PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một buổi chiều



Bestfriend_Huy
29-05-2009, 04:43 AM
Góp ý giùm mình để mình sửa bài thơ này, đang tập làm thơ nên văn chương chuối quá mong mọi người đừng cười
Em nhớ không em một buổi chiều
Em nói anh rằng em đã yêu
Tình em trao anh là duy nhất
Giờ anh hiểu rồi anh mới yêu

hoangtukakaka
25-06-2009, 03:35 AM
em đến bên anh... một buổi chiều
buổi chiều mưa nhẹ,gió liêu siêu
hai đứa nhìn nhau hoài...ko nói
để đến đêm về mải đăm chiêu

em đến bên anh một buổi chiều
buổi chiều nắng nhạt ,gió đung đưa
hai đứa kề vai... chờ trăng sáng
ngổi mải canh thâu...muổi đốt đau

anhthukute
27-06-2009, 03:49 AM
có ai định nghĩa đc tình yêu
có khó j đâu 1 buổi chiều
thấy cô xinh gái đang ngồi học
nhớ,nhớ,thương,thương thế là yêu.

conanbmt
27-06-2009, 09:26 AM
Có khó gì đâu định nghĩa yêu!
Trời mưa trời nắng với trời chiều!
Nhìn em tác nước bên bờ suối
Đêm về nhớ đến thế là yêu!

thienduc_vt
27-06-2009, 09:32 PM
em đến bên anh... một buổi chiều
buổi chiều mưa nhẹ,gió liêu siêu
hai đứa nhìn nhau hoài...ko nói
để đến đêm về mải đăm chiêu

em đến bên anh một buổi chiều
dáng nàng gầy guộc , giọng buồn thiu
hình như em đã yêu rồi đó
anh hỡi anh ơi ! có biết chăng?



:covu:

Biển Chiều
27-06-2009, 10:10 PM
Em nhìn biển vào một buổi chiều
Biển vỗ sóng ngàn con gió hắt hiu
Em đi rồi chợp biển thành phẳng lặng
Phải chăng em đã làm cho biển yêu...?

lukhachmuathu
27-06-2009, 11:04 PM
Có những buổi chiều biển vắng lặng im
Người bước chân đi - người còn hoài ở lại
Ký ức ngày xưa, giờ hư vô xa ngái
Còn lại những gì cho môi mắt em tôi

Đợi chờ gì những lúc đơn côi
Phố cứ dài theo những chiều sóng lặng
Biển vẫn dạt dào nhưng cứ hoài xa vắng
Con sóng nào ru biển giấc mơ êm?!!
...

Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 02:09 AM
chiều nay lạc bước trên con phố
em tự hỏi mình, em đang đi về đâu
lang thang đi tìm giấc mơ cũ
nắng chiều buồn thương, vương tóc mây

có hay chăng những chiều như thế
những chiều buồn lại đến trong đời em
những kí ức đau thương theo cơn gió
cứ bay đi rồi lặng lẽ tìm về

một lần tình yêu gõ cửa
là nhiều lần nước mắt ướt bờ mi
một lần biết được sự chia li
là nhiều lần sợ tình yêu lại đến.