PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lầm Tưởng



manhphamvn
29-05-2009, 05:30 AM
3 tiếng trôi qua. T vẫn khư khư cái điện thoại trên tay chờ tin nhắn của N. Trời nóng! Cái cảm giác chờ đợi làm cho T khó chịu. Chả biết T nghĩ cái gì mà lại nhắn tin hỏi N có đi chơi không, mặc dù trong đầu hắn biết rất rõ câu trả lời sẽ là không. Hắn vẫn chờ....

[Tin Nhắn]

"Xin lỗi nha N đi không được".

[Reply] "Uhm k có j đâu mà :P hjhj"

Lũi thủi xách xe chạy một mình. T tìm tới con đường hoa phượng! Hắn cố né những nơi trước đây hắn từng đi qua. Để không nhìn thấy những cái ôm siết chặt, những lời nói ngọt ngào.

Mưa rơi rát mặt! Hắn lao đi vun vút mặc kệ những giọt mưa nặng hạt đau đớn ấy. Hắn muốn tìm 1 cảm giác mạnh. Một cảm giác mà hắn tin sẽ giúp hắn quên đi sự trống vắng.

Lạnh quá! Trú dưới gốc cây nhỏ. Loay hoay nhắn tin

"Có nhà ko P. Anh vào chơi tí"

- "Uhm! có"

Lao xe trong mưa!

- Mới ngủ dậy hả bé?

- Uhm! Lúc anh nt bé đang ngủ! [P nằm trên chiếc võng nhỏ, đôi mắt còn nặng trĩu]

- Anh lại cúp học nữa ah?

- Không có! Hôm nay được nghỉ anh muốn dạo quanh

Mưa vẫn rơi! Nhưng câu chuyện kéo dài như vô tận.

- Thui anh về đây! 6h, tối rùi.

- Uhm! Mai đi chạy bộ không? Dạo này ngồi ăn học xong online. Em sợ lên cân mất.

- Ok! 5h sáng mai anh qua.

***

Một tuần với những cuộc gọi đánh thức lúc 4h30 sáng. Chạy vài bước lại đi bộ chờ P. Vài câu nói bông đùa...

- Có lẽ anh đi bộ còn nhanh hơn em chạy đó.

- Nè ý gì đây. Chạy đua không.

T biết cái đôi chân ngắn ấy, cái đôi chân ấy không thể nào chạy nhanh hơn T được.

- Cha cha vận động viên thể thao của trường mà chân ngắn như thế này làm sao mà .... hehehe được chứ.

- Hừ! Đợi xem tại hôm nay em đang mệt nên không cho anh biết tay được thôi.

Vẫn nụ cười ấy. Nụ cười của "....."

- Anh buồn chuyện gì ah!

- Làm gì có đâu, khìn àh!

- Pé biết anh mà. Anh không cười khi vui đâu. Nhất là cái nụ cười của anh mấy hôm nay.

- Ngốc! Mơ mộng lung tung. Không vui mà cười người ta chửi anh khùng áh
[lại cười]

- Nụ cười là nước mắt khô đấy. Cứ cười đi.

***

Một tuần qua T không gặp N. Cũng không nhận được tin nhắn nào. T vẫn thấy N hằng ngày. N vẫn thế, vẫn vui vẻ bình thường. Hình như N đang thay đổi. Thay đổi một cách lạ kì.

N là một cô gái hoàn hảo, một vẻ ngoài ưa nhìn. Một học lực ưu tú và cả nụ cười luôn xuất hiện trên môi N nữa!
Một cô gái hoàn hảo. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao N lại đồng ý chung bước với một người như hắn - một người rất bình thường. Quăng hết mọi suy nghĩ và những lời dèm pha.
Hắn và N tay trong tay.

***

[4h33 phút]

Sao P chưa gọi ta?

- Nè ngủ quên hả!

- Hôm nay bé đau bụng quá. Chắc không đi được. Xin lỗi anh nha!

- Ngốc quá! Đau bụng thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Xin lỗi gì hả? Muốn bị la àh. Nghỉ ngơi đi.

T loanh quanh trong nhà. Bật tivi đảo kênh qua lại. Chán! Hắn mò tới cái máy tính. Hình như hơn cả tuần qua hắn không chạm tới máy tính. Cái hôm hắn buồn hắn đã nói sẽ không online nữa...

Mở blog của N. T vào đọc những entry mới của N.

Bỗng nhói!

Hắn rút điện máy tính rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

[6h] Hắn xách xe chạy tới trường. Hôm nay hắn đi rất sớm. Ngang qua con đường của khu đô thị.

Bóng dáng xa xa... Là N tay trong tay... Một chàng trai... Nụ cười ấy! Cái khoác vai ấy!

T dừng lại. Rồi lại đi tiếp. Trên môi vẫn hé một nụ cười!

