PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tai Nạn.... !!!



kUn...
29-05-2009, 07:28 AM
Tai Nạn

Made iN : tớ :)

- Làm sao bây giờ? Tao biết làm sao đây hả mày? - Trang gọi điện cho Linh và gần như khóc thét qua điện thoại. Nghe tiếng con bạn rên rỉ, Linh biết thừa có chuyện rỳ và thản nhiên chốt hạ câu nói :
- Bố trí nghỉ thôi! Lần thứ mấy rồi? Tay chân mày còn chỗ nào nguyên vẹn thỳ rạch nốt đi cho nó biết...
- Ko, ko phải chuyện đấy...
- Thế thỳ còn chuyện rỳ đáng để mày khóc nữa?
- Nó... nó... bị tai nạn mày ạ...~~ Tao phải làm sao bây giờ?...
- Hả? - Linh đứng bật dậy và nói to hết volume trong quán net - Tai nạn á? Thế mày đang ở đâu ấy?
- Bệnh viện !!....
- Bệnh viện nào? Mà nó có làm sao ko?
- Tao ko biết! Mày ơi, nó mà chết thỳ tao phải làm sao?
- Chết theo nó !
Linh cúp máy rồi chạy ra khỏi quán net. Nó ngó ngang ngó dọc, nhìn lên nhìn xuống rồi thần người ra." Mình định đi đâu ấy nhỉ?". Đúng rồi. Đi đâu đây? Biết được 2 đứa ấy đang ở bệnh viện nào? Mà sao lại bị tai nạn ko biết. Lo lắng, Linh đành cắn răng mất ít tiền để gọi cho Tuấn - bạn của ny Trang - ny cũ của Linh :
- Alo!!
- Tuấn à?
- Ai đấy ạ?
- Ơ xin lỗi, cho hỏi chị là ai đấy ạ? Sao lại cầm máy của Tuấn?
- Thế chị là ai thế ạh? Em là ny Tuấn, tên là...
- Khỏi giới thiệu, lằng nhằng! Cho gặp Tuấn! - Linh cáu mà ko biết là cáu vì kái rỳ, thật là... =.=!!
- Nhưng chị là ai mới đc chứ ạ?
- Bạn nó. Có việc quan trọng. Đưa máy cho Tuấn !
- Tuấn đy vắng rồi, chị gọi lại sau nhé !
- Sao ko nói sớm ? Tốn tiền !
Linh cúp máy và hầm hầm đi về phía trước. Cáu ! Tức ! Bực bội ! Vì gặp phải con bé dở người này hay vì con bé là ny thứ 5 của Tuấn kể từ khi chia tay với Linh? Đáng ghét ! Cáu cái rỳ chứ? Xuôi xuôi !... Bỗng điện thoại của nó lại rung lên. Là số của Tuấn. Là Tuấn gọi hay con bé kia gọi? Cứ nghe đã, tiền nghe đang vẫy gọi :tsk:
- Alô!! Ai đấy ạ?
- Tuấn đây ! Vừa gọi có việc rỳ thế?
- Tuấn nào? Tôi ko quen ai là Tuấn cả !
- Linh...
Quên mất cả thằng ny con bạn đang " 1 mất 1 còn " trong bệnh viên, Linh ra vẻ giận dỗi rồi cúp máy. Ngay lập tức Tuấn gọi lại. Đúng là bản chất con nhà giàu, thừa tiền...
- Rỳ?
- Đừng có mà thái độ đấy. Ko quen thỳ gọi cho người ta làm rỳ? Dở à?
- Đang điên, ko dở.
- Có chuyện rỳ?
- Con bé vừa rồi tên là rỳ?
- Linh ! Sao hả?
- Lại Linh? Cậu làm ơn đừng lừa tình những đứa tên là Linh nữa!
- Ảnh hưởng rỳ đến cậu ko?
- Vì tôi tên là Linh.
- Nhưng cậu có bị tôi lừa tình đâu? Cậu lừa tình tôi mà ! Ý kiến rỳ nữa? Tôi làm vậy cũng là để trả thù cậu đấy!
- Rỳ chứ? Tôi lừa cậu? Sao cậu có thể trơ tráo vậy nhỷ? Rõ ràng là cậu ko yêu tôi, ko cần tôi. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là tôi mạo nhận, tôi tưởng cậu yêu tôi lắm, cuối cùng thì chỉ mình tôi yêu cậu. Cậu còn nói rỳ nữa? Đồ mặt trơ nhẵn bóng, đồ con lừa !!!
- Cậu sao vậy? Mỗi lần nhắc đến chuyện này là cậu nổi sung lên. Thế cuối cùng vừa cậu gọi cho tôi chỉ để cáu mấy chuyện nhảm nhý này thôi à?
- Tôi đâu có thừa tiền? Thằng Minh bị tai nạn, tôi muốn hỏi cậu xem nó ở bệnh viện nào thì gặp ngay con ny dở hơi của cậu. Phí tiền !!
- Xin lỗi ! Tôi vừa ra ngoài, con bé cầm máy. Hôm nào tôi đền cậu. Bây giờ cậu có đến đó ko? Bệnh viện J !
- Xa lắc, ko đủ tiền đi xe. Thôi tối nhờ papa lai đi. Cảm ơn ! Thôi ná !
- Cậu đang ở đâu?
- Vincom ! Bụi mù !
