Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ viết dở
ke_lanh_lung2500
29-05-2009, 08:43 AM
Anh bỗng nhớ ngày , tháng ta hạnh phúc
tay trong tay say đắm mối tình đầu
Rồi đột nhiên .. hạnh phúc chạy về đâu ?
Anh tìm kiếm những ngày dài nhung nhớ
Vội làm chi tình ta chưa kịp nở
Đã lụi tàn màu sắc đóa hồng khô
Khẽ giật mình ..Ôi ! Giấc mộng . Không ngờ
Nước mắt đã thấm đầy trang nhật ký...
tiếu_gia
30-05-2009, 10:52 PM
Có một chiều anh vô tình ghé lại
Sân bóng kia để tìm bóng dáng ai
Có một lần ta đánh mất yêu thương
Nơi cuối đường bóng ai hướng theo ta
Có một lần vô tình ta tìm lại
Trang thơ xưa nơi mối tình chớm nở
Ta ngậm ngùi ôn lại mối tình mơ
lukhachmuathu
01-06-2009, 10:11 PM
Bài thơ nào anh viết tặng em
Câu kết thúc anh chẳng thể nào viết nổi
Ừ, thì đúng là
cuộc tình nào cũng có phút giây xốc nổi
Nhưng cuộc tình mình có như thế không em?!
Có những vần thơ thao thức suốt đêm
Đặt bút xuống lại thấy em trong ký ức
Dẫu biết rằng ảo ảnh là không thực
Vần thơ nào, anh viết dở đã lâu
Rồi anh cũng sẽ không viết nữa đâu
Câu thơ dở những đêm ngày mất ngủ
Ký ức kia rồi cũng sẽ thành xưa cũ
Anh phải để mình bước tiếp phía không em
Không có cả những câu thơ đêm
Anh đã viết tặng mắt môi mềm và ngọt
Để rồi em đi lòng anh lại xót
Xót cho tình vẫn dang dở - vần thơ
...
Shin9xSad
01-06-2009, 10:31 PM
Chiều biển vắng , anh đau trong niềm nhớ
Mãi nghĩ về những tháng ngày xa xưa
Tay trong tay hạnh phúc từng hạt mưa
Càng nghĩ về anh càng thấy bơ phờ
Suốt đêm nay anh khắc những vần thơ
Để kết thúc cuộc tình đầy gian dối
Những tháng ngày hạnh phúc đã mãi trôi
Nhưng tại sao vần thơ lại lăng im....
Visaoxaxoi
04-06-2009, 04:30 AM
Bài thơ nào anh đã viết tặng em
Em chờ mãi một câu còn bỏ ngỏ
Này anh ơi, lại đây em hỏi nhỏ
Vần thơ này - anh lại nợ em chăng?!
Anh đã nợ em cả quãng đời bình lặng
Có bao giờ anh nhớ - trả cho em
Trả cho hết những phút nhớ dịu êm
Em chờ đấy - bao giờ anh trả...
Những lúc gần nhau anh xa lạ quá
Hỏi thì gật đầu, không hỏi lại lặng im
Anh có biết không em nhói trong tim
Khi tiếng lòng em - anh không hiểu nổi
Anh có biết không bao nhiêu lần ta vội
Lướt ngang nhau chẳng thấy nụ cười
Này anh nhé vần thơ anh - em đợi
Đến bao giờ anh sẽ viết trọn câu?!!
Cối xay gió
04-06-2009, 08:12 AM
Là những điều mà có thể rất lâu
Là những câu thơ mà anh không đoạn kết
Em sẽ cứ chờ , và anh hoài không viết
Vì nỗi nhớ dài , và mắc nợ lời thơ
Đừng trách anh , dù chỉ là bâng quơ
Đừng giận dỗi để đường chiều tắt nắng
Chỉ bởi tháng năm xốn xang hoài chẳng lặng
Chẳng bài thơ nào trọn vẹn được đâu em
Và tình mình nếu ngày mai em quên
Thì anh vẫn sẽ không viết lời sau kết
Nghĩa là sẽ nhiều và nghĩa là mải miết
Nghĩa là ân tình đong nặng lắm em ơi !!!
Shin9xSad
04-06-2009, 10:24 PM
Anh nợ em cả bài thơ xa vắng
Vì tim anh giờ mãi mãi chết lặng
Lòng không còn ở trên đời dương thế
Cõi âm u viết nên lời thơ chăng.
Anh vẫn biết ngày xưa ta chung bước
Anh thầm lặng bước vội về phía trước
Ở sau này bờ mi em thấm ướt
Nhưng làm sao em hiểu lòng anh được
Anh sắp xa - sắp xa đời dương thế
Chốn đêm đen nhốt anh trong u mê
Con tim anh không còn hồn - trong sáng
Để viết nên vần thơ cho lời thề.
Tạm biệt em - tạm biệt phút êm đềm
Hơi ấm áp cho trao trong màn đêm
Và tạm biệt tất cả - giờ dĩ vãng
Và xin khuất vần thơ còn dở dang.
kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:59 PM
tình đầu dang dở dưới cơn mưa
bài thơ dang dở em đi sao đành
thơ em viết tình mình ngày ấy
hồn nhiên say đắm cuộc tình
giờ tình mình chia hai ngả
bài thở em viết dở mất rồi
khi nào anh có về chơi
gặp nhau làm lại bài thở tình đầu
Nắng trái mùa
13-06-2009, 01:54 AM
Em chờ dang dở bài thơ cũ
Yêu dấu ngày xưa chắc đã mờ
Anh có về không , chiều mưa đổ
Ân tình dệt mãi chẳng thành thơ
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:11 AM
Em chờ dang dở bài thơ cũ
Yêu dấu ngày xưa chắc đã mờ
Anh có về không , chiều mưa đổ
Ân tình dệt mãi chẳng thành thơ
em chờ anh như chờ bài thơ cũa
mang yêu thương viết tiếp chuyện chúng mình
ngày mai chẳng có bình minh
em vẫn muốn anh về mang ánh sáng
Nắng trái mùa
21-06-2009, 07:18 AM
Đâu chỉ là dang dở mỗi bài thơ
Dang dở nhau những điều chưa nói hết
Dở dang câu chuyện vẫn chưa tròn kết
Ngắt quãng giữa chừng nên tất cả tan theo
Dang dở nụ cười ,trong ánh mắt trong veo
Những con đường đưa nhau tình cờ gặp lại
Lững lờ đi qua , sợ gió chiều tê tái
Dang dở 4 mùa , rơi lại bóng nhau
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:05 PM
Đâu chỉ là dang dở mỗi bài thơ
Dang dở nhau những điều chưa nói hết
Dở dang câu chuyện vẫn chưa tròn kết
Ngắt quãng giữa chừng nên tất cả tan theo
Dang dở nụ cười ,trong ánh mắt trong veo
Những con đường đưa nhau tình cờ gặp lại
Lững lờ đi qua , sợ gió chiều tê tái
Dang dở 4 mùa , rơi lại bóng nhau
sao nỡ tặng nhau tình dang dở
tặng cả vần thơ của mộng mơ
cả những nỗi đau tình đau khổ
cả những mảnh trăng thủa non tơ
congtubang.1402
02-07-2009, 12:45 AM
Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
Nắng mong mưa,nắng nhuộm vàng phố nhỏ
Xa cuộc tình lối cỏ vắng chân ai
Bước một mình trong nỗi nhớ nhạt phai
Nghe nhẹ ấm tiếng đời reo nức nở..
Thuở dại khờ anh cũng từng bỡ ngỡ
Dấu chặt bài thơ viết dở tặng ai !
....
....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.