Xem đầy đủ chức năng : thơ chuối
/-/ươngkut3
27-05-2009, 03:16 AM
Tại sao buồn nhưng lòng tôi không biết
Tự nhủ rằng vì người đó hay sao
Người đâu đẹp mà tôi thương tôi nhớ
Có dáng gì mà tôi thích tôi mong?
:so_funny::so_funny::so_funny:
Bút Xóa
24-06-2009, 01:07 PM
Tôi yêu người, đâu phải đẹp mà yêu
Đôi mắt nàng lươn ngự trên vầng trán hẹp
Mái tóc xơ dài rũ rượi, phủ bờ vai
Dáng nàng đi chả khác gì chiến binh La Mã
Đôi chân dài khép chặt, quả bóng vẫn lọt qua
Chính vì thế, khi lớp nàng đá bóng
Vị trí nào? nhất quyết, chẳng thể là thủ môn
Nàng hay cười nước miếng bắn tùm lum
Dẫu biết trước, tôi chưa lần nào tránh được
Ấy thế mà tôi vẫn yêu nàng da diết
[L][Q].[Angel]
24-06-2009, 08:50 PM
Vì yêu nên lòng tôi mới thế
Cứ đau cứ khóc mãi mong chờ
Một người xấu sa mà tôi nhớ
Chẳng đáng gì một hạt bụi tro
Cơn Gió thổi bay hạt bụi đó
Tôi ngước nhìn lòng bỗng quặn đau
Làm sao thế tim tôi rạn vỡ
Tự nhủ rằng khóc để làm chi
Nhưng đâu đó lệ đã hoen mi
.........
Tình tan vỡ chỉ vì người dan dối
tinhyeu_nuocmat2005
27-06-2009, 07:10 AM
thiệp hồng em gửi trao tôi
gương cười mà lệ buồn rơi trong lòng
ngày mai em đã lấy chồng
nghĩ thôi cũng đủ ,để lòng thêm đau...
nhìn em trong ao co dau
đi bên chú rể anh đau vô cùng
mọi người vui vẻ chúc mừng
còn anh ai biết _nén từng cơn đau
cố cười che lấp u sầu
chúc em hạnh phúc ,bền lâu bên chồng
......
nhìn tôi má em ửng hồng
mắt buồn e lệ ,theo chồng lên xe
vẫy tay em chào bạn bè
xe hoa chuyển báng _em về phương xa
trời thu trong buổi chiều tà
đi về tôi với ,bài ca não nề
hoxuanhuong
29-06-2009, 11:17 PM
em đã yêu anh từ khi nào thế nhỉ?
chỉ biết rằng những lúc buồn suy nghĩ
em khẻ cười,lòng âm ĩ gọi tên anh !
em đã yêu anh vì cái gì thế nhỉ?
nụ cười duyên,giọng thủ thỉ hay sao?
em luôn ước ao,tình anh mãi dạt dào ,
dành cho em một chút gì táo bạo.
đừng rụt rè, kẻo mất nhau sao???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.