***

Hắn ngồi xoá những tin nhắn mà N nhắn cho hắn. Từng tin từng tin một. Một tuần qua hắn chỉ chờ 1 tin nhắn của N. Một tin nhắn để hắn buông đi tất cả. Sáng nay T đọc blog của N và cố mong rằng đó chỉ là những bài viết mà ai đó nhờ N đăng dùm. Chỉ mong vậy thôi!

T nhận ra được sự xa cách trong ngày cuối cùng mà T và N đi chơi. Nhưng T vẫn nắm! Nắm thật chặt cho đến khi người ta buông ra. Chắc hắn vẫn không quên lần trước hắn đã đau thế nào khi nói buông một người!

Hắn thầm cám ơn những gì N đã đem cho hắn. Những niềm vui từ cuộc sống mà trước giờ hắn chưa có. Những phút truyện trò. Những kỉ niệm đáng nhớ dành cho hắn....

***

[Tin Nhắn]
- Mai chở em đi nộp hồ sơ đc ko?

- Uhm! Mấy giờ

- 6h30 đi!

- Ok

Ly cafê đen, không đường, đặc! Mùi càfê nồng nàn... Từng hớp, từng hớp một.

Đắng.

Khó chịu!

Nhưng nó làm cho hắn tỉnh ra! N không phải người dành cho hắn!

***

- Tới sớm chi không biết! 7h30 mới làm việc mà!

- Bé đâu biết đâu! Tại papa kêu đi sớm chứ bộ.

Hắn và bé P đi dạo. Dạo quanh cái sân trường đầy cây đó. Vẫn những câu chuyện vu vơ

...

- Đi Đền NĐ ko?

- Đi!

Lần đầu tiên T đi NĐ mà không chuẩn bị trước. Và cũng là lần đầu tiên bé P đi NĐ. Đi với hắn.

Hắn đi Đền này rất nhiều lần rồi, có lần hắn đứt cả dép phải mang chân không. Nhưng hắn chưa bao giờ leo lên ngọn tháp trên núi ấy.

T lôi pé P đi. Đi lên tầng thứ chín của ngọn tháp, thắp nhang! Rồi, xuống tầng 8 thả mình vào gió mát và chim muôn. Phóng tầm nhìn bao quát thật xa. Hắn và bé như ôm trọn cả bầu trời vào trong tầm tay. Gió!!!

Thắp nhang từng tầng từng tầng một. Đọc từng dòng chữ. Chỉ cho bé những điều mà có lẽ hắn cũng chưa biết. Dạo bộ trong hang núi. Đi trên thảm cỏ, có dòng suối nhỏ lượn quanh. Bé nói bé thích nơi có nước. Thanh bình và dịu êm...

Đưa bé về!

Lại những câu chuyện bất tận ^^.

"Gặp bữa thì vào ăn luôn đi con". Mẹ bé ra mời. T hơi ngại, vì trước giờ hắn không có thói quen vào nhà con gái. Và lần nào đến nhà bé hắn cũng ngồi ở ngoài dù bé có năn nỉ hắn vào. Lần này lại vào ăn. T khất lần khất lượt....

Rồi cuối cùng cũng vào, 2 chén cháo vịt! Sáng giờ chỉ có 1 ly cafê đen. Đói lắm nhưng không ăn nhiều. Hắn được dạy như vậy! Hắn còn nhầm con vịt với gà vì da con vịt nó vàng giống da gà quá.

***

P/s Có lẽ khao khát quá nhiều để rồi ngộ nhận!


LHL

♥ Tiểu Phương ♥
29-05-2009, 05:55 AM
truyện hả bạn ? Sao không ghi tên nhân vật ? Hay đây là câu chuyện của bạn ?

manhphamvn
29-05-2009, 06:18 AM
truyện hả bạn ? Sao không ghi tên nhân vật ? Hay đây là câu chuyện của bạn ?

^^ Truyên. Truyện ngắn.

Tên nhân vật cũng chỉ là cái tên trong truyện.

Một phần tưởng tượng 1 phần nhói đau

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 06:35 AM
Hì, có lẽ lại là 1 chuyện tình cảm nhưng ko thành, nếu đây là chuyện của chính bản thân tg thì gooddy cũng muốn nói: Đừng có quá buồn nếu mọi chuyện ko theo ý mình nhá :D.

manhphamvn
29-05-2009, 06:41 AM
Hì, có lẽ lại là 1 chuyện tình cảm nhưng ko thành, nếu đây là chuyện của chính bản thân tg thì gooddy cũng muốn nói: Đừng có quá buồn nếu mọi chuyện ko theo ý mình nhá :D.

Nhân vật trong truyện đã trở lại cuộc sống bình thường ^^.

Nhưng không biết có thật không.

"Trong giấc mờ khát khao còn khao khát" (http://vn.myblog.yahoo.com/manhphamvn/article?mid=230)