- Ở yên đấy ! Ko đc đi đâu cả !
- Rỳ? - Linh chưa nói hết câu thì Tuấn tắt máy. Cái điệu này chắc tầm 10 phút nữa xuất hiện trước mặt nó bây giờ. Xuỳ, rõ quá rồi. Dù ko thjx nhưng Linh vẫn muốn gặp Tuấn, đã 2 tháng qua nó chưa nhìn thấy mặt cậu ta rồi. Nó sẽ đợi...
5' qua... Linh ngồi nghĩ lại lần đầu tiên gặp Tuấn. Cũng thế này. Gần 2 năm trước, lúc nó học lớp 11, nó ngồi gần công viên đợi Trang đến đón đi học. Nhưng cuối cùng người đưa nó đi học lại là Tuấn. Tuấn đến với lý do Trang ko đi đc vì Minh bị ngã xe, Trang vào thăm =.=!! Ấn tượng đầu tiên về Tuấn là quả đầu bù xù, khuôn mặt ngái ngủ, mặc quần đùi áo dài tay (?!!), rất là trắng. Từ đấy chúng nó quen nhau...
10' qua... Linh nhớ những ngày đầu quen nhau, Linh ko bao giờ chịu gọi Tuấn là anh dù Tuấn hơn Linh 2 tuổi. Cứ cậu cậu tớ tớ, thậm chí còn có lúc là chị em (_ _"). Tuấn dỗi lên dỗi xuống. Những lúc như thế trông cậu ta rất đáng yêu. Linh phì cười khi nhớ đến khuôn mặt Tuấn lúc đang dỗi, rất buồn cười....
15' qua... Một đứa vé đi qua làm Linh nhớ tới lần Tuấn tỏ tình với Linh. 2 đứa đang lượn trên đường thì thấy 1 bé trai rất bụ bẫm trên tay 1 cô rất " mũm mĩm "
=.=!! Linh chỉ tay vào đứa bé và bảo: " Con zai tớ sau này sẽ mũm hơn bé kia và nhất định nó sẽ tên là Tuấn :bto: ". " Rỳ chứ? Ko đc đâu ! Bố nó tên là Tuấn thỳ làm sao nó tên là Tuấn đc? :cr: ". " Ai bảo cậu bố nó tên là Tuấn? Cậu quen bố nó à? ". " Ko ! Tớ là bố nó mà :bto: "... Rất miên man. Rồi từ đó, 2 đứa là 1 cặp, gọi nhau là VC. Tuyệt vời !!!
25' qua... Linh nhớ tới những lần giận dỗi, ghen tuông nhảm nhý của Linh. Tuấn đẹp zai, đào hoa, đâu tránh đc việc gái theo. Linh thỳ bt, chẳng có rỳ nổi bật so với lũ tán Tuấn. Có một con còn bảo Tuấn chẳng coi Linh là rỳ đâu, Linh đừng tưởng bở. Linh tức rồi bảo con ấy là... " Cậu nói tớ thế chứ cậu là rỳ của nó. Cậu cũng đừng có mà nhận vơ ko là ăn dưa bở cả đống đấy ! Còn nếu cậu cảm thấy thjx cái vẻ bề ngoài của nó đến thế ấy thỳ tớ cho ko cậu cái phần thể xác đấy ! " ..., và Linh bị ăn đòn. Vì Tuấn nó đã bị đánh nhiều nhưng nhờ thế mà nó cảm nhận đc ty Tuấn dành cho mình... " Sao C lại yo V? ". " Vì V là V của C ! "... Linh bật khóc.Linh đã từng rất yo Tuấn.
1 tiếng qua... Linh thở dài và nhớ tới ngày 2 đứa chia tay. Linh ngồi sau xe Tuấn, ôm chặt cậu ta và nói nhỏ: " Cậu có yo tớ ko?". " Rỳ cơ? Hôm nay lại sao vậy? ". " Có hay ko? Trả lời đy ! ". " Ko, chả y chút nào cả, hehe !". " Vậy là tốt rồi. Cậu ko yo tớ thỳ tớ dính lấy cậu làm rỳ nhỷ?". " Cái rỳ thế? Lại abc à?". " Đúng rồi, cậu ko yo tớ thỳ dù tớ có biến mất vĩnh viễn cậu cũng ko buồn đâu đúng ko?". " Sẽ rất vui là đằng khác !". " Vậy... tớ biến mất đây !"...Linh buông tay rồi nhảy từ trên xe Tuấn xuống, lăn mấy vòng dưới đường rồi ngất đi. Tuấn vội phanh kýt cái xe đang phóng hết tốc độ và quay lại cuống cuồng đưa Linh đi bệnh viện. Người Linh xây xước nhưng ko sao cả. Mấy tiếng sau Linh tỉnh, thấy Tuấn bên cạnh Linh đã khóc. " Xin lỗi, xin lỗi về tất cả. Chúng ta chia tay thôi !". " Sao?...Sao chứ? Tại sao lại chia tay? ". " Chán rồi, ko muốn yo nữa...". " Nếu là lý do đấy thỳ ko được đâu ! ". " Xin lỗi, tớ ko còn yo cậu nữa rồi..". Shock? Lần đầu tiên Linh thấy Tuấn khóc...
