Xem đầy đủ chức năng : MÀu TÌnh YÊu !!!
Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 02:11 AM
Lâu rùi mí vào làm thơ , ko hay bà coan thông cảm hén
chào mí pa'c trong vườn thơ ạ :blinking:
TRẮNG - TINH KHÔI
Em mặc áo dài trắng thướt tha
Khép nép đợi anh trước hiên nhà
Anh đạp xe qua cùng đến lớp
Tình thuở học trò thật ngây thơ
XANH - HI VỌNG
Trời xanh soi dòng nước trong xanh
Anh đi rồi đi mãi mình anh
Bỏ quên em quên tình thơ dại
Chờ mong hi vọng vào ngày mai
TÍM - THỦY CHUNG
Anh bỏ mặc em vui duyên mới
Lòng em đau - đau quá người ơi
Lệ em vẫn mãi không ngừng rơi
Không thể quên được lời anh hứa
Em vẫn đứng nơi con phố nhỏ
Mặc trời nắng hay đổ mưa to
Em cũng vẫn mãi như bến đò
Chờ đến ngày thuyền xưa trở lại....
Em từng nói nước mắt em mầu tím
Khóc vì tình , vì sự thủy chung
Em từng nói , em yêu anh vô cùng
Mắt long lanh , 1 màu xanh hi vọng
7 năm sau , em bước tới thòng lọng
Tự tử vì anh , giữ chọn mối tình đầu !
sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:26 AM
em từng nói nước mắt em màu trắng
trắng của mưa trắng của suối nước trong
ko cầu kì ko bao giờ hi vọng
1 tình yêu sau bao lần hẹn thề
P...câu cuối cùng you change thành...một tình yêu sau bao lần hẹn ước...sẽ hay hơn....xin lỗi vì đã nói vậy nhưng thật ra sẽ tốt hơn...( think )
sành điệu mái ngố
22-08-2005, 05:54 PM
nhưng P lại thích như vậy cảm ơn đã nói...
Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 10:08 PM
Rực rỡ trái tim em con gái
mang tình yêu hi vọng cho đời
thắm lên hỡi màu đỏ trái tim
đỏ nồng nhiệt tình yêu con gái
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 04:53 AM
nồng nhiệt quá nhiều vì tình yêu
để rồi ta chết bởi chữ liều
ngày xanh xuân thì giờ chấm hết
thiên thu ngày dài có là bao
matran_x2000
23-08-2005, 06:16 AM
tropi ` oi cac bai thoi ko hay ti nao ca co bai nao hay họ ko vay
cho toi coi cac bai hay hon di cac /' cbai nay buobnchan lam do
ko the dc dc
be_yen_la_tao_ok
23-08-2005, 02:11 PM
trui ui buồn we' di bà con
fantasy_girl
23-08-2005, 06:40 PM
thu đi thu để lá vàng
người đi người để muôn vàn thương yêu
một mình chiếc bóng cô liêu
hỏi anh còn nhớ những ngày xưa chăng.................
Cục Kẹo Cô Nương
23-08-2005, 09:22 PM
yêu thương đau khổ muôn lần nhớ
gặp gỡ tình cờ vạn lần mơ
để rồi trút tâm sự vào thơ
bài thơ buồn như mùa thu vắng
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 11:41 PM
làm thơ tâm sự lời cay đắng
chua chat 1 thời trong cơn mơ
ôm mãi sầu đau qua ngàn kiếp
thơ buồn thơ cũng chết và mơ
fantasy_girl
24-08-2005, 03:55 AM
thu buồn không phải vì thơ
thu buồn chỉ bởi cơn mơ màu vàng
thu buồn không phải hoa tàn
thu buồn chỉ bởi muôn ngàn sầu đau
Cục Kẹo Cô Nương
26-08-2005, 09:27 PM
thu buồn lá vàng rơi mãi thôi
màu vàng nhuốm tình yêu phản bội
người lặng lẽ âm thầm bước vội
để lại tôi ôm một nỗi đau
comotvisao
26-08-2005, 10:06 PM
tình yêu ta màu đen
khi là tình cách biệt
1 màu đen bất diệt
bao tròn trái tim đen
*Wind*
27-08-2005, 03:11 AM
bang hong do thay cho loi xin loi
nu hon dau thay the nhung loi yeu
doi voi anh do da la qua du
em doi hon anh dau co de cho em
_HTMM_
comotvisao
27-08-2005, 03:29 AM
tình yêu màu biệt li
nước mắt màu cay đắng
trái tim màu cuồng si
nhưng dáng em màu nắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.