Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : :D thách thức cà miranda; tuyet tinh; mua; umbrela :D



chieuanhlong
27-05-2009, 12:08 PM
Lâu wá Chiêu Anh Long không trở lại với 4rum! nay trở lại mạo muội gởi lại vài câu thơ thách thức các bậc tiền bối và lớp đàn em :D (hi vọng topic sẽ đắt khách :D)

Hong khô - một chiều
Hong tóc nhé cho em lòng vàng mới
Cho ngày ấy tiếng buồn vời vợi xa
Cho lối mai em bước qua chiều tà
Lòng thôi lạnh nhìn ta cười trong mắt!

amy_le
27-05-2009, 12:25 PM
ko cóa ai ở đây hik ,mình bon chen tí được ko ?

em về cắt ngọn tóc thề
hong khô chi nữa ... bốn bề gió lay.

Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 12:56 PM
Lâu wá Chiêu Anh Long không trở lại với 4rum! nay trở lại mạo muội gởi lại vài câu thơ thách thức các bậc tiền bối và lớp đàn em :D (hi vọng topic sẽ đắt khách :D)

Hong khô - một chiều
Hong tóc nhé cho em lòng vàng mới
Cho ngày ấy tiếng buồn vời vợi xa
Cho lối mai em bước qua chiều tà
Lòng thôi lạnh nhìn ta cười trong mắt!


Áo ướt - mưa sáng
Đậm bệt lạnh lưa thưa - lộ : Đỏ vá
Bát trai mặc nhiên vỗ u mõ gần
Tiếng cốc thanh thản vào vùng mù trắng
Mất tăm - như cơn mưa vừa ngang qua..

Lost.
28-05-2009, 02:46 AM
Hong lại vần thơ đã cũ mờ
Khô giòng lệ nhạt giữa giấc mơ
Một hư ảnh vắng tìm chưa thấy
Chiều cuộn vào trong chén rượu hờ

Chào Chieuanhlong - lâu lắm chẳng gặp ^^

lamvulove
28-05-2009, 03:59 AM
cho mình ké một bài nhé !

Ướt rồi - đồng nắng
Khoé mắt em lệ tuôn trào
Cho lòng anh trong cơ trống vắng
Bóng chiều ngả xuống sâu sau
Lê em rơi cả trời mưa đau xót

Gió_ấm
28-05-2009, 05:46 AM
Người xưa nay đã mở lời
Ghé vào quán nhỏ ta đối chơi
Hong trời hong đất hong tất cả
Lo lắng muộn phiền mãi rời xa
Hong cả đời trai cả đời trai
Khô đi dòng lệ ngắn dài bao đêm

u2m
28-05-2009, 07:10 AM
Hong lại những mắt ướt chiều mưa
Này người cũ bước chân dài có mỏi
Hãy trở về bên khu vườn chẳng vội
Gieo thơ nồng - bạn cũ - ngày nao
...

Không biết chieuanhlong có thách mình hông nhờ :sr: nhưng umbrela ở đây là hông có đâu :sr: Mừng bạn quay lại với Vườn thơ nhé ^^, mình là ma mới ^^

chieuanhlong
28-05-2009, 01:07 PM
=)) lâu ngày gặp lại tuyệt tình và Sis Miranda zui thiệt nha :D topic mình đón chào toàn thể anh em nhà mỉnh :D dạo này mọi người vẫn khoẻ cả chứ! về lại nhà gặp mọi người vui lắm...hì... hẹn 1 ngày mình sẽ mỡ lại topic "Hỏi Thăm" vàng son 1 thuở :D thôi đối típ hen

Hong lại vần thơ đã cũ mờ
Khô giòng lệ nhạt giữa giấc mơ
Một hư ảnh vắng tìm chưa thấy
Chiều cuộn vào trong chén rượu hờ
=> số zách! thơ của sis vẫn tình wá :D vẫn khoẻ chứ sis?

Hong cho mênh mang ngày hẹn cũ
Khô rồi ký ức ú tìm bên nhau
Một hôm mai bước qua cầu
Chiều nay ai hát câu hò Vọng phu

chieuanhlong
28-05-2009, 01:12 PM
Người xưa nay đã mở lời
Ghé vào quán nhỏ ta đối chơi
Hong trời hong đất hong tất cả
Lo lắng muộn phiền mãi rời xa
Hong cả đời trai cả đời trai
Khô đi dòng lệ ngắn dài bao đêm

Hong em mắt ướt môi mềm
Lệ đêm thôi rớt giữa nền trăng thanh
Hong cho em giấc ngon lành
Đêm qua em bớt mong manh tiếng cười

thơ tuyệ tình càng ngày càng tuyệt vời :D bao lâu rồi anh em minh ko đối nhỉ? hì hì

chieuanhlong
28-05-2009, 01:20 PM
Áo ướt - mưa sáng
Đậm bệt lạnh lưa thưa - lộ : Đỏ vá
Bát trai mặc nhiên vỗ u mõ gần
Tiếng cốc thanh thản vào vùng mù trắng
Mất tăm - như cơn mưa vừa ngang qua..