2 tiếng qua... NƯớc mắt Linh rơi lã chã. " Mình đang làm rỳ vậy chứ? Sao lại đợi nó chứ? ". Rồi nó lau nước mắt, thẫn thờ bước đy... 2 tiếng nó ngồi đợi một người ( sẽ ) chẳng bao giờ xuất hiện. Nó ngu quá ! Nó vẫn yo, vẫn mong, vẫn nhớ Tuấn lắm...
Bỗng điện thoại lại rung lên. Nó tưởng Tuấn gọi nên ko thèm nghe máy. Đến cuối cùng, rung nhiều quá nó mới uể oải bỏ ra xem. Là Trang...
- Alô !! Có chuyện rỳ thế?
- Con tró, mày đang ở đâu, sao ko đến đây với tao?
- Mày có nói mày đang ở đâu đâu mà tao đến được?
- Bệnh viện J ! Đến đi ! Mình tao ở đây sợ lắm.
- Nó sao rồi?
- Qua cơn nguy hiểm rồi
- Thế mày về đi !
- Ko được, tao ko bỏ mặc nó được. Đến đi, mang cơm đến cho tao nhá.
- Cơm trộn kứt nhá !
- Mịa mày ! Nhanh lên !
Linh phì cười, nước mắt vẫn rơi. Con bạn ngây thơ quá, thật lòng quá. Ty của chúng nó đẹp quá, ghen tỵ quá... Còn mình thỳ... Đáng chán !
....
- Mày định ở đây đến bao giờ hở? - Linh thở dài nhìn con bạn.
- Bao giờ nó tỉnh ! Ah, hôm nay Tuấn gọi cho tao !
- Lúc nào?
- Trước khi Minh bị tai nạn. Nó đã nói rỳ với mày chưa?
- Nói rỳ? Tao với nó chả có rỳ để nói cả
- Nó bảo muốn quay lại với mày.
- Quay cái đầu nó! Có ny òy còn to kèn ! Bố ghét !
- Ny nào?
- Hôm nay tao mới nói chuyện với con đấy xong, như rồ !
- Hỏi chấm? Mày nói chuyện với con Linh hử?
- ( gật gật ) Ưm ! Chuẩn men !
- Ny cái thằng cha mày ! Em họ nó đấy. Yo nhau bao lậu mà nó biết cả họ mày còn mày chả biết cái quái rỳ thế hử? Con lợn !
- Tao ko biết mà cũng ko cần biết. Quan tâm làm rỳ cái người chẳng bao giờ coi trọng mình? Trong mắt nó, tao chỉ là bụi....
- Đúng rồi ! Một hạt bụi làm cho nước mắt nó lúc nào cũng muốn rơi.
- Rồ ! Tao ko hứng !
- Nó yo mày lắm ! Thật đấy ! Vì mày mà nó đã thay đổi rất nhiều. Có muốn nghe ko để tao đỡ tốn công kể.
- Kể đi ! Tao xem tao đã bị nó lừa như thế nào?
- Mày nhớ đợt trước nó hay đi bay lắm ko, nhưng mày bảo ko thjx thế là nó bỏ. Nó bỏ cả game, cả thuốc cũng vì mày. Da nó đen sạm đi như vậy cũng tại mày bắt nó đy nắng nhiều. Mày bỏ nó, nó lại lao đầu vào sàn, vào thuốc. Mày ko chịu gặp nó làm nên nhiều lần nó đã lén đến trường để nhỳn mày. Nó đi lừa tình và tất cả những đứa nó lừa đều tên là Linh, đơn giản vì nó ko quên đc mày...
- Chả liên quan rỳ đến tao. Mày đừng bốc phét nữa. Tao quyết định rồi. Tao sẽ sang Pháp với anh tao.
- Rỳ chứ? Thật à? Mày điên à?
- Tao ko điên, sắp đy rồi. Tối mai ! Nếu hôm nay con hợi này ko bị tai nạn thỳ sáng mai tao sẽ tổ chức liên hoan chia tay.
- Tổ sư con điên ! Sao cái rỳ mày cũng giấu đến phút chót vậy?
- Thế mới là tao !
- Mày đi ! Thế còn nó? Nó sẽ ra sao?
- Kệ nó chứ ! Tao muốn quên nó, từ nay bất cứ chuyện rỳ liên quan đến nó mày đừng kể cho tao nữa ná. Rồi mấy năm nữa tao về tao cho quà. OK?
- Biết thế ! Nhưng mày đy bao lâu?
- Bao giờ lấy đc C tao sẽ về, haha
- Phải về nhé ! Ko tao sẽ nhớ mày lắm đấy !
Trang bật khóc. Bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng vậy, Linh luôn gây bất ngờ cho ngta. Ko bao giờ nó chịu nói ra những rỳ mà mình đang làm. Làm sao có thể tin đc rằng ngày mai nó sẽ bay đến một nơi xa lắc lư nhở? Nhưng, nó đã chuẩn bị việc này từ 3 tháng trước rồi. Vì thế, nó mới chia tay với Tuấn. Có nhiều lí do dẫn đến việc chia tay khiến nó phải suy nghỹ, nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Nếu có cơ hội, nhất định sau này nó sẽ nói hết với Tuấn để Tuấn hiểu rằng nó chưa bao giờ hết yo Tuấn...




