PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho tôi



heocon_kc
31-05-2009, 09:00 PM
Cho tôi thương yêu về lại
Giữa mong chờ và giữa những vòng tay
Cho tôi quen với nồng cay
Thôi say tình ái say men rượu sầu
Cho tôi tìm lại ngày đầu
Vô tư ngốc nghếch thưở ban đầu chưa yêu
Cho tôi một khúc tiêu diêu
Ngân nga giai điệu ru lòng người đi
Cho tôi thêm chút nữa đi
Thời gian hờ hững trôi chi vội vàng
Cho tôi kịp thấy lá vàng
Buông rơi nhè nhẹ xa cành về đâu

heocon_kc
12-06-2009, 08:48 AM
Cho tôi còn biết yêu thương
Đôi tay không chỉ ấp ôm riêng mình
Cho tôi một sớm bình minh
Ơn đời thức giấc tôi say tiếng cười

nguyenquangthong
17-06-2009, 10:30 AM
Cho tôi được gặp Hằng Nga
Tôi nguyện suốt kiếp ở nhà ăn chay.
Cho tôi làm bạn với mây
Cùng trăng, cùng gió ngày ngày chung vui.
Cho tôi luôn nở nụ cười
Giúp dân độ thế đẩy lùi nghiệp oan.
Cho tôi hoá kiếp phụng hoàng
Sánh đôi ngỗng tước bay cao vạn trụng

nguyenquangthong
17-06-2009, 10:49 AM
Ai không muốn trở thành một đứa trẻ
Một đứa trẻ trong trắng và hồn nhiên
Để gạt đi bao nỗi nhớ, ưu phiền
Để được sống trong cõi miền thơ mông.
Rôi mai đây khi phượng hồng toả bóng
Những ngọn lá lại lấm tấm điểm bông
Một hương sắc mang vị ngọt mặn nồng
Khiến cho lòng bồi hồi và lắng đọng.

raIn_HN
17-06-2009, 11:10 AM
cho tôi 1 tuần sửa sai
tình lại mở cửa nụ cười môi ai
cho tôi 1 ngày nắng mai
để bạn tôi găp lại người tri ân
cho tôi 1 phút bình yên
để tôi nằm xuống cõi lòng bình an.!

heocon_kc
14-07-2009, 02:30 AM
Cho tôi đôi phút hoang man
Riêng tôi ngồi lại thở than chữ tình
Cho tôi hẹn kiếp lai sinh
Được là cơn gió cuốn tình bay đi
Cho nhân thế hết sầu bi
Cho hàng mi ấy thôi cay giọt nồng

KiepHongHoa
14-07-2009, 02:34 AM
cho tôi quên một lần lầm dại
để cuộc đời trót mãi trôi xa
con đường ta đi bao lần lỗi
Lỗi lầm này cay đắng bờ môi
Ta đã sai khi sa hoa lạc lối
Chẳng biêt rằng bóng tối mãi bao vây

heocon_kc
14-07-2009, 02:45 AM
Cho tôi về với yêu thương
Ngày xưa thơ bé con đường màu xanh
Cho tôi níu chút mong manh
Thời gian nhẹ nhè trôi thôi hững hờ

prettyanhthu
17-07-2009, 01:10 PM
Cho em một phút của anh
Nhìn em mốt phút cũng đành anh ơi
Cho em anh nhé một lời
Thương yêu, thù ghét, anh ơi cũng được
Cho em một chút mơ ước
Một chút hy vọng sẽ được bên anh

bonghong_tangem_586
17-07-2009, 10:49 PM
cho tôi tìm lại ngày thơ
con đường màu tím ngây thơ thở nào
phượng hồng hè đến xôn xao
ve sầu cất tiếng rong chơi bao ngày

cho tôi tìm lại những ngày
tuổi thơ mong ước cánh diều bay cao
chiều về bắt bướm hái hoa
vô tư tận hưởng chằng hề lo âu

heocon_kc
23-07-2009, 05:52 AM
Tôi sẽ không xin đời cho tôi nữa
Tôi chẳng cần đời có nghĩa gì đâu
Đã từ lâu tôi mong đời thương xót
Cho tôi về với những ước mơ xanh
Dù mong manh xin đời đừng vùi dập
Nhưng có lẽ có lẽ đời là thế
Chẳng bao giờ cho ai trọn giấc mơ ...
Thôi chẳng cần bởi có được gì đâu

