Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [NK 74] Từng giọt nắng hay là giọt đắng - hạ có về nữa không?



7 tháng 5
28-05-2009, 12:52 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/Tinh-Yeu-Ngay-Nang.mp3


Từng giọt nắng thấm ướt mi, khẽ ánh lên cùng với gió mây,
Có tiếng chim hòa vang tiếng ca
Nhẹ đánh thức giấc chào ngày bình minh.

Khẽ vươn vai, ta hát ca nắng ban mai nhẹ rơi trước sân,
Đón 1 ngày bình minh sáng tươi
Hy vọng tiếng ca hòa chung niềm vui

Nhẹ nhàng hơn với gió mây và xinh đẹp hơn nắng tươi hồng,
Chân nhẹ em bước ra phố thênh thang trên con đường ngập nắng

Bước chân trên con đường hoa
Và chợt trong lòng nghe xốn xang quá
Bỗng bất chợp nhịp đập con tim lên tiếng
Tình yêu đến như cơn mưa chẳng báo trước.
Có biết chăng anh lặng nhìn em ngất ngây
... ô hay xao xuyến trong lòng em tự hỏi trái tim mình rằng
Có lẽ nào tình yêu đang đến con tim nói yêu em
Và rồi em nói yêu anh
... đôi chúng ta đi cùng nhau về nơi trái tim yêu đương đắm say ngất ngây tình yêu.
Đừng xa em dẫu giông tố anh nhé
Mình bên nhau mặc bao nỗi muộn phiền
Tình yêu ta tựa ngôi sao sáng nhẹ soi bầu trời thế gian.


Dễ thương quá cho một ngày nắng bình yên vui tươi. Nắng trong vắt. Rung rinh tàng cây điệp trước cửa nhà, nắng lọt qua kẽ lá, gió hời hợt lay...

Rồi lại,

Chớm đầu tuần lay lắt một màu trời u ám. Cơn mưa rả rích gọi hè về. Tàn phượng vĩ ủ rũ nhợt nhạt ướt mèm, ve...ve....

Bất giác buộc miệng nghêu ngao 1 vài từ gì đấy, có thể là ...


"Sáng nay nghe mưa quanh mình,
trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ,
rớt trên cuộc tình mong manh."

... rồi thở dài. Tiếng ve vẫn râm ran.

Tưởng chừng đã vất đâu đó những ngày hè trong nỗi nhớ. 2 mùa hè ôm eo đèo nhau qua các con đường xanh biếc hoặc lầy lội sau mưa. Yêu nhau rồi xa nhau. Xa nhau rồi cũng sẽ còn yêu nhau. Như những ngày hè lập lại theo vòng tuần hoàn của thời gian. Chỉ có điều mai một đi. Như mới còn rung rinh trong nắng, đã thấy ủ rũ sầu trong mưa.




Có phải hạ về khô nước mắt cho em
http://c.uploadanh.com/upload/0/238/0.360964001243492810.jpg Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du theo gió thổi giao mùa

Thương con ve chưa nở đã sầu
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
[...]
Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không (*).

Khắc khoải bao nhiêu là. Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hè trong vắt. Giọt nước mắt rơi cũng trong vắt.


"Anh đã đi một ngày mưa buồn,
cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này,
đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào,
theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này,
cơn gió đông còn buồn mênh mông."

Ngày mai rồi ánh nắng sẽ vỡ tan tràn trong khoé mắt. Thôi rồi sẽ qua những nỗi nhớ. Ve vẫn còn kêu. Màu áo xanh phấp phới vẫy chào. "Chân nhẹ em bước ra phố thênh thang trên con đường ngập nắng". Ở đó ý nghĩa là tình yêu em giành cho ánh nắng và giọt mưa. Đừng cố tự hỏi lòng "giọt nắng hay giọt mưa"... [Nắng cười].

Ve....ve...



( * Thơ Đinh Thu Hiền)

Nắng trái mùa
28-05-2009, 03:39 AM
Sắp hết tháng 5 rồi đấy , còn vài ngày nữa.
Đôi khi - có nhiều thứ đến mà người ta không có quyền lựa chọn, thi thoảng - có quyền lựa chọn thì mọi thứ cũng cữ vẫn phải đi !
Thực sự là nhớ và quên cũng chẳng khó khăn để đổi chỗ cho nhau - nhưng phải là một lúc nào đấy.
Mọi thứ vẫn hay đột ngột chuyển khác vào cái lúc mà chẳng ai tưởng tượng đến.
Mặc định thế là lại phải chờ đợi , hoạ cũng chỉ là 1 thói quen cũ.

Sẽ luôn tồn tại dấu mốc cho những nỗi đau - và điều này là không thể thay đổi nổi

Rồi từng ngày đối diện với bản thân để ngắm nghía cái sự tiếp giáp mỗi lúc gần hơn với cái dấu mốc định mệnh .
Gián tiếp , người ta chăm chú nhìn ngắm nỗi đau của chính mình 1 lần nữa !

Sắp hết tháng 5 rồi , quãng đường đến cái dấu mốc kia chẳng còn bao xa nữa
Sắp hết tháng 5 rồi !
Mình cũng sẽ chăm chú nhìn chính mình mỗi ngày gần hơn với nó , đối diện với nó , và đi qua nó !

Một ngày tháng 7 nắng khét.

Thiêu Thân
28-05-2009, 08:02 AM
Bỗng thấy ghen ghét - tưng tức khi biết tháng 5 sẽ có ngày 31. Lại phải chịu đựng thêm một ngày tháng 5.

Ngủ mà không biết là có ngủ hay không, hay trong giấc ngủ vẫn cứ phải ám ảnh một điều gì đó, phải vượt qua và khi đồng hồ kêu thì dậy. Ngày nào cũng như thế - nhàn hạ !

Phải làm gì để chống chọi với những ngày tháng 6 bây giờ !

Lost.
28-05-2009, 09:58 AM
1 ngày nhiều quán đản và nhiều cái hay ho

Mình hay gặp may ở cái thời điểm phút chót , kiểu như thế các cụ có câu cuối đời gặp kiều .
Thế là mình lại là người cuối cùng lọt thỏm vừa vặn trong ấy !

Ngồi chờ người ta duyệt dủng mấy cái giấy tờ linh tinh mất cả buổi chiều .... ngồi buồn may là có thằng bạn cũ nt , mình nghĩ đúng là nghe nói hôm nay hà nội chắc là sẽ mưa , vì lâu lắm rồi ko thấy cái tên này xuất hiện, và chắc là lại 1 điều gàn dở gì nữa cho xem .

Cậu bạn mình chắc là hâm mộ nhà văn Phan An, nên có cái kiểu nhắn tin : "tớ đang ngồi ăn kem 1mình này ,2 tay cầm 2 que kem mà và nhớ bạn Vân quá "
Vài đứa ngồi chờ ghế đối diện mình nó nhìn nhìn vì mình đã bật cười khi đọc xong cái tin í - căn bản là mình tưởng tưởng cậu bạn mình 2 tay cần 2 cái kem mà vẫn có thể nt cho mình đuợc thì chắc nhắn bằng chân rồi , loại bỏ trường hợp nhờ vả vì thấy nói là đang ngồi 1 mình =)) - đến là chết !

