:em chỉ đc cái học giỏ chẳng có gì hơn cả "
Ừ thì học giỏi nó đã cố gắng quá nhìu để học ,để lo cho cái tương lai của nó của mẹ nó.Nếu đã ko làm được xin đừng phê phán người khác
Đêm đó anh đã nói rất nhiều và nước mắt nó đã rơi, nó ko ngủ đc và nhìu đêm tiếp thoe cũng vậy, nó đã từng tin anh quá nhiều, nó đã quan tâm anh quá nhiều và thứ mà nó nhận lại là đau
"Tôi làm gì sai chứ, chẳng lẽ tôi tự cố gắng, tự làm mọi thứ cho chính mình là sai sao?"
Nó có quá nhiều nỗi đau,nó ko có cha, ông nội chết nó đã thật sự ko chịu nỗi, nó ko muốn những thứ còn lại cứ mất dần trong tay nó.Đêm nào nó cũng khóc anh có biết ko?
Nó ghét, ghét anh
Từ ko có gì nó đã làm đc, nó ko nhận đc lời khen mà tại sao chỉ là chê trách, có phải bất công ko
"mỗi ngày tôi lại tự ngẫm ước gì tôi đã ko cố gắng để người khác có chửi vào mặt mình tôi ko tức"
Cưộc sống khắc nghiệt mà nó phải vượt qua làm nó ngục ngã, nó ko biết còn sức để bước tiếp ko chỉ biết mỗi ngày qua lại có thêm một vết nứt trong lòng nó"
"Từ nay tôi và anh ko còn quan hệ, cứ như chưa bao giờ quen biết nhau vậy đi, một điều tôi muốn nói là tôi ko bao giờ sai và nếu tôi sai tôi sẽ tự nhận, đừng bao giờ so sánh tôi với người tôi ko thik"
Cuộc sống ư, nặng trĩu mọi thứ làm nó thấy khó thở,đau
Nó ư? nó là ai?
Ngày ấy rất xưa rất xưa rồi:" Tôi là một cô gái, bình thường, tôi chẵng có gì cả ngoài mẹ, cưộc đời tôi là thế, vô vọng"
Vậy còn bây giờ :" tôi là một người hoàn hảo, tôi đã làm mọi thứ, đã cố gắng hết sức chỉ mong hơn người khác, chỉ để họ ko kinh thường tôi"
Nó cố gắng học, nó làm hết khả năng mình để nó học giỏi, để mọi người chú ý nó
Nó vẽ đẹp, ừ thì đã phải tập rất nhiều bởi nó đâu có tài năng
Nó học múa, một nơi đào thải kinh khủng với lượng thành viên ra nhiều hơn vô, vậy mà nó vẫn bám trụ.Múa ư, nó đã từng múa xấu, ko phải xấu mà rất xấu nhưng giờ đây ư lúc nào nó cũng đứng đầu, chương trình nào nó cũng tham gia, ai cũng biết tới nó
Nó dễ thương, ừ thì nó đã tự làm mình đẹp hơn qua ngày tháng
"Tôi ư? tôi đã nổ lực quá nhiều và giờ tôi có mọi thứ"
Bạn cứ sống theo cách mà bạn nghĩ
Nó có nhiều bạn, nó ko muốn ai ghét nó.Nhưng....có lẽ nó đã quá tham
Cuộc đời quá đẹp nhưng cũng rất chán thực sự rất chán
Nó muốn làm bạn với anh và anh ko đồng í.Mỗi ngày nó mỉm cười và anh cho đó là sự chảnh chẹ, kinh bỉ
"Tôi chỉ làm những việc tôi thích, ko thích làm những việc anh thích"
Hôm đó, nó đã gây lộn với một người bạn của anh.Nó ko sai, nó ko làm gì sai cả nhưng vì người đó ghét nó ko ưa nó và nó cũng chẳng có cớ gì phải nhịn cả
" Chị chửi tôi md ,thế thì tôi cũng rất vui vì được những người có dạy giáo huấn" nó đã nói vậy và nó ko cần ai quan tâm
"Buzz
manhphamvn:Anh có chuyện muốn nói
pe: em ko muốn nghe, anh đừng nói
manhphamvn:Anh biết em là cô pe luôn thích được khen
manhphanvn:em là một cô pe hoàn hảo nhưng em lúc nào cũng cho mình đúng, tự tin chảnh chẹ "( nôi dung đã đc thay đổi một chút)
Anh chửi nó, anh làm nó đau. Đau nhiều lần rồi nhưng lần này thật sự quá đáng
"manhphamvn:hồi anh hoc a4 anh rất ghét mấy đứa a1
manhphamvn:tụi nó chẳng có gì ngoài học giỏi
manhphamvn:em chỉ đc cái học giỏ chẳng có gì hơn cả "
Ừ thì học giỏi nó đã cố gắng quá nhìu để học ,để lo cho cái tương lai của nó của mẹ nó.Nếu đã ko làm được xin đừng phê phán người khác
Đêm đó anh đã nói rất nhiều và nước mắt nó đã rơi, nó ko ngủ đc và nhìu đêm tiếp thoe cũng vậy, nó đã từng tin anh quá nhiều, nó đã quan tâm anh quá nhiều và thứ mà nó nhận lại là đau
"Tôi làm gì sai chứ, chẳng lẽ tôi tự cố gắng, tự làm mọi thứ cho chính mình là sai sao?"
Nó có quá nhiều nỗi đau,nó ko có cha, ông nội chết nó đã thật sự ko chịu nỗi, nó ko muốn những thứ còn lại cứ mất dần trong tay nó.Đêm nào nó cũng khóc anh có biết ko?
Nó ghét, ghét anh
Từ ko có gì nó đã làm đc, nó ko nhận đc lời khen mà tại sao chỉ là chê trách, có phải bất công ko
"mỗi ngày tôi lại tự ngẫm ước gì tôi đã ko cố gắng để người khác có chửi vào mặt mình tôi ko tức"
Cưộc sống khắc nghiệt mà nó phải vượt qua làm nó ngục ngã, nó ko biết còn sức để bước tiếp ko chỉ biết mỗi ngày qua lại có thêm một vết nứt trong lòng nó"
"Từ nay tôi và anh ko còn quan hệ, cứ như chưa bao giờ quen biết nhau vậy đi, một điều tôi muốn nói là tôi ko bao giờ sai và nếu tôi sai tôi sẽ tự nhận, đừng bao giờ so sánh tôi với người tôi ko thik"