PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện cười



tung beng 2408
30-05-2009, 04:16 AM
Ăn trộm bò
Ở một làng nọ,có hai tên:một tên ngọng và môt tên lạng,cũng vì ham giàu nhanh nên đã di ăn trộm bò của dân lang. Sau nhiều ngày tìm hiểu địa hình,bọn chúng quyết định trộm bồ của nhà chánh tổng. Vì lão chánh tổng này vừa nhà giàu nhất trong làng vừa nổi tiếng trong làng là tham lam độc ác.Một buổi tối nọ, nhân biết chị Hằng bận đi chơi với bạn hết đêm không về, trời sẽ tối om như mực, hai tên trộm quyết định ra tay hành đông.Chúng hẹn gặp nhau ở ngoài đình từ đầu hôm, khi con gà chưa kịp lên chuồng, chúng đã xuất phát hướng về nhà lão chánh tổng Đôn. Đến nhà chánh tổng, chúng men theo bờ rào vòng từ đằng trước sang bên hông nhà. Vì ở vị trí này, chúng vừa có thể quan sát được mọi động tĩnh của chủ nhà lẫn khu chuồng Bò, trâu phía vườn sau. Sau khi chọn được vị trí đắc địa, hai tên trộm nằm mọp sát bờ rào quan sát khu nhà ở của lão chánh, chúng dự tính chờ đến đêm khuya, khi cả nhà lão tổng đã yên giấc ngủ sẽ vào bắt bò. Cơ hội đến, hai tên trộm quyết định hành động. Chúng thống nhất phân công: tên lảng tai ở ngoài quan sát và cảnh giới, còn tên nói ngọng sẽ vào để dắt bò ra.

Tên ngọng đi rồi, tên lãng tai nằm chờ phía ngoài luôn căng mắt nhìn xuyên màn đêm để quan sát mọi động tĩnh. Hắn nằm chờ mãi, chờ mãi. Không biết là qua bao nhiêu thời khắc, nhưng lâu lắm mới thấy tên ngọng bò ra mà chẳng thấy con bò, con trâu nào cả. Bực mình, tên lãng tai hỏi như quát:

“Mày vào trong ấy làm gì mà lâu thế, sao lại ra người không, bò trâu đâu sao chẳng dắt con nào ra đây?” .

Tên ngọng hổn hển nói:

“Ọ ang ức” (ý nói họ đang thức), “ông ắt ược” (ý nói không bắt đươc)!

Tên lãng tai nạt ngay:

“Mày lam sao vậy, Bò đực (= đang thức) cũng bắt”! “Hừm, đã đi ăn trộm còn chọn lựa bò đực, bò cái làm gì?”.

Rồi đuổi tên ngọng quay vào và dặn thêm:

“lần này vào nhớ đấy nhé, bò đực cũng bắt nghe chưa”!

Tên ngọng phân bua thêm một lúc rồi cũng lủi thủi bò vào, bỏ lại tên lãng tai với nỗi bực tức cứ lẩm bẫm chửi mãi.

Không biết mấy canh giờ trôi qua, tên lãng tai đã bắt được gần một thúng muỗi, thì tên ngọng bò ra. Lần này cũng như lần trước, tên ngọng ra có một mình. Vừa bò tới chỗ tên lãng tai tên ngọng đã hua tay và nói như phân bua:

“Ọ ã ụ” (họ đã ngủ) ông…

Không chờ cho tên ngong nói hết câu, tên lãng tai đã nổi khùng, vò đầu bứt tai hét lên:

“Đồ ngu, Tru[1] (= ngủ) cũng bắt”!

“Hết biết trí khôn của mày để đi đâu rồi!”.

“Quay vào trong ngay, lần này vào mà không dắt được con Bò, con trâu nào ra thì mày ở luôn trong ấy nghe chưa!”.

Tên ngọng thấy tên lãng tai phát khùng thì hoảng quá, chẳng giám nói thêm tiếng nào, quay đầu bò vào ngay. Chư a hết tức tối, tên lãng tai còn nói với theo tên ngong:

“Mày nhớ nhé, Bò đực hay Tru cũng bắt hết nghe chưa”.

… Qua mấy lần tên ngọng vào ra, giờ trời đã gần về sáng, tên lãng tai nằm ngoài lo lắng, bỗng thấy tên ngọng từ trong bò ra, tên lãng tai mừng nhưng cũng không dấu nỗi sự bực tức, vì cũng như hai lần trước, tên ngọng chỉ quay ra có một mình.

Không kìm chế nổi, tên lãng tai phang ngay vào mặt tên ngọng một loạt câu chửi bới và hằn học hỏi:

“Trời đã gần sáng rồi mà sao mày không bắt bừa đi một con đưa ra đây, cứ thế này thì mất toi cả buổi tối mà chẳng được gì”.

“Hay mày định chờ cả nhà lão chánh dậy bắt cả lũ hay sao hả ”

Tên ngọng hổn hển nói không ra hơi:

“Ọ ắp èn” (họ thắp đèn).

Thì ra nhà lão chánh đã có người dậy nổi lửa, thắp đèn chuẩn bị bữa sáng để đi làm đồng, vì thế tên ngọng sợ quá mà bò ra để báo với tên lãng tai.

Tên lãng tai không chờ nghe hết câu đã chồm lên đấm thẳng vào mặt tên ngọng và quát:

“Bò đen (= thắp đèn) cũng bắt, đen trắng gì mà chẳng là Bò!”, ưm, Hưm, “đồ con lừa, quay vào ngay, đi đến thẳng chỗ chuồng Bò bắt ra đây một con cho tao ngay
Thế nhưng, tên ngọng chưa kịp xoay người đi vào thì người nhà lão chánh tổng đã đốt đèn đuốc sáng trưng, mấy chục người tay cầm gậy gộc chạy từ trong nhà ra vây lấy hai tên trộm ngốc nghếch, khờ khệch, quật chúng xuống trói gô lại, rồi giải vào sân nhà lão chánh tổng để chờ lão thức dậy quyết định hình phạt cho những kẻ dám tính chuyện vuốt râu hùm.

:so_funny:

luckymiu
01-06-2009, 10:35 PM
ủa đây có fair truyện cười không vậy? bạn biết vò sao không? vì tui đã được nghe roài !