Lúc đi chợ qua hàng quen (èo hôm nay đi chợ) , bác bàn gà gọi cái giật : này cái V nhá ,dạo này ko mua gà cho bác nhá - èo, cái mồm to ấy làm cả góc chợ quay ra nhìn mình ngu đừng hỏi . Cơ mà mình tỉnh bơ nói, theo kiểu ... phản xạ : dạo này cúm lợn nên nhà cháu ko dám ăn gà - cả góc chợ ngẩng lên nhình mình tập 2 , bà bán gà thì cứ hơ hơ vì còn chưa sắp xếp đc nghĩa của cái câu mà mình vừa nói để hiểu =)) , còn mình à - thì lại tiếp tục tỉnh bơ đi tiếp =))

Về đến nhà thì thấy pp đang sửa quạt , và sản phẩm mới của pp là cái công tắc đèn đang cư ngụ xinh xắn ở cái công tắc quạt, cười không đỡ được - mình vẫn rất nà phục pp mình về những khoảng sáng tạo như kiểu en-fa-gờ-rô thế =))

===========

Vào diễn đàn thấy mấy cảnh kiểu như là dùng chung pass theo kiểu "áo đôi" - dị ứng , ghét cái kiểu mượn mỏ qua đường quen biết như thế !
Ngày xưa hồi còn làm mem, tự dưng có một anh mod cho mình mượn pass , sau này mới biết là anh ý bị xử lý , nghĩ thấy cũng tội nghiệp - cơ mà là mình ko hề dụ khị mà tự được hiến dâng =))
Nên giờ ko thích cái trò đó !
Cai gì của mình mình sài , ghét thói cuả mình như - đúng - rồi thế !
Mọi !

Từ khi mình biết nghịch thì mình cũng chỉ làm mấy cái trò là gộp cái đống nick reg hồi xưa của mình vào hoặc xoá bỏ bớt nó đi , hoặc nghịch vừa phải để không quá khác biệt với thiên hạ thôi , chẳng lộng hành những khác biệt lộ liễu gì cả !

Căn bản cũng chẳng rảnh đời như thế !


Àh còn hôm nay thì miìh rảnh đời thật !
Đi ngủ !

Dâu Tây
28-05-2009, 10:18 AM
này thì dư , này thì full : )) nói thế mà cũng không biết stydět : )). KHINH : ))

..

trời mưa , lạnh :bto: cảm xúc nhạt :cr:

ngược Gió
28-05-2009, 10:52 PM
Ngáp!


(Không phải là xì pam nhưng mà thực sự ra lúc này ko buồn mở cái miệng ra chứ huống chi là 3 cái thứ linh tinh. Đấy là miêu tả chân thực nhất về toàn cảnh từ hành vi cho đến hành động thôi) :so_funny:

Lost.
29-05-2009, 09:46 AM
Hình như có rất nhiều cái để bận tâm , để than vãn và kể lể để khó chịu , để nguyền rủa - nhưng mọi thứ bây giờ đều lùng nhùng bèo nhèo và trở thành những điều ko cần nhắc nữa....

Đơn giản là hôm nay chẳng hiểu giăng thanh gió mát kiểu gì mà Gà điên gọi cho mình , nói chuyện , làm cười mỏi quai hàm
Chuyện trời biển vô số kể , rồi thì nói bằng nhiều thứ tiếng như tiếng dân tộc già làng, tiếng việt kiều , rồi tiếng lồng tiếng phim...

Thật ra là cũng chẳng có gì đáng bàn cho đến khi Gà điên hát liên khúc về hà nội , ai dzaaa bấc ngờ wá đi <-- = giọng lồng tiếng phim chưởng =)) =))

Nghe "hà nội mùa vắng những cơn mưa" có hồn cực luôn, bài "em ơi hà nội phố" phiêu đừng hỏi ^^ à chắc là giọng ốm dậy nó cũng có cái đặc biệt riêng há ^^

Nên nhiều thứ bức xúc tan hết rồi.
cảm ơn nhá
mỗi tội cái đt hết pin và nóng ran , cái tai ong ong và cái hàm mỏi nhừ o.0

*:Ngây_Thơ:*
29-05-2009, 10:21 AM
haizzz một ngày qua nhanh thật đó :)

ja nevim o kom to mluviss? me to nezajima , jsou jenom blbosti !

co si o sobe mysslis?

nevim... proste , ja jsem takova , jaka jsem.

a vy jste falesny

hongbiet
29-05-2009, 08:15 PM
- Hôm nay 30 rồi, sắp hết tháng 5_tháng iu thương và cũng là tháng nhiều kỉ niệm nhất với mình. Đi làm cũng đc gần 3tháng rồi, tự nhiên thấy mình chững chạc, biết đương đầu và chấp nhận nhiều hơn. Ừ cuộc sống mà, có những cái, àh ko, fải là có rất nhiều cái ko như ý nguyện of mình, và có như dzậy thì mới thực sự là cuộc sống chứ Thư nhỉ :)
- Anh mess nói jờ đã dọn ra thành fố khác sống riêng rồi, mọi thứ cũng ok, em đừng lo...hì ừ thì mình cũng yên tâm, but thật sự mà nói, thì đã lâu rồi mình ko còn thói wen lo lắng, suy nghĩ về cuộc sống of anh nữa, ko biết tự bao jờ mình dửng dưng với những thứ là of anh, mình way về với cuộc sống xung wanh mình, và of chỉ riêng mình, chắc chắn trong đó sẽ ko bao jờ có anh, mà sẽ là 1người thật sự iu thương mình, có lẽ mình đã tìm thấy, ừ có lẽ vậy anh ạh :)... Bây jờ em chỉ lo với cuộc sống of riêng em, thậm chí có nhiều lúc chẳng muốn reply or bắt fone of anh nữa, vì chẳng biết fải nói jì, nhạt nhẽo lắm anh ạh...em ko còn ấp ủ những jì đã là of wá khứ nữa rồi anh ạh, mà sẽ đón nhận những iu thương vốn dĩ sẽ là of em, tạm biệt nhé anh, tạm biệt hết all những jì là of anh, of wá khứ nhạt nhoà đã thật sự trôi xa !!! Closing...:)

Trang Sassy
30-05-2009, 10:48 PM
Một lũ tát nước theo mưa, bênh nhau chằm chặp..Sai lè lè ra mà còn cố chấp.Tao cần dek gì cái thứ vớ vẩn.Cho tao tiền đi, rồi tao cho chúng mài nick màu, pro5 màu, rồi cái danh hão , ảo lòi kia =))

Miẹ, cứ như hay lắm..Dzở hơi !

Uờ
31-05-2009, 04:47 AM
Có một thời nắng đen - rồi tắt nắng : ) )
Nếu chịu lục lọi thì chắc cũng sẽ ra thôi but cần gì phải cực khổ khi mình vẫn còn nhớ những thứ cần được nhớ : ) dù chẳng chính xác từng câu chữ thì đã sao chứ : D
Thú thật là mình chẳng ghét nắng đâu, chỉ là không thể chịu nổi cái nực đi kèm với nó thôi ...bởi mùa đông có nắng là 1 sự hiếm hoi và nó còn hiếm hơn khi nắng đó thực sự có thể sưởi ấm : P
À mà mình lại sắp gặp lại cái nắng và mưa của mùa hè VN rồi ; ) )


Trích nguyên văn bởi nhóc
Ta đứng ngoài - nhìn thiên hạ xoay vần
Chẳng biết phải ntn nữa,
Mình đang bận rộn xoay vần với chính bản thân mình đây : ) )
31 - tống tiễn tháng 5 ...đón tháng mình bằng [?]

lenicka
31-05-2009, 07:27 AM
:haha: nhìn chó sủa ầm những cái mà ai cũng biết đấy là gì buồn cười vãi lolz :so_funny: mồm thì ngóac ra thế này thế lọ thế chai nhưng mà thật ra trọng bụng nó nghĩ gì chỉ có mình nó biết mà thôi :so_funny: dizz,bản chất thật sự ra sao nhìn thì thấy chứ việc lolz gì mà sủa nhặng lên :so_funny: hài vãi

kem dâu mút
31-05-2009, 07:34 AM
Xong phim. Hí hí :cr: Hi hi :hihi: hị hị :sr:

Hông biết phải nói gì và nên bắt đầu từ đâu như này nữa. Vui quá xá là vui! :so_funny:

.March
01-06-2009, 06:09 AM
Dạo này rảnh đời, chẳng biết làm gì cho hết buổi tối. Onl nhiều đấy mà chẳng viết nổi cho mình 1 cái gì cả..... Giá bây giờ có việc gì làm để giết thời gian nhỉ? chậm chạp quá thể!

