Xem đầy đủ chức năng : Truyện Ngắn - bảo đảm ko tốn quá 2' để đọc
Giun Đất
26-05-2009, 10:22 AM
Mình thấy các bạn viết truyện hay nên thử nha ^^
Hy vọng đông khách :D
Tên truyện: chưa nghĩ ra
Con bé rất thích tặng quà cho người khác.
Một khách lạ mặt lần nọ tới thăm nhà, được con bé tặng cho một viên kẹo bạc hà, thấy vậy bèn hỏi tại sao. Người lớn thường cho con trẻ kẹo bánh để chúng vui, ai đời lóc nhóc vậy lại tặng quà cho người lớn. Nó cúi gằm mặt, lí nhí rằng vì nó cũng muốn được một món quà từ ba mẹ nó.
Ông khách lặng yên, gật gù. Mắt bỗng trở nên xa vời và mơ màng lắm. Nó hơi hơi vui, chắc ông khách sẽ tặng cho con mình cái gì đó tối hôm ấy...
Thời gian qua đi và con bé dần lớn. Nó có ánh mắt làm mê mẩn lòng người, làn da căng và cặp ngực lún phún nở. Con bé đã trở thành thiếu nữ. Nó được nhiều quà hơn, từ bạn khác giới và bạn đồng giới. Nó vẫn cho đi những món quà nho nhỏ, làm người khác ấm lòng...
Con bé vẫn mong một món quà từ ba mẹ nó. Làm nó ấm lòng...
Vị khách nọ lại tới thăm nhà nó. Lần này nó đem cho ông ta một tập giấy nhỏ. Nó cười, nói với ông rằng ông có thể viết tất cả những điều phiền muộn vào đấy, nó thấy ông già đi nhiều.
Ông khách mỉm cười. Đôi vai trông như trút được một gánh nặng.
Con bé tự hỏi gia đình ông có hạnh phúc. Chắc con của ông quên học bài nên bị điểm xấu, ông buồn. Chắc nó phải ráng học giỏi nữa để ba mẹ nó khỏi buồn và tặng cho nó một món quà làm nó vui...
Thời gian làm mái hiên trước nhà con bé bạc trắng. Người ta không thể gọi nó là con bé nữa rồi, người ta phải gọi nó là thiếu nữ. Tôi vẫn thích gọi em là con bé, vì em chưa bao giờ đổi thay. Vẫn những món quà. Vẫn nụ cười. Vẫn ánh mắt thơ ngây. Vẫn mối ấp ủ chờ đợi một món quà từ ba mẹ con bé. Nhưng những thứ em đem đến cho mọi người đã ý nghĩa hơn, những nỗi buồn cũng mang nhiều tên hơn trước..
Ông khách lại đến thăm ba mẹ nó.
Ba mẹ vắng nhà. Nó đem đến cho ông một bàn cơm ngon lành. Ông khen tài nấu ăn của nó rất ngon. Nó cười. Ông hỏi nó nếu ba mẹ đã tặng cho nó món quà nào chưa. Nó cười buồn. Nó bảo ngày nào cũng được quà, khi thì đồng hồ, búp bê, quần áo, nhưng nó chẳng thích những thứ đó. Ông hỏi nó thích gì. Nó nói nó thích một cái ôm, cái hôn từ ba mẹ nó.
Ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó hiểu. Ba mẹ nó quá bận. Họ là những con người của công việc, không phải dành cho nó. Nghĩ đến đó, nó không kiềm được nước mắt.
Ông khách kia đặt một bàn tay ấm lên vai nó. Nó thấy cái gì đó khác lạ trong ánh mắt của ông.
Ông hỏi nó có muốn một món quà thật sự không.
Nó gật gật đầu. Nước mắt đã ngừng rơi.
Ông bảo rằng món quà của ông rất bí mật. Con bé phải vào phòng kín xem. Ông còn thêm rằng nó không được nói với ai hết, vì món quà đó rất quý giá.
Nó lại gật gật đầu.
Ông khách dẫn nó vào phòng ngủ của nó trên gác. Đóng cửa.
---
Người ta không biết đó là món quà gì.
Chỉ biết rằng con bé đó không bao giờ nói rằng nó trông đợi một món quà từ ba mẹ nó, một món quà thật sự...
Hết
Mong các bạn cho ý kiến ^^!
