black~rose
28-05-2009, 12:26 AM
Tôi thấy buồn thấy bầu trời chẳng xanh
thấy mây trắng trôi lạc lõng cô đơn
thấy gió buồn luồn qua lá khẽ khàng
thấy lá vàng rơi trên cỏ đẫm sương.
tôi thấy buồn nhưng tôi không thể khóc
Bởi khóc chẳng làm được điều gì
để mưa mưa về trong nỗi nhớ.
hãy để đất trời chia đôi nỗi buồn đó.
tôi thấy buồn hồn tôi thành hoang mạc
không nắng vàng không hương sắc cỏ hoa
bầu trời xanh cũng chỉ màu mây xám
nắng bình minh màu mắt u buồn.
thấy mây trắng trôi lạc lõng cô đơn
thấy gió buồn luồn qua lá khẽ khàng
thấy lá vàng rơi trên cỏ đẫm sương.
tôi thấy buồn nhưng tôi không thể khóc
Bởi khóc chẳng làm được điều gì
để mưa mưa về trong nỗi nhớ.
hãy để đất trời chia đôi nỗi buồn đó.
tôi thấy buồn hồn tôi thành hoang mạc
không nắng vàng không hương sắc cỏ hoa
bầu trời xanh cũng chỉ màu mây xám
nắng bình minh màu mắt u buồn.