Điên !

[Deleted]
01-06-2009, 09:43 AM
Không hiểu tại sao - không biết là có phải vì cảm giác hay vì tính thích chọn lựa không mà đối với những bài mở đầu do những người này viết thì lại thích vào ! Không giả tạo chút nào cả - dễ chịu lắm !

Cho hàng nghìn giọt nắng hong khô mắt em !
Hạ sẽ về để biết rằng trái đất còn quay
Anh và em còn tồn tại..

Hững hờ quá, tự mình cười mình thế thôi.

con nhỏ
03-06-2009, 01:47 AM
Đã nhẫn tâm thì nhẫn tâm thì nhẫn đến tận cùng - quyết định vậy đi. Đôi khi cảm thấy bản thân ích kỷ và lạnh lùng đến khó tin - và đáng sợ ^^ Ác giả ác báo, rồi cũng sẽ có lúc mày nhận lại viên đá mày ném đi. Vậy thì sao? Thuật ngữ gọi: chấp nhận. Khẩu ngữ nói: chơi luôn http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif. Làm đau ng` khác và chờ nhận 1 cơn đau ngược, túm lại là cả 2 cùng đau tuy có khác nhau về thời điểm và cách thức, cái này ng` ta gọi là chơi ngu áh http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif.

LIBRA*
04-06-2009, 02:59 AM
Bức cả xúc, con ong dở hơi, đáng ghét, hôm qua đang ngồi type ngon lành tự dưng ở đâu chui ra, mình chưa kịp định thần là vật thể gì động vô tay, phản xạ quơ tay phủi đi ngay mà nó vẫn còn kịp chích 1 nhát, đau chết được ý : (( tưởng hum nay đỡ rồi ai dè nó sưng tấy lên, lan rộng chớ : (( ta ghét người : (( đồ rảnh hơi : ((
p/s 1 : số mình vẫn còn may, bác hàng xóm còn bị đốt đúng chỗ nhạy cảm, miệng sưng vù lên =)) may mà nhà mình cách xa nên hum trc lão hàng xóm chọc vô tổ ong, nó vỡ tổ bay lung tung cơ mà nhà mình k bị sao, chắc hum ni có 1 con lọt vô đc, cơ mà dù sao vẫn bực.... và đau : ((
p/s 2 : nãy rờ ngồi nghiền cái tập toán CC, ôi CC ơi là CC 8-} muốn điên lên mất 8-} muốn khủng hoảng quá 8-} sao toàn chuyện bực mình thế trời ơi...........
Áaaaaaaaaaaaaaaaaa : ((

mút kem dâu
04-06-2009, 08:21 PM
SG chập cheng. Không còn sáng nắng chiều mưa nữa mà là thích nắng thì nắng, thích mưa thì mưa, thích bão thì bão,...

Đơn giản nhỉ!

Con người còn hơn thế nữa chứ trách chi SG.

-----

Lãnh lương . Đừng hòng em cho anh vay xài chơi nhá . Anh chẳng là gì để em phải như thế mặc dù nếu như là trước kia thì dùng chung rồi =)) Tếu ghê ha! :hihi:

----

Bọn thí sinh chắc thi tốt nghiệp xong rồi . Sắp tới ngày ra quân, thấy nao nao khó tả quá :(

Dâu Tây
05-06-2009, 08:33 AM
...........
http://i41.tinypic.com/2ihv4ac.jpg
nmai không biết nên đi hái tresen nữa ko :hum: mang fotak đi fotit :timup:

.March
05-06-2009, 08:36 AM
Nghe hành khúc ngày và đêm

Nghe lá đỏ

Nghe tình ca

Nghe cô gái Sài Gòn đi tải đạn

Nghe Em ở đầu sông anh cuối sông

Nghe Trường Sơn đông, Trường Sơn Tây

.....

Hôm nay toàn nghe thể loại này......- chẳng hiểu


CÒn giờ thì đang nghe Ngỡ như giấc mơ...Haizzzzzzzzzz! Mệt mỏi !

Let_it_be
06-06-2009, 12:37 AM
Có những thứ đơn giản chỉ như một trò chơi sấp - ngửa.
Có những thứ chỉ cần trả lời có - hoặc không.

Có những thứ đến rồi sẽ đi.
Cũng có những thứ tồn tại mãi ...!

Có những thứ đã mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được. Dẫu có thì nó cũng đã là một thứ khác ...

muathutim
06-06-2009, 02:57 AM
Chả có tí cảm xúc về tình yêu mà cứ tự hành hạ mình hoài. Điên !
Đang cố gắng , sẽ chọn bài Cuộc chia ly màu đỏ :D

Phong Linh
07-06-2009, 05:44 AM
Mệt - tưởng như không thở được
ngày mai sẽ khác, sẽ khác...

dù có là ngày nào thì mình cũng vẫn đơn độc thế ,làm việc gì cũng chỉ có mỗi một mình
không phải vì ko có ai chịu ở bên ,ko cần phải làm j` giúp mình,chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh thôi
tại mình xua đuổi tất cả mọi người đi
ko có quyền than vãn

thế thì mình đang làm cái quái gì ở đây nhỉ, biến đi !

Veronica Nguyên
07-06-2009, 06:15 AM
http://www.youtube.com/v/Noy8TgEoRNQ&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1

ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Nhạc hay :hihi:


[không nghĩ ngợi]

.March
07-06-2009, 09:08 AM
HN nóng kinh khủng, lại còn oi nữa. Giá mà lúc này có 1 cơn mưa thì hay biết mấy.

Con bé về rồi ^^, cả chiều nay bế nó. Cả nhà ai cũng nhớ nó ra mặt ^^". Ai cũng tranh giành để được bế 1 chút cho với đi cái nhớ. Chưa bao giờ mình thấy yêu mọi thứ đến như vậy ^^".

A gọi, ừ - thì nghe. Nói nhiều mà mình thì vẫn im lặng. Người ta không thể mặc định rằng mình thuộc về nhau được. KO nên tự tin quá đỗi như thế.....! Mình đang bị kéo dần vào suy nghĩ ấy, hình như mình đang xuôi xuôi. Không thể như thế được ! Sẽ cố gắng để nhạt!

Đang nghe " thats why you go away" , nghe bao nhiêu lần vẫn ko chán !

