Xem đầy đủ chức năng : chiều một mình
uknow
29-05-2009, 01:05 AM
chiều một mình
tìm về phố nhỏ
lác đác đâu đây
kí ức đong đầy
gió như hát
lời tình ca buồn bã
của một người
một thuở rất xa
con đường vẫn vắng
như ngày xưa năm ấy
khóm hoàng lan
vẫn đừng hé môi cười
màu hoa giấy
vẫn còn vương sắc đỏ
của mối tình
thầm lặng
phút đầu tiên
Witness Star
29-05-2009, 01:50 AM
Hôm nay gió chướng len vào mộng
Bất chợt trong ta nhớ một người
Ngày em xa phố, tôi còn nhớ
Trời cũng sang mùa, mưa trắng tơ........!!!! :)
tommy1473
02-06-2009, 09:23 PM
hôm nay mưa đổ như phong
trút nghiên khóm lá cho pu`n lòng ai
gió nhẹ xoay cánh hoa lài
khiến lòng trăn trỡ hình hài 1 ai.....
hjc.. :( nhớ xã wo'' (.. )
Shin_Kn
02-06-2009, 10:19 PM
Mưa bất chợt rơi trên con phố nhỏ
Lòng thấy buồn man mác nhớ người ta
Người xa lạ chưa 1 lần gặp mặt
Nhưng nỗi buồn cứ vây lấy k buông.....
My Dream
04-06-2009, 10:35 PM
Chiều một mình
Bước trên con đường phố nhỏ
Ánh tà dương hoà với mưa bay
Mưa hay nước mắt đang nhoà trên mắt
Đôi mắt buồn nhìn gió lao xao
Khóm Hoàng Lan giờ đây đã nở rộ !
Màu hoa giấy vẫn y ngày cũ
Ngày mối tình đầu , vỡ vụn làm đôi.
Shin_Kn
05-06-2009, 06:16 PM
Bước chân bước nhưng lòng vô định
Kí ức về thấy nhói trong tim
Một bàn tay đã rời xa mãi mãi
Có phải không là ảo mộng ty?
uknow
07-06-2009, 03:14 AM
chiều tan trường lao nhanh về cuối chợ
lo kiếm tìm một chiếc lá thời gian
lá không thấy chỉ thấy cô hàng nước
đang ôm con mà chợt thấy nao lòng
còn đâu cô bé thơ ngây ấy
mắt xoe tròn như ngọn gió heo may
phuong hoang trang
10-06-2009, 08:35 AM
chiều một mình
bước đi
cứ bước đi
đôi chân bước
tưởng như
không mỏi mệt
bỗng dừng lại
ngẩng đón hạt mưa bay
chusala
10-06-2009, 10:53 PM
Chiều ...
....mưa.
Ướt con đường ban trưa đầy nắng .
Mưa phai tàn những cánh bằng lăng.
giọt nước nhỏ qua từng kẽ lá .
Nhớ 1 người thường hay đứng ngắm mưa .
uknow
11-06-2009, 09:02 AM
em nhớ mưa
hay là từng cơn nắng hạ
nhớ con đường
hay là ánh nắng xôn xao
giot nước nhỏ
hay từng dòng nước mắt
cánh bằng lăng
hay là tím chân trới
em đã về trên con đường nhỏ
anh lặng yên suốt cả cuộc đời
KIM SAO CHI
12-06-2009, 08:04 PM
gửi về gió nỗi miềm tâm sự
trái đất vô tư cứ xoay tròn chẳng ngưng
sao dòng thời gian xoá nhòa kí ức
ôi tình ơi tình hõi có nghe rằng
cho trái tim là một bài ca nhỏ
lặng lẽ cất lên ôm ấp những tháng ngày
uknow
14-06-2009, 07:17 PM
hà tĩnh quê tôi lại về theo kí ức
gió lào cát trắng xé ngang trới
những đồi sim tím trong mộng tưởng
cánh én chao nghiêng lúc chiều tàn
những dòng sông vắng như khúc hát
hát lới li biệt bản tình ca
chusala
14-06-2009, 11:21 PM
Lại 1 buổi chiều cũng như bao chiều khác
Em lặng buồn nghe tiếng mưa rơi .
Mưa xối xả cuốn trôi miền ký ức
Vẫn đọng lại cuối cùng hình bóng của 1 ai ....