LuuDuLuong
24-07-2009, 08:08 AM
Tôi vẫn muốn xin đời thương xót
Tấm thân này biết mấy long đong
Khoé mắt cay hai dòng lệ nhỏ
Buốt đau thương ngày tháng vô thường!
Xin cho tôi nơi nào nương náu
Thời gian buồn xin tránh xa đi
Và sóng gió cuồng phong đừng nổi
Tôi mệt lắm rồi ngày tháng hoang liêu
Cái chớp mắt đời qua trong gió thoảng
Mà nhân gian cứ gieo rắc kinh hoàng
Tôi đã đợi chiếc khăn tang quàng vào cổ
Giấu giọt máu lăn dài nhỏ khẽ qua tim
Chút lòng thừa người quẳng vội ra kia
Tôi vẫn chạy, trốn đời buồn hơn chết
Tôi loay hoay thành quách kẽm gai đầy
Chân rướm máu mà lối thoát nào tồn tại
Đành chơ vơ rục chết giữa đồng hoang...

p/s trường phái đau thương và chết chóc, giống Hàn Mặc Tử :rain:

Lost.
24-07-2009, 08:37 AM
Cho tôi một giấc mơ hoang
Về tìm trong chốn địa đàng hư vô
Vụng về rớt lại câu thơ
Gói trong một chút khù khờ dấu yêu
Cho tôi ghé giấc phiêu diêu
Gọi người yêu dấu từ hoang liêu về !!

Chanh Chua
24-07-2009, 09:59 AM
Cho tôi hứng giọt sương mai
Tưới lên những tháng năm dài thê lương
Cho tôi tỉnh giấc miên trường
Không là khoảng trống trên đường lứa đôi
.....
cho ké bao năm rồi xao lãng nhen các bạn

prettyanhthu
24-07-2009, 11:24 AM
Cho em một cánh phường hồng
Cho em một nụ hôn nồng của anh
Cho em cả bầu trời xanh
Cho em trở lại ngày hạnh phúc xưa
Trở lại ngày nắng ngày mưa
Trở lại những lúc hai đứa yêu nhau

sen_monkey
24-07-2009, 07:09 PM
cho anh thương chút trời mưa
cho anh nhớ những caaau đùa bên em
cho anh ước được yêu em
cho anh sáng lại ngọn đèn tình yêu
cho anh thao thức trăm điều
cho anh nhớ sáng thương chiều là em
cho anh thấy vì sao đêm
cho anh thổn thức chông chênh giấc tình
cho anh câu hát đôi mình
cho anh là bóng là hinh của em
cho anh yêu mãi nghe em
cho anh nhớ mãi buổi hẹn đầu tiên
cho anh yêu mãi câu nguyền
phong ba bão táp vẫn nguyện yêu em

Miranda
24-07-2009, 09:13 PM
Cho tôi nán lại phút giây
Gửi lời từ tạ chốn này , rồi đi
Thắm tình nặng phút phân ly
Siết vòng tay lạnh rồi thì quay lưng

Cho tôi con gió lưng chừng
Gửi về rộng mát tận cùng đam mê

LuuDuLuong
26-07-2009, 05:17 AM
Cho tôi chút nắng chiều về

Sưởi oan hồn lạnh tìm về quạnh hiu

Cho tôi chút sắc tiêu điều

Vẽ nên kí ức đăm chiêu một thời


Còn gì trong gió lả lơi

Cho tôi cái chết về nơi thiên đường!

kỳ quân*zen
02-08-2009, 12:41 AM
xin làm chi khi không còn giá trị
lấy hoàng hôn mà ep ấp cành me
cho ai một chút phụ tình
dang tay rồi bảo cho tôi dại khờ

heocon_kc
03-08-2009, 05:58 PM
Ngày bình yên cho tôi ngày như thế
Gió nhẹ nhàng lay khẻ từng chồi non
Gót chân son khẻ khàng em xuống phố
Là dáng em hay bóng mây qua thềm

Và tim tôi xốn xang từ khi ấy
Nhớ nhung hoài ánh mắt lẫn bờ môi
Nếu giấc mơ có thể thành hiện thật
Tôi ơn đời mơ mãi về em thôi

bonghong_tangem_586
07-08-2009, 08:32 PM
cho tôi một góc bình yên
để thương để nhớ để mong để chờ
cho tôi gặp lại bóng hình
để thôi mong nhớ đêm ngày tương tư

ageha
08-08-2009, 01:28 AM
cho t chỉ 1 lần thui nhé
nghe giọng a ngọt ngào gọi e iu
sẽ không bướng, không hờn, ko giận nữa
dịu dàng làm con nhok của a iu
(dở wá nhưng cứ post!!!)