Miu đi trên cỏ non
08-06-2009, 02:32 AM
Có ~ đứa đi sn ng` ta mà cóc cần biết ng` ta sn ngày nào =)) mà thế vẫn hơn ~ đứa cóc đi =)). Chuyện vặt, nhưng hnay là ngày ko để cái gì trong đầu hết /quăng bớt chừng nào hay chừng đó/ đầu mình sắp banh =))

[Deleted]
08-06-2009, 12:14 PM
Đang nhắm được một anh chàng chơi violin rất đỉnh - mở ra nghe thì chỉ có nóng máy mà thôi :sr: Phê và tê =))
Gương mặt nghệ sĩ - giờ sẽ là thần tượng violin của mình ! Sướng thế - dù cho nóng máy bể loa thì cũng đành :nhi:

kem dâu mút
08-06-2009, 08:55 PM
Buồn cười quá. Chán chẳng buồn bước chân đi chỗ khác. Đúng là sai lầm mà :so_funny: Bài của chính mình mà được dời qua siu tầm, xong rồi còn vào chỗ thơ thẩn mà nằm nữa chứ :so_funny: Mệt quá cho cái sự hài :so_funny: May nó là cả 1 cái 4rum to chứ chẳng nhỏ nhắn gì :so_funny:

Doode
08-06-2009, 11:10 PM
Ta hay ngồi một mình cho đêm dài vây quanh.
Lật từng trang dĩ vang với kỷ niệm đau,
Ta vẫn cứ không tin rằng người đã ra đi.
Người đã nói sẽ mãi ở mãi bên ta.
Những lời nói hôm nào vang vọng quanh đây.
Thành ngàn tiếng nói trong lòng dày xéo con tim.
Ôi những tiếng thì thầm trở về vây quanh.
Kìa tình em thấp thoáng tan tác trong đêm.

Người nói sẽ suốt đời người nói sẽ suốt đời yêu nhau.
Người nói không bao giờ người nói chẳng bao giờ xa nhau.
No no no người nói sẽ muôn đời người nói vẫn muôn đời bên nhau.

Giờ thì ta đau xót cho cuộc tình phai
Buồn chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi.
Từng tiếng khóc trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe.
Đời mà sống với dĩ vãng chỉ mang đến đớn đau.

Giờ thì ta đau xót khi cuộc tình tàn phai
Chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi.
Từng tiếng khóc trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe.
Đời mà sống với dĩ vãng chỉ mang đến đớn đau.

[Jimmy Nguyễn]

hongbiet
09-06-2009, 06:08 AM
- Và rồi giọt nắng sẽ về fải ko em?
- Và sẽ khóc chứ, fải ko em?
- Và khóc rồi thì nỗi buồn sẽ wa đi, bình yên và hạnh fúc sẽ đến, fải ko em?
- Ừ thì cứ khóc, khóc để biết rằng mình vẫn còn iu 1người.
- Ừ rồi sẽ wên thôi mà.
- Chẳng có jì là mãi mãi, Thư nhỉ :)

Trang Sassy
09-06-2009, 08:46 PM
Hqua học bài với Linh.Thấy bản thân mình kém cỏi, ngu dốt.Xấu hổ.Tủi thân.Hối hận.Con người mình thật Tệ

Nếu..trượt , thì sao nhỉ?? :rain:

Miu đi trên cỏ non
10-06-2009, 08:18 AM
mình sẽ ko nhúng mũi vào chuyện của ai nữa hết, để ng` ta đừng níu áo mình đòi chịu trách nhiệm vào những lúc ko phải thế này. - mình thề mình hứa mình đảm bảo.

Lập trình cho trái tim? chả coi, câu này chôm của mụ Ú.

Ty? xlỗi chứ ...ty là cái quái gì ??? =))

đag vừa mệt vừa buồn vừa chán, hoặc đại loại, ko hẳn. mà log nick này nhận đc mấy cái hình kia ...cũng đỡ ... Cám ơn ai đó lắm, thật đúng lúc : )

sasa
10-06-2009, 08:27 AM
Ngẩng lên trời cầu mưa mà không ngờ mưa thật :D
Qua một xíu thui nhưng mà cũng thích lắm.
Yêu Hà Nội ghê :timup:
Yêu luôn ông trời nữa. :hihi:

LIBRA*
10-06-2009, 08:37 AM
Ol từ sớm, để nick ở đó, đợi mãi ny k lên thế là nằm lun xuống giường òi ngủ 1 tiếng lun :so_funny: bùn cừi lúc dậy mở đt ra cơ số là tn và cuộc gọi nhớ :so_funny: ny nt k thấy trả lời, gọi thì k nghe thế là nhờ a B - bạn của anh gọi hộ rồi nhờ cả mấy đứa bạn mình :so_funny: vẫn k thấy reply :so_funny: đến khi đứa bạn phải gọi máy bàn rồi mm đi lên thì mới thấy nằm lăn quay ra từ lúc nào rồi :so_funny: cơ mà tại mấy hum thi toàn 4h sáng mới ngủ rồi 6h đã dậy :timvo:
Hum ni đi tập phát bóng, vẫn 10 quả mới qua được 1, toy là cái chắc rồi :so_funny:

tôi là chính mình
10-06-2009, 07:55 PM
cô giáo dạy hóa của tôi đã giúp tôi thoát khỏi những vấn đề của tuổi mới lớn.Giờ tôi rất biết ơn cô.Cảm ơn cô. MÃI LUÔN YÊU CÔ

sasa
11-06-2009, 07:34 AM
Một số chuyện buồn và một số chuyện vui. :D
Và rất nhiều chuyện nực cười. =))
Uh thì đời là thế mà. =))
P/s : Một chàng trai tốt và một cô gái tốt yêu nhau thì sẽ có một mối tình tốt. Đúng không nhỉ.
Mong cho cả hai chóng lành bệnh. :) Bênh thân và bệnh tâm. :)

.March
11-06-2009, 07:59 AM
Ông trời thật bất công.
Nóng là thế mà hôm qua có chỗ mưa to kinh, chỗ mình ko những ko được mưa lại còn mất điện :khocnhe:

Hết phim cái, khoảng 10h30 thì mất điện, nóng ko ngủ được, ra ngoài sân trèo lên cái tường hoa cao ngang người, 2 con ngồi vắt vẻo chém gió. Tiéc là hôm qua chẳng có sao, cũng chẳng có trăng =))

.

.

Anh D gọi điện, khổ thân bị mình than thở quá nhiều =)). Mất điện mà, than cho bớt nóng thôi =)).
D hỏi mình rằng nghĩ về D là 1 người như thế nào. - Không biết trả lời sao, lảng vài câu cho qua chuyện .
Mình hỏi lại D, nhận xét về mình như thế nào . D đã nói đúng tính cách của mình . Thật ko ngờ người hay đùa như D lại có những suy nghĩ như vậy . Hoá ra D cũng ko hẳn là con người chỉ biết đùa . " Công việc nên phải thế , cười cho giảm stress thôi " ....nghĩ cũng đúng .

Vẫn phân vân trong chuyện nhận lời đi uống nước cùng D. Bởi thực sự mình biết D có ý định gì mà .CÒn với mình, nếu đi với tư cách là bạn bè mình sẽ sắn sàng nhận lời bất cứ lúc nào . Nhưng mình biết, cái suy nghĩ của D ko như thế , thế nên luôn tìm cách từ chối lời mời ấy ....

Mình đang bị lung lay ....!

Thực sự mình vẫn còn tình cảm với A ....nhưng càng ngày càng thấy mọi thứ cứ mơ hồ kiểu gì ấy .
Biết làm gì lúc này ?

phonglantim
12-06-2009, 07:47 AM
Chỉ là cơn say nắng thôi mà....

Rồi sẽ qua!

................

Hôm qua A gọi, trong A mình vẫn còn tồn tại....mình tin thế.!