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:36 AM
mưa hun hút con đường em bước
giọt mưa như cuốn hết ân tình
bây giờ lang thang vẫn bước một mình
mưa là bạn gió thay lời an ủi
phuong hoang trang
15-06-2009, 12:53 AM
chiều một mình
lặng bóng người xưa cũ
con đường già
ngả ngón nằm cong queo
những tán lá
đứng ngả nghiêng trong gió
tiếng ve kêu
xao xác nắng hè trưa
uknow
15-06-2009, 05:59 AM
gió theo mưa
về nơi miền xa lắm
mây buồn hiu
năm tháng mải kiếm tìm
anh cũng tìm em
như mây tìm gió
cũng đợi chớ trong khoảng khắc hư vô
butbi_tocngan
16-06-2009, 10:09 AM
em đã về theo tiếng gió reo vui
Con đường nhỏ,lá rụng đầy em bước
chút nắng thảo nguyên vẫn màu xanh thủa trước
Sắc cỏ xanh hay màu mắt ai xanh
em đã về...nơi ấy có anh
Có kỉ niệm đong đầy nơi nỗi nhớ
Có tiếng ve mùa hạ đầy trang vở
Có tiếng cười anh ngập nắng những vần thơ!
uknow
16-06-2009, 10:20 AM
em cứ về nơi miền xa vắng
anh tìm hoài năm tháng đã qua
em bỏ lại tình yêu hoài ấp ủ
anh ôm trọn mối tình mãi thơ ngây
trao tặng nhé mối tình xưa hoài niệm
anh đợi chờ trong một thoáng đã qua
như đợi mãi dòng sông xưa buồn bã
mãi kiếm tìm thuyền ghé lại bến xưa
chusala
16-06-2009, 10:39 PM
Em tìm gì nơi miền xa vô thức
được thoả lòng hay chỉ mãi mông lung
em ra đi bỏ lại bao kỷ niệm
Bỏ một người với lẻ bóng đơn côi
Anh vẫn đợi nơi ngày xưa kỷ niệm
Mãi 1 miền ký ức chẳng nhạt phai
miền ký ức của 1 thời chung bước
Đến bao giờ mới bước tiếp đường xưa?
uknow
18-06-2009, 09:44 AM
đường mải gọi trong bao niềm nhung nhớ
anh đợi chờ trong mỗi giấc mơ qua
sống xa cách cuộc đời như mây khói
đêm tàn tro anh lại gọi tháng ngày
chusala
18-06-2009, 10:25 PM
Anh mãi gọi - gọi hoài trong nỗi nhớ .
Ở nơi nào em có thấu lòng anh
Những đêm dài 1 mình anh thao thức
khắc khoải mong- mong mãi 1 bóng hình
uknow
22-06-2009, 09:33 PM
bạn bè đã về quê
còn mình ta ở lại
buồn bã và quạnh hiu
linh hồn ta trống trãi
muốn nói cùng với gió
ở một chốn rất xa
hỡi anh em của ta
hãy thương một người bạn
kẻ ngày xưa năm ấy
luôn sát cảnh kề vai
đôi bạn vàng thân thiết
đã về đâu hỡi người
henrietta
22-06-2009, 09:59 PM
Bóng người xưa về trong giấc mộng
Ta ôm sầu ngủ muộn nơi đầy
Đâu bóng nguời luợn lờ trong ánh mắt
Đã đi rồi chã còn ngùơi nơi đây
hoxuanhuong
24-06-2009, 08:34 PM
một mình mới biết mình cô độc
nhìn chiếc là, rời cành về với gốc
thấy cuộc đời là một góc tù thôi.
nhìn bầu trời vút một ngôi sao chổi
quét nổi buồn của một người đi,
thấy khẻ mắt rỉ hai dòng nóng lạnh,
ôm lòng lại,khóc ,một mình ta !!!
:mecry::mecry::3nhay::mecry::mecry:
uknow
29-06-2009, 12:22 AM
Sinh ra môt kiếp con người
ai hay tiếng khóc làm người đầu tiên
một chiều sương trắng tóc bay
về miền cát bụi cũng là hư vô
nỗi buồn từ thuở xa xưa
cô hiu trọn kiếp làm người đến nay
hoxuanhuong
29-06-2009, 07:40 AM
sinh ra không khóc,khác người không?
chết đi,ngậm khóc,khẻ cười,giống ai không?
cô đơn một cỏi mông lung
chết đi nguyện kiếp tơ hồng cùng nhau !
uknow
06-07-2009, 02:58 AM
em về phố núi nhắn giùm anh
hai tiếng yêu thương nguyện suốt đời
mây trắng có bay về bên sườn núi
cho anh nhắn gửi một nhành hoa
luckymiu
07-07-2009, 04:42 AM
nhành hoa hẹn ước hai ta
nhành hoa dại đó giờ ở phương nao
nhành hoa anh ngắt trên cành
tặng em thủa ấy bước vào mùa thi
hoxuanhuong
08-07-2009, 03:04 AM
nhánh lan rừng, phố núi phải không anh?
nó biếc xanh như màu mắt ấy
anh đi rồi ,lan nở làm chi?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.