[còn nữa]

mới viết truyện lên đây lần đầu :so_funny:
có rỳ ko hay các kậu bỏ qua nhé :timup:

besieuquay
29-05-2009, 07:58 PM
hay lắm bạn, viết tiếp đi nha, nhanh lên, mong lắm đấy

love money
29-05-2009, 08:19 PM
Hay đó, vít típ đi naz!^^
Nhưng đây là truyện nên bạn không nên đưa văn nói vào.




- Cơm trộn kứt nhá !
- Mịa mày ! Nhanh lên !


Bít là bạn bè thân thiết thì có thể nói như vậy, nhưng đưa vào truyện thế này nhìu khi làm người đọc thấy phản cảm lắm bạn ạ.
(ý kiến của mình, đừng chọi dép tội nghịp :guoc:)

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 09:00 PM
mình thấy truyện này nội dung hay đó, có lẽ sau bao nhiêu sóng gió thì Linh và Tuấn cũng sẽ đến được với nhau, vì tình yêu thật lòng giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau mà :D. Trong truyện, bạn vẫn còn viết sai chính tả, "gì" chứ ko phải là "rỳ", ok, cố gắng sửa nhá :D

0_ophuonglipls0_o
29-05-2009, 09:32 PM
ss nghĩ ko phải bạn ấy viết sai đâu mà cố tỳnh đấy chứ..tiếp nào bạn hay quá đi mất ^^!!!

kUn...
30-05-2009, 12:29 AM
Hay đó, vít típ đi naz!^^
Nhưng đây là truyện nên bạn không nên đưa văn nói vào.



Bít là bạn bè thân thiết thì có thể nói như vậy, nhưng đưa vào truyện thế này nhìu khi làm người đọc thấy phản cảm lắm bạn ạ.
(ý kiến của mình, đừng chọi dép tội nghịp :guoc:)

ừ thanks bạn tớ sẽ sửa :)


@gooddythin_nd1996 : tớ viết thế quen rồi :) sr nha :D
@all : thanks đã ủng hộ. Tớ sẽ viết tiếp. Kết thúc bất ngờ mà ;)

imoto219
24-06-2009, 06:06 PM
ủa sao lâu rồj k thấy Y kUn viết tiếp ji ca?đợi hoài ak!

nhocbg_9x
24-07-2009, 02:35 AM
1 năm oy` à sa0 không p0st tiếp nữa vậy bạn p0st nữa đj

gacum92
25-07-2009, 07:49 PM
lại bắt đợi à bạn..... post tiếp đi mà