Veronica Nguyên
12-06-2009, 08:29 AM
Hqua học bài với Linh.Thấy bản thân mình kém cỏi, ngu dốt.Xấu hổ.Tủi thân.Hối hận.Con người mình thật Tệ

Nếu..trượt , thì sao nhỉ?? :rain:

Tại sao hnay t mới đọc dòng này nhỉ??? Nắng nóng quá rồi điên loạn à? Vớ vẩn đừng hỏi ấy :rang:.

Việc gì phải nghĩ vớ vẩn nhiều đến thế?

Dở.

sasa
12-06-2009, 08:36 AM
HHT càng ngày càng loạn.
Toàn chuyện nực cười, toàn dở hơi cả.
Ngoài đời đóng vai người lớn nên vào thế giới ảo làm trẻ con chăng.
Thất vọng.
Đi học bài. Mai thi.
Mong hai người chóng lành bệnh. :)

Tifa
12-06-2009, 07:51 PM
Buồn vu vơ, tệ thật. Ghét cái cảm giác này, nó làm con người mình như mất đi ý chí, mất đi phương hướng vậy.
Đôi khi có những việc muốn nhắm mắt làm ngơ, muốn mình là người ngoài cuộc, không bận tâm, bận lòng làm gì. Vậy mà cứ bị vướng bận vì không thể từ bỏ.
Thế giới ảo mà cũng phức tạp làm sao. Yêu thương, trách nhiệm là thật, ừm, nên có lẽ đi kèm với nó là những hệ lụy "thật" khác. Thật phiền. Giá như chỉ có mệnh đề yêu thương và không có mệnh đề căm ghét thì tốt biết bao...

mút kem dâu
12-06-2009, 08:23 PM
Đó chỉ là những cá thể giản đơn thôi và mình nghĩ nó giản đơn thì may ra nó sẽ đơn giản đi. Ở bất cứ nơi đâu cũng có những cá thể luôn cố gắng hoặc gồng mình để nổi trội. Không tránh được. Thế nên cứ phải giản đơn.

p/s: :hug:

BeLoVeD
12-06-2009, 09:26 PM
Thất vọng !

Phải chuẩn bị tâm lý cho thật sẵn sàng - đừng để phải thất vọng thế này một lần nào nữa !

Lost.
13-06-2009, 09:12 AM
"hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi , nụ cười anh gửi nơi khuyết vầng trăng"

Pha lê tím - cả ngày nay cứ lúc nào bất thình lình nghe nhạc là lại đụng phải nó , ko chỗ này thì chỗ kia , ko chỗ kia thì chỗ ý....

Chẳng biết cố tình hay.....cố ý J gọi cho mình chỉ để nói (khoe) rằng vừa đi chơi với 1 người mà chắc chắn là mình không hề quen, rằng - đó là 1-người-bạn-cũ!
Cái sự vụ này mình đã từng gặp - nên giờ nó đc tái hiện lại lịch sử cũng chẳng có gì khó khăn về khoản chấp nhận và thích ứng lắm !

Quá khứ cũng biến mất vì 1-người-bạn-cũ
bây giờ thì J cũng có 1-người-bạn-cũ

Sao những người-bạn-cũ hay xuất hiện đúng lúc thế nhờ.

Trong câu chuyện, vai nhân vật tình cờ đc hoán đổi rất hoàn hảo khi mình bất giác trở thành người-cũ , còn người-bạn-cũ sẽ nhập vai người-mới hoàn hảo và trọn vẹn !

Chắc là phim từ đấy kết thúc đc rồi nhỉ !
Chắc thế - chẳng quan trọng nữa !

Đang nghe Thiên đường thứ 2 của anh Phan lẹp chai :nhi:

Miu đi trên cỏ non
14-06-2009, 08:30 AM
ngu vật :| tự nhiên nghe bài hát đó làm gì rồi lại nghĩ lung tung chứ :| quên đi :gian: quên đi :gian: quên đi :gian:

Chết tiệt thật :|

Doode
14-06-2009, 07:49 PM
All I can said is... this game is so good - Kobe Bryant - LA Lakers... Yal deserve it, yal the NBA Champions !

BeLoVeD
14-06-2009, 08:46 PM
Mừng vui lòng rộn ràng - chơi hay chịu không nỗi :dance: Tối nay muốn đi LA quá =)) Ngồi coi mà thấy tội nghiệp "super man" =)) Sao không foul thêm 1 cái nữa cho đủ nhỉ =))
Giờ ai chịu thừa nhận là ai chơi xấu chưa :phu:

Tổ chức ăn mừng :3nhay:

Đợi
14-06-2009, 10:37 PM
Trống rỗng !!!

Xuân qua , hạ về , thu đến , đông sang.................

Tất cả đều là quy luật tất yếu của tự nhiên !!

Còn em và anh , là gì trong cái quy luật ấy , anh nhỉ??

Tháng 10 ...
15-06-2009, 07:29 AM
Tôi ghét những câu hỏi kiểu như : Sao vậy ?, Ổn chứ ?, Vậy là sao … Thật sự không còn điều gì đáng để nói nữa à ?
Tôi cũng ghét cái kiểu có một số người cứ tỏ ra quan tâm thái quá đến những chuyện chẳng liên quan đến họ. Nếu tôi thật sự cần, nếu tôi thực sự muốn – tự bản thân tôi sẽ nói ra.
Tôi càng ghét hơn những người không biết gì, nhưng lại tự cho là mình hiểu chuyện. Họ buông những lời nhận xét, những lời góp ý như là một thứ triết lý suông – mà tôi thì chúa ghét những thứ ấy.

Tôi ổn – đừng làm như thể nó là tai nạn khủng khiếp như thế !

sasa
15-06-2009, 10:24 AM
Mai thi môn cuối cùng rồi :dance:
Thế là hè đến rồi.
Mùa hè còn lại ta tự cho ta cái quyền thơ dại. :D
Năm sau đi làm rồi. Những áp lực sẽ là lớn lắm. Cái muốn và cái được đôi khi thật mâu thuẫn.
Hôm qua sinh nhật nhóm. Thấy yêu thời đại học này nhiều lắm lắm. :timup:
Yêu một người đang làm mình hạnh phúc nữa. :hun:

À nhưng mà lúc này, có hai người khác đang giận mình. :(

tiểu quỉ
15-06-2009, 12:14 PM
Mình tự hứa với lòng là hnay sẽ đi ngủ sớm, thế mà bây h mấy h rồi ấy nhỉ :so_funny: phắn :gian:

tiểu quỉ
15-06-2009, 06:33 PM
Mình đã ko thể ngủ sớm, nhưng ít ra cũng đã thực hiện đc 1 phần lời tự hứa còn lại: dậy sớm, dù bản chất của vấn đề là... mình chưa hề ngủ : ))

Mình đã quyết định rồi, mình sẽ gọi cho hắn, LKL ^^.Đúng là đôi khi suy nghĩ lắm lại chẳng quyết dc gì cả. Cứ bình bình tự nhiên thế này - lại có ngay quyết định thôi : D : D : D

Điều duy nhất hy vọng là ko phải nghe "ò e í ò é i, thuê bao quý khách vừa gọi ..." thôi --!

Hey u, wait 4 me ^^~

[An]
16-06-2009, 06:06 AM
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế!
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?


HN mưa nhiều quá. Nhớ lúc đó mình rất sợ nghe tiếng sấm.....