P.S. À, chắc truyện tốn hơn 2' để đọc.. hic
0_ophuonglipls0_o
26-05-2009, 10:27 AM
hôm nay phương xyn tem trc mai đọc ùi cho ý kiến sau nhá hýhý... tại cứ thấy truyện chưa ai pc tem nên... thành ra thế đếy hí hí
MKT_COF.o
26-05-2009, 10:42 AM
ui, sao mà mờ ám thế, một ông già dắt một thiếu nữ hây hây vào phòng kín, chẳng có 1 cũng sẽ có 2 nhẩy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lu_hehe
26-05-2009, 06:24 PM
trời mẹ con ơi... ông già 35????
christos607
26-05-2009, 06:24 PM
khó hiểu quá à, chẳng rõ ràng gì cả
mylove03c3
26-05-2009, 07:00 PM
dẫn nhau lên phòng ngủ làm gì trời, đầu óc ko đen tối cũng phải nghĩ đen tối
0_ophuonglipls0_o
26-05-2009, 11:58 PM
ặc truyện này.... hehehe... ông kia làm j vậy????? :5: ..........làm j thê? :5:.......... làm j ế nhờ???... ko bjk là làm cái gì nữa cơ ý :5: :5:
p3_n4_kut3
27-05-2009, 12:03 AM
thế hết rồi à? ông già đó định tặng kái gì mà mờ ám vậy trời???haha:bicycle:
...¶<ø§...
27-05-2009, 12:25 AM
=)) chết chết... đầu óc mik` trong sáng lành mạnh h mà còn nghĩ đến TH linh tinh.... thiện tai..
Witness Star
27-05-2009, 12:33 AM
Câu chuyện của bạn Giun lúc đầu rất hay và thơ mộng! Nên tôi không nghĩ cái kết thúc sẽ là một cái-j`-đó-không-trong-sáng như các bạn đã nghĩ! Nhưng bạn Giun ơi, bạn nên kết thúc câu chuyện một cách khác, hoặc nói rõ ra ông khách đưa cô bé lên phòng ngủ làm j`! Cứ mờ mờ ảo ảo thế sẽ khiến mọi người dễ hiểu lầm!
Thân!
sweety_and_lovely_1994
27-05-2009, 03:08 AM
Ừm , thì chắc là cho con bé một cái ôm thật sự như người bố - con gái chẳng hạn ! (cố gắng ko nghĩ theo chiều hướng tiêu cực... hic...)
StormInHeaven
27-05-2009, 07:55 AM
Lạy Chúa, Giun là con Giun nào đâu nào... Hic??? Ra đây nói chuyện thẳng thắn đàng hoàng coi....... Huhuhu!!! Tại sao cái kết lại gây khó hiểu và... phát huy hết khả năng tưởng bở kinh dị của tớ thế này...? Nào, thanh minh đi nào..............................................
Truyện trong sáng thế, tự dưng đến khúc cuối nó đen kịt, thật đáng sợ!
demon_mylove1
27-05-2009, 08:32 AM
ac ac! em ko muốn nghĩ đến một cái kết đen tối nhưng ko đen tối thì sao phải vào phòng đóng của và bí mât.
hic nhà con bé chảng có ai, ở dưới nhà đã là mờ ám rồi, đay lại còn.... ui ui làm sao đây thật là phí cái mở khá hay.
love money
27-05-2009, 09:03 AM
hix, đọc xong choáng wa'>"<. Đầu óc mình trong sáng lắm chứ, nhưng cái kết kỉu này thì :surprise1:
Tác giả đâu ùi, ra giải thích rõ ràng coi :silence:
fullmoon_kt
25-06-2009, 07:19 PM
Kinh, chắc chắn là ò ý e trong đó __ ___"
Ông già dê kinh khủng.
Tưởng hiền chứ!!!!!!!
VAbaby
25-06-2009, 10:33 PM
Kích thích trí tò mò quá trời :-/ Nghe chừng mờ ám quá, ông ý làm gì mà khiến con bé không bao giờ hỏi quà từ bố mẹ nó nhẩy? Bạn tác giả cho phần sau để giải đáp nhuẽng nút thắt trong truyện đi.
ngay_cua_gio
26-06-2009, 09:05 AM
Bó tay!
Hỏi sao ng` tao ko nghĩ bậy dung` ta trong sáng như đên 30
_ _" Cái kết gây ra một cái gì đó mâu thuẫn quá trời! Làm một người đầu óc vốn dĩ đã không được trong sáng lại càng ba chấm hơn!