mình có cạm tình với bài này ghê :D đối lại có dỡ đừng chê mình nha :D

Lệ nhoà - Chiều hôm
Nhạt nhoà hạt sương rơi - chợt : Mắt ướt
Đôi cô thôn nữ bước về độc - cô
Tiếng bước chân qua vỡ rồi - chiều tím
Để lại mảnh trời sương lạnh nhạt nhoà... rơi:thatall:


ko cóa ai ở đây hik ,mình bon chen tí được ko ?

em về cắt ngọn tóc thề
hong khô chi nữa ... bốn bề gió lay.

hello Amy! mình nhớ hồi đó cũng 1 thời Amy zữ zội lắm nà :))

Em thôi không nhớ tóc thề
Em thôi không nhớ đường về - bóng ai?
Hong cho ký ức nhạt phai?
Một mai em nhé Lại hong bóng người

amy_le
31-05-2009, 07:23 AM
cũng lâu rùi mình ko có làm thơ ,ko bik co lục nghề ko nữa hehe.

em hong mắt ướt lấm lem
bao giờ cho cạn ... tình em hỡi người ?

chieuanhlong
31-05-2009, 12:31 PM
Em hong cho mắt thôi buồn
Mong cho lúc ấy tiếng buồn bỗng vui

lukhachmuathu
01-06-2009, 09:54 PM
Ai hong cho mắt lệ buồn
Cho mai nắng sớm vơi buồn trong tim
Ai trông con sóng lặng im
Bạc đầu nỗi nhớ cánh chim xa vời
...

chieuanhlong
02-06-2009, 10:45 PM
Ai hong tiếng nấc lòng buông
Ngày trôi đêm xuống vẫn vương trong lòng
Ai ra bến ấy đợi mong
Chiều lăn giọt tím mơ mòng mắt ai!!!

Lost.
03-06-2009, 03:51 AM
Quay về nơi cũ hỏi thăm
Sầu đà vắng bóng hay nằm nguyên xưa ?
Tình yêu đã thắm vẹn vừa ?
Hay là dang dở đón đưa mộng tàn ?

Hỏi thăm bản mới :cr:

chieuanhlong
06-06-2009, 08:42 AM
Ừ rồi đáp tiếng hỏi thăm
Vẵn mình hoang vắng quanh năm đi về
Người xưa mộng cũ lê thê
Đón đưa một bóng mình về một đêm!!!

Đáp lời :D

Này ơi cô Gió dặm xa
Về qua chốn ấy cho ta gởi lời
Hỏi thăm bạn có thảnh thơi?
trời mây chốn ấy có chơi vơi buồn?

Mưa này lòng - lạnh có tuôn?
Sương mai một thuở còn vương mắt người?
Đã ai đem lưới dệt tơ
Hay còn một thuở mình ta khoảng trời? :D

hì hì! đáp lời hỏi thăm cùa sis Mir đêy :D

amy_le
04-05-2011, 07:39 AM
hello Amy! mình nhớ hồi đó cũng 1 thời Amy zữ zội lắm nà :))



giờ đuối rồi ,hahaha :blow:


Ta giận mình sao mãi sống trong mơ .....
để nổi nhớ chực chờ trong tâm thức
để trái tim mỗi ngày ray rứt
để tâm hồn chưa dứt ... những niềm đau !

Ta chỉ là 1 kẻ đến sau .....
sao đánh đổi tình yêu người đến trước
và quanh ta những điều còn ao ước
đến bao giờ ta thấy được bình yên ????

Ta chỉ là 1 kẻ điên .....
ta đang sống trong triền miên cô độc ,
ta đang để trái tim mình meo mốc ...
ta say buồn trong góc tối riêng ta !

Đến bao giờ ta có thể nhận ra .....
bỏ tất cả chui ra ngoài ánh sáng ,
những giấc mơ ,đợi chờ ,lai láng ...
rồi sẽ thành kí ức mối tình tan !!!!!!!!!!

Gió_ấm
17-05-2011, 11:43 PM
Theo mần chi, theo mần chi
Để thương, để nhớ hoen my lệ sầu
Theo người biết sẽ về đâu
Đò ngàng lỡ nhịp biết đi đâu tìm.
Lối về xóm nhỏ lăng thinh
Lá vàng khẽ rụng giật mình lỡ duyên.

Gió_ấm
23-05-2011, 05:34 AM
Nghe đâu ai đó gọi mời
Vươn thơ đối đáp một thời là đây
Bao thương nhớ, tình đầy nghĩa nặng
Nhớ nhớ mong, ai ngóng ai trông
Nhớ thương ân nghĩa mặn nồng
Xa xa khuất bóng hâm nồng chén thơ