HN buồn!

tiểu quỉ
16-06-2009, 10:41 PM
đang quạu và đang rất muốn kiếm chuyện với ng` khác :so_funny: vô phúc cho đứa nào va phải mình lúc này :hihi:

Lost.
17-06-2009, 08:02 AM
Thời gian này và mấy tháng liên tiếp đây rất bận và rất cạn kiệt khi lo những chi phí khác còn chưa đủ - để có thể dư dả cho việc chơi bời đàn đúm - nhưng vì NỂ cả hội nếu đều đi thì mình cũng sẽ hi sinh - nhưng đến khi mà mọi thứ không như ý nữa , tan tác ý kiến và kế hoạch thì mình chẳng việc gì phải hi sinh và cố gắng nữa !

Chờ mọi thứ để tiếp tục quyết định - ko phải là chuyện có chính kiến hay ko - đôi khi im lặng cũng chính là 1 ý kiến riêng rồi đấy !
Chứ hiện tại ko phải có nhiều điều kiện để NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC - để có thể có quyết định rồi chờ thực thi luôn đc - điệu kiện hoàn cảnh bây giờ của mình ko phải như thế - nên chẳng còn cách gì là chờ số đông và uốn mình đi theo!

Cực kỳ thừa mệt mỏi và bực bội rồi - muốn chửi bây và chửi um ỏi lên chứ ko phải đơn giản là
Đek muốn nói gì nữa !
thế nhé
mk

muathutim
17-06-2009, 08:44 PM
May mà hôm qua vượt qua được :sr:
Cứ từ từ thay đổi như vậy là tốt cho mình :cr:

*:Ngây_Thơ:*
18-06-2009, 04:41 AM
ồi vừa về vn xong , thời tiết nóng quá chịu hết nổi rồi >.<

nóng nóng nóng nóng nóng nóng >.<

Phong Linh
18-06-2009, 05:26 AM
Lần gần đây nhất mình ló mặt ra khỏi nhà ,khoảng chục ngày trước
Lần gần gần đây trước chục ngày trước ,có lẽ là chục chục ngày trước trước
Lần gần đây nhất mình gặp 1 người bạn ,là hắn
Lần gần gần đây trước cái lần gần đây ,vẫn là hắn
Thực ra thì cả hội có năm bảy người,
hắn chỉ là 1 người trong năm bảy người
nhưng trong mắt mình chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn
và bây giờ cái đầu mình chỉ nghĩ đến hắn

"Lần đầu tiên...bị con gái đối xử như vậy"
"mệt mỏi"
"Tức không chịu được"
etc

Chả biết làm gì ,cứ keep silent hoài ,và quên đi yêu thích riêng mình

Kể ra bây giờ cũng chẳng làm mọi việc theo ý thích được nữa
Tất cả đều gắn đến trách nhiệm
Có một món nợ mà không trả thì ko được giải thoát
Lại đành đóng chặt cửa ,như người câm

Tình cờ xem lại ảnh của lũ bạn bè cũ. Sao đứa nào cũng tươi tỉnh đến tưng tửng vậy nhỉ. Àh mà khi chụp ảnh có mấy ai lại ko cười đâu.

Thật là khó thở , mình phục bạn nào có thể bình thản quay trở lại làm bạn bè của nhau,sau một thời gian yêu đương, thật lòng khâm phục đấy

sasa
18-06-2009, 07:50 AM
Đi chơi về. Nhọc và Mệt.
Nghe cái ấy từ hôm qua đến hôm nay.
Sẽ có người [nếu đã đọc đến đây] hiểu cái ấy là cái ấy đấy. =))

hongbiet
19-06-2009, 06:11 AM
- Những jọt nắng sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn.
- Những jọt nắng sẽ làm em miên man về ngày em nói lời chia tay với anh, 1năm rồi...
- Những jọt nắng sẽ cho em thêm những sức mạnh, bản lĩnh để bước wa và đi tới con đường of riêng em.
- Và cũng từ jọt nắng, em sẽ học cách wên đc anh.
- Cầu mong những ngày bình yên_ không anh_...
- Và sẽ cứ mãi như thế, đừng call cho em, anh nhé !!!

Phong Linh
19-06-2009, 06:32 PM
Nghe Phú Quang,thấy lòng mình lạ lắm ,thấy bản thân mình đỡ vô nghĩa hơn ,thấy HN lắng trong mình ,thấy mình có là kẻ điên lạc giữa đất kinh thành,cũng đáng !

Dạo này văn vẻ chữ nghĩa của mình rất ngu. Đọc những gì đã từng đọc rồi tự hỏi sao mình có thể quên đi quá nhiều những cái không nên quên...

.March
20-06-2009, 07:22 AM
Hn nóng quá, chạm vào cái gì cũng cảm thấy nóng. Có lẽ bởi thế nên con người cũng trở nên nóng tính và cáu gắt....Dạo này hay cáu!

List yh dài thế, nhiều nick sáng thế mà kéo thanh trượt lên xuống cả chục lần cũng chẳng thể tìm kiếm được ai để nói chuyện. Người hay nói chuyện thì chẳng onl, người ko nhớ, ko quen mà chỉ biết thì lại rất nhiều, nhưng biết nói chuyện gì? - Thế thôi, ngán ngẩm quay ra.

C47 mãi ko thấy được. Mình nhận ra rằng mỗi ngày mình onl chỉ để đợi một vài con người trong đó, để lại họp nhau, để có thể cười. Ngoài ra, mình chẳng làm gì cả. Nhưng, có lẽ dạo này mình bị khủng hoảng, mình vô duyên thậm tệ và ăn nói có phần bị coi là " xúc phạm"....Có phải cái bản chất tốt đẹp trong con người mình nó đang dần chết đi từng ngày?

Điện thoại vẫn nằm im như những ngày trước đó. Bây giờ, nó chỉ có chức năng duy nhất là báo thức, ngoài ra chỉ để xem giờ - thế thôi. Nhạt hết cả, mình đang dần đánh mất mọi thứ. Im lặng và làm mờ dần các mối quan hệ - mình đang rơi vào tình trạng như thế.

Hôm qua đi cafe, 3 đứa chơi thân với nhau thời cấp 3. Thế là lớn thật rồi. Tụi nó cũng ra trường hết và giờ thì đang loay hoay với chuyện tìm việc. Giờ này năm ngoái mình cũng như chúng nó. Nhưng chúng nó còn hạnh phúc hơn vì rằng có người quen giới thiệu chỗ làm, trong khi mình fải tự thân tìm kiếm. Nghĩ lại mới thấy phục mình, so với những gì mình đã trải qua thì mình ko nghĩ mình lại có thể làm được những điều như thế. Thậm chí có những lúc tủi phát khóc, đêm nằm đấu tranh tư tưởng nghỉ làm hay tiếp tục, có những lúc nước mắt ứa ra vì tủi, nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Mình đã chiến thắng được mình. Những cảm giác ấy thực sự cả đời cũng chẳng thể nào quên....Haizzzzzzzz, nhanh thật, giờ thì mình cũng đã có 1 công việc tạm thời ổn, tuy nhiên nếu có chỗ nào tốt hơn thì chắc chắn mình sẽ chọn tiếp.

Dạo này mất ngủ, lại chẳng ăn uống được, suy nghĩ này cứ chất chồng lên suy nghĩ kia, mà toàn những suy nghĩ không đâu. Chiều vừa cân, còn 43 kg. Mà chẳng sao, mùa này nóng nực, ai chẳng giảm cân.

Thực sự mình muốn nói nhiều nữa nữa. Nhưng lại chẳng biết viết thế nào nữa. Lượn di lượn lại đến chục lần mà ko tìm được bến đỗ. MÌnh bắt đầu cảm thấy chỗ này xa lạ với mình rồi đấy....

