Xem đầy đủ chức năng : Chấp nhận không
Bestfriend_Huy
29-05-2009, 12:55 AM
Mình muốn làm 1 bài thơ, nhưng văn vẻ của mình chuối quá. Chỉ có mấy ý sau mấy pro sửa cho mình với cảm ơn nhiều.
Ngày tháng trôi qua anh nhận ra
Tình xưa vương mãi chỉ là không
Chấp nhận không em nếu anh nói
Người anh yêu nhất là em đó
Sửa giúp mình nha.
éc_min
29-05-2009, 01:22 AM
Thời gian trôi dần và anh đã nhận ra
Tình xưa cũ bây giờ như mây khói
Hãy tin anh , nghe trái tim anh nói
Anh yêu 1 người duy nhất - chỉ là em.
:D
Tháng năm mải miết trôi dần
Ân tình trao mãi chưa gần đến em
Nghe anh nói nhé , đừng quên
Em là duy nhất , trong tim yêu này.
Cối xay gió
29-05-2009, 01:44 AM
Anh biết rồi từ những ngày tháng cũ
Cuộc tình này chỉ tựa bóng mây bay
Yên lặng nghe anh nói, em sẽ hay
Rằng mãi mãi yêu riêng mình em đấy !
mình nghịch quá đi mất :chayle:
[L][Q].[Angel]
30-05-2009, 02:42 AM
Cuộc tình trao mãi mãi mãi trao
Ai thấy ai hay đã gần tàn
Mà cô bé ấy chẳng hay biết
Rằng anh chỉ có mỗi mình em
thiên sứ trắng
31-05-2009, 08:04 PM
em vẫn biết anh yêu mình em đó
tháng ngày qua chưa nhận rõ mà thôi
vương vấn tình tôi trót trao rồi
nếu tôi buông lời em có chấp nhận ko?
heocon_kc
31-05-2009, 09:05 PM
Ngày hôm qua xa rồi như cơn gió
Bay về đâu hỡi con gió đi hoang
Có về ngang nhà ai cho nhắn gởi
Một bóng hình đọng mãi một trái tim
hoahong_xinhdep
23-06-2009, 06:58 PM
Anh biết rồi từ những ngày tháng cũ
Cuộc tình này chỉ tựa bóng mây bay
Yên lặng nghe anh nói, em sẽ hay
Rằng mãi mãi yêu riêng mình em đấy !
mình nghịch quá đi mất :chayle:
:mecry:
không yêu nhau nên đành xa cách
dãu rất buồn nhưng không biết làm sao
bởi đối phương không như mình mong muốn
chia tay là tốt nhất cho cả hai
hoxuanhuong
23-06-2009, 08:25 PM
em vẫn biết anh yêu mình em đó
tháng ngày qua chưa nhận rõ mà thôi
vương vấn tình tôi trót trao rồi
nếu tôi buông lời em có chấp nhận ko?
câu trả lời sẽ làm ai ngất xỉu,
nhận lời đi, không đừng trách anh nha !
có nhận không,hỡi cô nàng ngố ngáo?
biết tinh anh,sao còn cố giả vờ !
để tim anh vở ra thành trăm mảnh,
anh nhập viện với trái tim rỉ máu
đã bào mòi vì ngày tháng đợi em !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.