Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa yêu thương



Búp Bê Bông
28-05-2009, 06:55 AM
Thấy xôn xao phải chăng hè đang đến

Bên hang ghế cánh phượng rụng tơi bời

Bạn và tôi cùng ngồi chung một lớp

Biết ngày mai hai đứa hai phương trời.

Chuyền tay nhau lưu bút màu mực tím

Gửi lấm lem thời áo trắng tới trường

Giữ cho nhau những vô vàn kỉ niệm

Ơi mùa hè có biết những luyến lưu.

Xa bạn rồi xa tiếng cười rộn rã

Xa thầy cô cả giọng nói ân cần

Xa chỗ ngồi kế bên khung cửa sổ

Xa bảng đen vương bụi phấn trắng mờ.

Nắng càng cao tiếng ve càng ráo riết

Buổi chia tay biết nói nhau điều gì

Chỉ biết rằng trong tim ta còn đó

Bao yêu thương hòa trong gió dịu dàng.

nangnhat_chuaphai
28-05-2009, 07:24 AM
em biêt không có những giọt nước mắt
lại rớt rơi khi hạnh phúc tràn về
khi chúng ta sắp rời xa bè bạn
xa thầy cô những năm tháng học trò.

thơ bạn quả là có cảm xúc đó viết tiếp bạn nhé

Búp Bê Bông
29-05-2009, 06:53 AM
Yêu sao những con đường ta đến lớp
Yêu hàng cây, yêu ghế đá, sân trường
Yêu và yêu những tháng ngày đi học
Đã cho tôi bao kí ức ngọt ngào.


Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhe, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

tiếu_gia
30-05-2009, 11:02 PM
Mùa ấy đâu rồi mùa nhớ thương,
Một chiều phượng đỏ cài tóc rối.
Mùa ấy đâu rồi mùa vấn vương,
Một tà áo trắng với niềm thương.

Mùa ấy xa rồi mùa hạ cuối,
Một mùa phượng cháy , đỏ rợp trời.
Mùa ấy xa rồi tìm đâu thấy,
Một chút rung rinh trái tim mình.

Mr.Ngọc
31-05-2009, 07:36 PM
Còn một mùa yêu thương xa lắm
Nơi tận cuối chân trời
Mang những mênh mông nho nhỏ
Dồn về trong một đêm mưa chơi vơi
Mùa yêu thương xa , em có nhớ đến tôi
Bay chút vấn vương cho ngày bình yên mới chớm
Nắng xôn xao phía cuối đường
Mùa yêu thương trao nhau những yêu thương
Cho bản tình ca viết hết đoạn trường cuối
Cho mùa tiếp mùa những giao thời lặng lẽ
Không ồn ào trong tâm trí của mỗi người
Mùa yêu thương
Em có muốn yêu tôi
Có muốn chỉ cần một mình anh là đủ
Anh cũng sẽ chỉ cần mình em
Mùa yêu thương
Không có ngày và đêm
Chỉ có những phút giây êm đềm theo ngày tháng
Mùa yêu thương
Mùa tình sâu xa , nặng
Mùa yêu nhau đến trọn đời.

Búp Bê Bông
31-05-2009, 11:16 PM
Mùa xuân về cây đơm bông kết trái
Mùa hẹn thề cho hai đứa yêu nhau
Mùa hạ sang với những chùm hoa nắng
Tiếng ve kêu sâu lắng trong bóng chiều
Mùa lá rơi cho thu về nhè nhẹ
Lá khẽ vương trên mái tóc em hiền
Đông chớm sang mang theo miền thương nhớ
Gửi người phương xa khăn ấm một chiều
Mỗi mùa sang cho đôi mình thêm nhớ
Ấm áp mùa yêu thương!

Mắt_lưu_ly
01-06-2009, 04:36 AM
một năm đất trời có bốn mùa
mùa yêu thương là mùa nào anh nhỉ?
mùa xuân đầy sức sống
mùa hạ với nhiệt huyết sục sôi
mùa thu mùa tình yêu đôi lứa
mùa đông ấm áp trong vòng tay nhau
mùa nào cũng tràn ngập yêu thương
có người thân, có bạn bè và có thêm anh nữa
thì với em bốn mùa đều là mùa yêu thương