Mình đang cảm thấy cực kì cô độc !

sasa
20-06-2009, 11:11 PM
Một vụ cafe ngoài kế hoạch. Phát sinh do cái khí trời 40 độ của Hà Nội.
Đi tới 11h đêm mới thèm về.
Được ông anh tương ngay câu: "Con gái con lứa mà thế à..."
Uh. Thế đấy. Kệ.
Cafe Huy đông nghịt.
Nóng và nực. Người ta xả hơi sương mù mịt cộng thêm một cái quạt siêu tốc chĩa thẳng vào mặt. Vô ích.
Không gian đặc quánh bởi cafe, khói thuốc, và nước hoa.
Bốn đứa ngồi tán gẫu. Nhàn nhạt làm sao.
Trước khi đi mẹ đã dặn là tối rồi. Đừng uống cafe.
Cười trừ. Vào quán mà không gọi nâu đá á. Hình như có hai lần thì phải. Lâu lắm rồi.
Về say cafe. Dạo này yếu thật. Tuần này uống có hai bận mà sao đã thấy như cơ thể dị ứng rồi nhỉ.
Lại kệ vậy.
Nhắn tin cho người, cũng không reply nữa. Hơi buồn.
Trằn trọc. Trằn trọc. Trằn trọc.
Miên man.
Tự tiếu thiên hạ si !

Phong Linh
20-06-2009, 11:52 PM
Xem lại phần thống kê mới thấy mình lăng xăng bên Đố vui còn nhiều hơn cả lượn vườn Thơ :so_funny:
HN nắng như điên ,phố như là bốc khói í

Hôn lên trán, nhưng sao mình thấy vẫn vô cảm thế thôi,như 1 lời xin lỗi - như một lời xin lỗi chưa được mình chấp nhận. Nghĩ cũng thương , nhưng mình đang tự dỗi,tự hờn với chính bản thân ,thành ra ai cũng vạ lây theo

Vẻn vẹn 2 tuần nữa thôi ,cố lên con bé ,cứ tin ta đi ,mi cực kì thông minh và xinh đẹp khi mà mi muốn thế , ngẩng cao đầu vào :| ko có cái quái gì đáng sợ và không thể vượt qua đc hết :| Rồi thì đối mặt với người sẽ dễ dàng hơn thôi...

Cong tu
21-06-2009, 08:50 PM
HN lại một ngày nóng đổ lửa. Hai mùa mưa một ca khúc muốn nghe để quên đi cái nắng ngoài trời.
Không hiểu vì sao bây giờ lại chuyển sang nghe thể loại nhạc này. Ước j đêm nay hn mưa để xua đi cái oi bức ngột ngạt này để đc ngồi một mình nghe Khánh Ly.
Lâu lắm rồi không về lại mái nhà xưa tìm lại một chút j đó nhớ nhung xa vắng. Công việc bề bộn chán nản chiều nay ai ra Giảng võ uống cafe với mình không?

[An]
22-06-2009, 09:59 AM
dạo này bận tối mắt tối mũi, vắt chân lên cổ chạy không kịp với các chương trình.
2 hôm rồi, chưa biết dựa lưng vào ghế là gì.

Cuối tháng rồi cơ đấy !!!

:)
23-06-2009, 02:29 AM
Đau đầu quá, tự dưng đau đầu quá :meo:.

Trời nắng đến khô khốc cả con người, nắng gắt như kiểu cứ đi ra đường là sẽ đâm rầm vào nhau ấy.

Bao giờ mới hết cái nắng gay gắt này nhỉ ?!

sasa
23-06-2009, 04:34 AM
Thời nào đi đâu cũng thấy có người than nóng với nhức đầu. :meo:
Mình muốn than mà tự dưng nghẹn. :sr:
Hà Nội sáng mưa sầm sập. Làm mình mừng hụt. Tưởng là trời cũng biết thương người tốt chứ.
Haizzz.
Đầu tháng 7 đi trông thi.
10/7 khai giảng lớp tiếng Anh.
Suy ra kế hoạch Đà Nẵng hoàn toàn sụp đổ.
Lại thở dài...

hongbiet
23-06-2009, 06:49 AM
- Em iu công việc, iu bệnh viện, còn cả ước mơ of em nữa, thật lòng với niềm đam mê cháy bỏng, em muốn gắn bó...mãi...màu áo trắng đó !!!
- Nhưng con đường nào đến ước mơ mà ko có khó khăn, thử thách chứ, em !
- Ko fải mình tốt với người ta là người ta tốt với mình...
- Và cũng ko fải mình cởi mở lòng với người ta là fải iu cầu người ta mở lòng với mình...
- Mà cũng chưa chắc ngta tốt với mình, cởi mở vui vẻ với mình là dám chắc ngta sẽ ko công kích mình, hì !

- Chỉ là 1chút trục trặc nhỏ thôi, but sao em lại thấy buồn buồn và nản nản nhỉ?
- Ừ, but chỉ 1chút thôi em nhé, nhỏ thôi mà, cỏn con thôi mà, ko sao đâu...
- Ừ, biết mà, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa em nhé...và ước mơ of em...!!!

Phong Linh
25-06-2009, 08:10 AM
ngày hôm nay thật là so_funny
Cười đã rồi, bây giờ đến chương trình tiết mục buồn ngủ
Rui của mình trong phiên bản SB của bọn Hàn trông như thằng ái íh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chẳng chém ai được ngồi chém gió :P

Trang Sassy
27-06-2009, 12:49 AM
Dạo này chả hiểu sao cứ thấy đời vui vui...

Vui vì mình nhìn thấy 1 đứa mình ghét cay, ghét đắng bị Hố =))

Vui vì lần đầu tiên làm được 1 bài toán cao cấp, mà thực ra cũng ko khó lắm, mà k phải giở đằng sau ra nhìn , làm đc 1 đề tiếng Anh mà khi so với key đúng liên tục..ha ha =))

Vui khi được về nhà, được cả bố lẫn mẹ chiều như Vua,thấy mình hạnh phúc vì cái áo đôi, vì những tin nhắn hạnh phúc..

Nhìn lại, thấy mình toàn tự sướng=))))

LIBRA*
27-06-2009, 02:07 AM
Thi xong rùi, lẽ ra phải ăn chơi phè phỡn, thế mà giờ vẫn phải ngồi cày :cry: đau lòng quá :cry:
Bạn bè nó đi tá lả hết rồi, gọi điện sang rủ mà đành ngậm đắng nuốt cay gạt dòng lệ nói trong thổn thức rằng "i can't đi" :cry: << nói quá tý :cry: =))
Ôi zời là cái sự đời :cry: chết mất :cry:

.March
27-06-2009, 06:14 AM
Mệt nhoài người !
Dạo này thiếu ngủ trầm trọng, đầu căng như dây đàn chỉ chực đứt !
Dạo này ko biết ngủ trưa là gì
ăn xong lại cắm cổ làm, làm hoài vẫn còn nhiều việc.
Tháng này sao khốn nạn thế?
Mệt!

