PDA

Xem đầy đủ chức năng : xa rời (fall và ngôi sao xanh và các bạn vào buôn dưa )



kỳ quân*zen
28-05-2009, 01:44 AM
hoa đã tàn khi ngoảnh đầu quay lại
nắng đã phai trên vai áo ngại ngùng
mưa tuôn dài trên tóc thả buông vai
gió đã hát cho người đi xa mãi
em khóc
như trời tuôn nước giữa đêm
như tình em vẫn cho anh nguyên vẹn

fallen_angel8x
28-05-2009, 06:53 AM
Đêm tỉnh giấc giật mình trống vắng
Mất em rồi sao? hụt hẫng, lạ lùng
Trong bóng tối, khoảng trống mông lung
Anh lạnh lẽo gục đầu vào hối hận
Giá có thể quay lùi số phận
Có lẽ mình đã chẳng xa nhau
......................................

gió đơn côi
28-05-2009, 06:57 AM
sống trên đời phải có buồn có vui
hãy vui lên vì ai cũng là chiến thắng
luôn tự biết thắng chính bản thân mình
hãy biết vui để chào đón niềm vui mới
hãy quên đi những kỉ niệm thật buồn
cố gắng nhá cố gắng lên nào mọi người

Gió_ấm
28-05-2009, 07:31 AM
Này em!
Tình đến đi chỉ là duyên số
Kẻ phụ tình,tình phụ lại đơn cô
Đừng lụy tình trách duyên trách số
Sống hết mình duyên số có đôi
Này em!
Gạt nước mắt như một trang nam tử
Gắng sức mình gian khó sẽ vượt qua
Đời thật đẹp khi còn bạn còn ta
Bao thử thách cho tình ta thêm thắm

Witness Star
29-05-2009, 01:40 AM
Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
Thổi qua rồi, bông lá vẫn còn run :)

p.s: Kúj kùng cũng chịu đáp lễ rùi ho~ Zen???!!! :cr:

kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:23 PM
có lẽ là em hơi buồn anh ạ !
bởi lòng em đã đóng đá mất rồi
anh bảo rằng trang nam tử. Trời ơi !
em không khóc lệ tuôn rơi tự chảy
em vẫn khóc
khóc cho mình em khóc
nước mắt em dư nhưng không khóc cho người
cho dù anh bỏ cuộc chơi
em vẫn khóc khóc cho mình anh a!


sao bộ zen không đáp lễ sẽ đánh zen hả

nguyenquangthong
17-06-2009, 11:09 AM
Hoa kia ai thả bên hồ
Để cho hương sắc lặng cô phai nhoa.
Bóng người nay đã kiêu sa
Khuất theo sầu nhớ, nhạt nhòa thủy chung
Nay người hết mực ung dung
Khổ cho hoa đã lạnh lùng sớm đêm
Mỗi khi mắt nhắm lim dim
Hoa lại khao khát người xưa tìm về.

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:00 AM
Hoa kia ai thả bên hồ
Để cho hương sắc lặng cô phai nhoa.
Bóng người nay đã kiêu sa
Khuất theo sầu nhớ, nhạt nhòa thủy chung
Nay người hết mực ung dung
Khổ cho hoa đã lạnh lùng sớm đêm
Mỗi khi mắt nhắm lim dim
Hoa lại khao khát người xưa tìm về.


bông hoa đó ai vô tình l;àm rớt
để nước về vô tình cuốn đi xa
có phải chăng người vô tình quay gót
để hoa tàn theo mãi gót chân xa

HanMacTu_part2
21-06-2009, 08:13 PM
Một cánh hoa lặng lẽ nhẹ rơi rời
Bay theo gió thoảng giửa dòng đời
Vô tình lạc đến bên ai đó
Khe khẻ chạm vào một làn môi

kỳ quân*zen
01-07-2009, 08:38 PM
Một cánh hoa lặng lẽ nhẹ rơi rời
Bay theo gió thoảng giửa dòng đời
Vô tình lạc đến bên ai đó
Khe khẻ chạm vào một làn môi


giọt lệ tình đầu đã rơi rơi
bay theo làn gió cả hồn người
xa rời đó tình tôi khờ dại
nắng ngại ngùng không dám chạm làm môi