Xem đầy đủ chức năng : Woay với mình 1 chút nha
[L][Q].[Angel]
31-05-2009, 09:12 AM
Trăng thanh gió mát lòng sảng khoái
Nỗi ưu tư phiền muộn tan biến rồi
Bỗng thấy trong lòng sao thanh thản
Suy nghĩ vu vơ chợt mỉm cười
Tưởng đâu như thế là quá đủ
Nhưng sao vẫn thấy thiếu thứ chi[...]
Đố các bn mình thấy thiếu j`?.................trả lời dùm nha:thatall:
heocon_kc
31-05-2009, 09:10 PM
Vui với trăng sáng cùng gió ngàn
Lòng đang thanh thản bỗng thở than
Ai người hiểu thấu lòng cô lẽ
Phố lên đèn chợt thiếu một vòng tay
[L][Q].[Angel]
02-06-2009, 10:46 PM
Tưởng đâu thế giới quay lưng lại
Ai ngờ cũng cóa người hiểu tôi
Hiểu được tiếng nói lòng da diết
Sót sa khi thấy mình cô đơn
heocon_kc
03-06-2009, 05:30 AM
Có đôi khi lòng chợt buồn vời vợi
Và dường như thế giới hóa hư vô
Tựa cây khô mong chờ mưa xanh mát
Vâng tôi chờ chờ mãi một bờ vai
mutu41088
04-06-2009, 03:08 AM
Chờ 1 bờ vai tôi vẫn chờ
nhưng người vẫn thờ ơ với tôi
làm cho trái tim tôi hóa đá
tôi buồn tôi khóc bởi tim đau
muahetrang84
05-06-2009, 01:32 AM
Tâm hồn buồn cảnh có vui đâu
Ngồi chờ ai đó thì lâu lắm
Phải biết tìm đâu để có đôi
Bờ vai không thiếu ở xung quanh
Shin_Kn
05-06-2009, 01:56 AM
Chờ một bờ vai_nơi nương tựa
Chờ 1 bàn tay bước cùng ta
Chờ tình chưa đến còn chờ mãi
Chờ 1 tiếng yêu nói cùng ai
[L][Q].[Angel]
05-06-2009, 06:40 AM
Tôi xin chờ,chờ vòng tay ấy
Xiết iu thương cảm giác nồng say
Một bờ vai ấm áp tôi tựa
Suốt cuộc đời mãi nhớ người bn ơi!
[L][Q].[Angel]
14-06-2009, 08:17 PM
Ngồi chờ chờ mãi chẳng thấy ai
Chẳng thương chẳng nhớ để làm gì
Vì___ chẳng có ai chịu đoái hoài
Nên tôi tuyệt vọng chẳng đợi chờ
nguyenquangthong
16-06-2009, 07:32 AM
Trăng thanh gió mát lòng sảng khoái
Nỗi ưu tư phiền muộn tan biến rồi
Bỗng thấy trong lòng sao thanh thản
Suy nghĩ vu vơ chợt mỉm cười
Tưởng đâu như thế là quá đủ
Nhưng sao vẫn thấy thiếu thứ chi[...]
Đố các bn mình thấy thiếu j`?.................trả lời dùm nha:thatall:
Tại hạ xin đáp lai.
Trăng thanh, gió mát thật là hay
Vui vịnh sum vầy với cỏ cây
Ôi đâu ! Đây là liều thuốc bổ
Chuyên chữa những bệnh như tình say.
Ưu tư, phiền muộn cũng tan ngay
Cười vui, nói vẻ với trăng mây
Nhưng lòng người nay vẫn thấy thiếu
Tri âm, tri kỉ đúng không đây?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.