Ah, mới cắt được nhạc chờ, mỗi lần có tin nhắn ko muốn đọc ngay mà đợi nó hát hết mới đọc.
Thực ra, chắc đó chỉ là tâm trạng hiện thời mà thôi.....

chan_vaj
28-06-2009, 05:23 AM
moi thu troi wa nhanh that
cung bun nhiu

:)
28-06-2009, 07:57 AM
Má ơi, cho con 2s cười cái coi :so_funny:.
Kiểu này riết chết toi cơm vì tội cười nhiều quá :so_funny:.
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:

sasa
29-06-2009, 03:55 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCA9EE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Chiều hè, tối và buồn lạ lùng. Nghe lại Tong Hua - Quang Lượng.
Tự nhiên thấy muốn khóc. :)
Tâm trạng lai vô định rồi. :)
Ah, chỉ muốn mời mọi người nghe nhạc thôi . Clip quá đau lòng, có lẽ không thích hợp mang lên một chỗ công cộng nhỉ . :)

Phong Linh
29-06-2009, 07:43 AM
Chờ đợi dưới cái nắng tháng 6 trên con đường không một bóng cây , ngây ngất sốt
đi cùng người lang thang qua những tuổi ,này là năm tháng, này là yêu đương, này là kiêu ngạo ,này là chênh vênh
đổ ào cơn mưa ,chiều bỗng nhiên tràn gió. Thấy lạnh, cái lạnh giữa mùa hè
...
Sau một khoảng thời gian dài bình ổn ,lại bắt đầu cái cảm giác chán ăn.Người rủ nghe cùng lần cuối Heal the world
...
Dova - nơi thời gian chậm lại
Nếu mình được quyền sửa câu ấy , mình thích thay thế nó là "rơi chậm một nhịp rơi" hơn
...
khâm phục những ai dám yêu hết tận cùng trái tim mình , bởi lẽ bản thân không bao giờ dám liều mạng như thế
vẫn tự nhủ
yêu vừa đủ thôi,để còn xa
nhớ vừa đủ thôi,để còn quên
cái gì cũng vừa vừa đủ đủ
thành ra cuộc tình nhàn nhạt
*
Khi lỗi lầm ở tại bản thân
hờn trách ai
thương ai
ngoài bản thân ra
thế nên vô vị lắm
*

Gác lại chủ nghĩa xê dịch ,bình lặng lại nào nhỏ kia
*
Mình nhất định không gặp lại đâu. Mình kiêu hãnh lắm
*
HN
mưa
gió
PL
rơi chậm 1 nhịp rơi
không yếu đuối
không tan vỡ
!

anny N
29-06-2009, 02:08 PM
Thế là cuối cùng mai cũng đã đến ngày ra chiến trận rồi , mình đã chờ ngày này từ cả năm nay - và mình thề mình hứa mình đảm bảo là mình sẽ chơi cái bài cong ra cong thẳng ra thẳng , lần này sẽ thẳng chót vót luôn !!! Cho dù đó là bằng cấp gì đi nữa , vẫn rất đáng quí vì đó là thành quả cố gắng trong 1 năm qua.Nắm chắc chắn trong tay cái bằng này đã ,để rồi để từ đó sẽ thử sức vươn cao lên hơn nữa ,theo đường vòng như trước giờ cũng được. Ôi mình mà , mình có nghị lực lắm ý. Đấy là xưa giờ mình ( và mọi người ) ko nhận ra thôi hí hí :hihi:Khóc đấy,hay mít ướt ,hay vớ vẩn lung tung lắm đấy, cơ mà 1 tí thôi rồi lại vẫn đứng dậy đi tiếp. Vì nhận thấy là ,cứ sau mỗi lần nhè là lại thấy mình mạnh mẽ ra 1 tí. ^^Cứ thử nghĩ lại những gì mình đã từng trải qua đến giờ đi , ngồi nhớ lại mà hồi đó đâu có nghĩ mình sẽ vượt qua , đâu có nghĩ là giờ những chuyện đó mình đã ném vào dĩ vãng và chảng bao giờ bận tâm đến nữa , phải ko nào hờ hờ hờ. Đúng là cái gì rồi cũng sẽ quen , ngay cả những khó khăn đối với mình bây giờ chẳng là gì ,dù chắc hẳn sẽ lại mất khá nhiều nước mắt ,nhưng bù lại sẽ nhận được nhiều kinh nhiệm mà. Gì cũng có mặt trái -phải của nó.

Giờ ta mới học đc 1 tý ích kỉ đấy -đấy là giờ mới biết là mình phải lo cho chính mình trước í mà.Thế mới nhận ra sao ngày trc mình ngu thế,ngu đáo để :bto:Tạm gác tất cả mọi chuyện sang 1 bên. Hí hí "những gì" mấy tháng nay còn "để dành lại" -vì ko muốn vướng bận và ảnh hưởng 1 tí nào đến chuyện học hành - sau kì thi này sẽ giải quyết hết cho xem , cứ đợi đấy khà khà...đừng tưởng mình im lặng là đã bỏ qua như thế chứ , ủ mưu cả đấy thôi , mình ko cho phép họ nghĩ mình là con ngu nữa rồi ..:bto:

Chưa biết đến phút 89 thế nào , nhưng hiện giờ thấy vẫn bình tĩnh và tự tin như chưa bao giờ hết.
Quyết tâm chiến đấu !

Ps:Màu xanh - màu hi vọng ^^
À quên nữa,nãy nhận được 1 tin nhắn -ơ đâu ,lại cái nữa này , he hé - vui ^^ Có động lực thúc đẩy roài :5:

.March
30-06-2009, 07:06 AM
Cuối tháng rồi cơ đấy. Dạo này nhiều cái fải nghĩ...
Công việc cho đến giờ phút này vẫn chưa đâu vào đâu :( , hết tháng rồi mà mọi thứ vẫn ngổn ngang thế. Rõ ràng mình chưa hề có 1 lúc nào nghỉ ngơi, sao việc ở đâu vẫn nhiều thế? Ko biết hết tuần này có hòm hòm được ko nữa :khocnhe:

Hnay mưa, kể từ khi cái đường nhà mình nó sửa sang, đào lên lấp lại thì cứ động mưa lại ngập và hôm nay không ngoại lệ. Nhà thì không ngập nhưng cả cái fần đường ngoài cổng thì ngập ko thể tả hết được. Đến nỗi mà thằng em đánh rơi cái dép, xe đi qua, sóng nó đánh bay ra giữa đường, đúng như kiểu sóng biển. CÒn nữa, ko ai đi ra ngoài cổng bằng xe máy được vì đến đoạn giữa giữa, chưa ra đến đưòng thì xe đã chết máy. Đến cực. Cái trận mưa lớn nhất năm ngoái mà chỗ nhà mình còn ko ngập , ko hiểu giờ tại sao lại ra nông nỗi này.

P rủ đi cafe, dạo này cần có chỗ để xả stress - cả 2 đứa chứ ko riêng gì ai cả.....

A gọi , hôm qua và hôm nay nữa. Vẫn những lời hỏi han quan tâm đời thường nhất. A tỏ ra như chưa hề có chuyện j`, như mình chưa nói j` cả. Mình thì chẳng biết fải làm thế nào, cũng ậm ừ cho qua. Con P nói bởi mình chưa dứt khoát , lỗi là do mình... Thật ko?
Thực sự, nếu muốn quên, bản thân mình fải có 1 sự quan tâm khác, phải có những niềm vui từ phía khác hay nói đúng hơn là có 1 người khác. Mình thì chưa làm được điều đó !

Nó bảo nó sẽ giới thiệu cho 1 người này - cái người mà theo như nó nói là nó đã fải khá suy nghĩ, đắn đo và thấy rất rất hợp với cái tính cách của mình. Nghĩ cũng hay hay, tò mò và cũng có tí vui - nhưng chỉ là cái cảm giác của hôm qua thôi. CÒn hôm nay, thực sự mình chả muốn tẹo nào. TỪ chối vì lí do bận =)).

Một ngày dài.....

Việc ơi, sao cứ càng ngày càng nhiều lên thế?