PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao



kethu3
27-05-2009, 07:57 PM
Một ngôi sao vụt tắt trong đêm
Như tình ta đã đi vào dĩ vãng
Để từ đây 1 người quên lãng
Còn 1 người nuối tiếc những ngày qua

Vũ trụ kia rộng lớn bao la
Vắng 1 ngôi sao trời đâu biết
Nhưng lòng em yêu mình anh tha thiết
Đâu bình yên như bầu trời vô tâm

Tình yêu ta chết trong lặng câm
Như sao kia âm thầm rớt xuống
Sao rơi bởi vì sao muốn thế
Hay bầu trời vô tình mạc kệ sao?

Em muốn biết chia tay là vì đâu
Anh ôm sầu nhưng lặng im ko nói
Lạnh lùng buông câu: Em đừng hỏi
Bởi sao kia ko sáng 2 lần