nguoidondoc
29-05-2009, 07:56 AM
Từ trước tới giờ ngoài những người con gái học cùng lớp nó chỉ quen có 1 người con gái học khác lớp và nó đã yêu người ấy. Nó quen người con gái ấy vì ban thân của nó ngày trước theo đuổi người con gái ấy nó hôm đó ko hiểu sao lại nhận lời đi giúp người bạn thân của nó đi đưa quà giúp và nó quen người con gái ấy. Sau một thời gian bạn của nó theo đuổi người con gái ấy ko có tình cảm với bạn của nó ban của nó nản lòng và thôi ko theo đuổi nưa.và bạn của nó thỳ tìm dc một tình yêu khác còn nó thỳ lại yêu người con gái ấy nhưng mà nó ko đủ can đảm để nói ra và rồi nó cứ âm thầm yêu đơn phương và luôn hi vọng nhiều khi nó đã định buông xuôi tất cả nhưng mà nghĩ đến người đó nó lại cố gắng.và nó nghĩ sau khi học hết cấp 3 sẽ nói ra tình cảm của mình.NHưng những ngày tháng cuối của lớp 12 ông trời đã cướp đi tất cả của nó điều mà nó lo sợ đã sảy ra.Người bạn thân của nó chia tay người yêu để rồi quyay lại tiếp tiếp tục theo duổi ngươi mà nó đang thầm yêu.bao nhiêu đêm nó ko ngủ dc nó ngồi khóc nó cảm thấy nó thật bất hanh. nhìn người ta ai cũng có đôi còn nó chỉ có 1 mình Nó cảm tháy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa ngày nào nó cũng bỏ học trèo tường ra ngoài chẳng muốn học hành gì nữa nó làm thầy cô bạn bè lo lắng cho nó suốt ngày nó đi nghich ngợm quậy phá và rồi nó định ra đi nó đã viết thư để lại nhưng mà do hôm đó nó uống say ko hiểu sao mà bạn bè của nó đã lấy dc bức thư mà nó định để lại bạn bè đã động viên nó ở lại cuối cùng nó cũng ở lại vì giờ đây bạn bè sẽ phải rất buồn nếu nó ra đi ai cũng lo lắng cho nó và nó dã ở lại nhiều khi nó cười nhưng mà thực ra nó đang rất buồn nó làm như vậy chỉ để bạn bè nó khỏi lo lắng cho nó mà thôi và nó đã suy nghĩ rồi nói ra với người bạn thân của nó là nó cũng yêu người ấy nhưng mà thôi nó rút lui nhường hạnh phúc cho bạn của nó mặc dù nó rất đau khổ nhưng mà nó ko muốn nhận lấy sự thương hại của bạn nó. nó cố quên người ấy đi nhưng mà nó càng cố quên thỳ nó càng thấy nhớ người ấy hơn nó càng thấy dau khổ cứ thế nó ngày càng thay đổi bạn bè của nó ai cũng bảo từ cuối năm càng ngày càng thay nó thay đổi nhưng mà có ai biết dc nỗi lòng của nó giờ đây nó chỉ muốn có người để tam sự cùng nó cho đỡ buồn mà thôi :timvo: ai muốn tam sư j thỳ add whereamiwrong