Làm ơn cho cái lời giải đáp đi nhé!
chicoco
28-06-2009, 01:27 AM
amen cầu chúa là ông ta đừng dở chò đồi bại vs con bé nhá tội nghiệp cái đầu óc đen tối của mjn` =)):cutelaugh: bái phục bái phục:bow::bow::ex7::ex7:
Giun Đất
28-06-2009, 01:31 AM
_ _" Cái kết gây ra một cái gì đó mâu thuẫn quá trời! Làm một người đầu óc vốn dĩ đã không được trong sáng lại càng ba chấm hơn!
Làm ơn cho cái lời giải đáp đi nhé!
Đây là lí do tại sao tác giả lúc nào cũng thích làm người khác khó chịu :D :D
Đừng trách tác giả, quyền tưởng tượng là của các bạn cơ mà ^^
Riêng tác giả thì thích nghĩ ra một cái gì đó trong sáng hơn.
HacPhongLong
28-06-2009, 08:46 AM
có 2 trường hợp xảy ra
1 là bạn tác giả xạo về việc "tác giả thích nghĩ ra cái gì trong sáng hơn" và cố ý làm cho độc giả lên cơn bức xúc
2 là bạn nghĩ vậy thật thì bạn quả là..... một con giun đất =)) =))
:-?
hoặc do đầu óc của mình từ nhỏ đã không trong sáng, hoặc do tâm thần mình bệnh hoạn
nhưng mình không nghĩ ông khách ấy "ba chấm" với cô bé ấy =))
cũng ko nghĩ ra là trong sáng hơn như kiểu: cho 1 cái ôm như người cha
mình đã nghĩ... :-?
mìh có bệnh ko nhỉ :-?
mình đã nghĩ là bạn già đã giết bạn trẻ để bạn trẻ đỡ phải đau khổ nữa :|.
thế là khoẻ ấy! :|
hay mình bệnh nhỉ? =)) =))
tếch đây, kẻo bạn author lại cầm dép chọi :(
Giun Đất
28-06-2009, 01:00 PM
có 2 trường hợp xảy ra
1 là bạn tác giả xạo về việc "tác giả thích nghĩ ra cái gì trong sáng hơn" và cố ý làm cho độc giả lên cơn bức xúc
2 là bạn nghĩ vậy thật thì bạn quả là..... một con giun đất =)) =))
Hôm nay có "rồng" đến thăm fic của "tôm", quả là đáng quý :D :D
Bạn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm chi cả. Việc tớ xạo hay ko thì... chắc bạn cũng có đáp án rùi.
Thử đặt trường hợp tác giả cũng ghé chơi 1 cái fic như vầy :D bạn nghĩ tớ sẽ suy nghĩ khác bạn chứ?!
Bản thân tớ cũng là một người khá "bệnh". Cũng quan niệm rằng chẳng có ai không-bệnh cả :D
Mai mốt chắc viết thứ gì tránh hiểu lầm hơn một tí ^^
-------
To all:
Sorry các bạn đọc thân yêu. Bạn Giun Đất đang làm một thí nghiệm về tâm lí khá là thú vị. Đại loại là: Làm cách nào để gây hiểu lầm/lạc hướng. Sâu vào chi tiết thì có lẽ các bạn ko quan tâm, nhưng tác giả có thể tiết lộ rằng tớ đã cắt mất một đoạn (và thêm thắt một phần rất rất nhỏ) phiên bản chính ngoài word.
Nay, để cho bạn Haclongphong khỏi lên cơn bức xúc, tớ muốn có một cuộc thi nhỏ về việc ĐOÁN.
Các bạn thử đoán xem, vị khách kia có món quà gì? Đương nhiên là ngoại trừ "ba chấm" - thứ đầu tiên bạn vội nghĩ đến.
Và đừng quên xem xét tính cách của tất cả người trong chuyện. Hoàn cảnh luôn đánh lừa chúng ta cơ mà?! Một gợi ý nhỏ: Cô bé luôn muốn có thứ gì liên quan đến tình cảm (ngoại trừ "ba chấm"!)
Bạn nào đoán trúng, tớ sẽ vui lòng post câu chuyện hoàn chỉnh trong vòng 3 ngày. Và tặng mem ấy tất cả số Đô tớ hiện có bây giờ, tổng cộng là 90 đô! Nếu tớ ko giữ đúng lời thì mời các bạn "ban" tớ ^^
Bon courage. Chúc mọi người may mắn!
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
28-06-2009, 02:56 PM
híc........cái fic này làm cái đầu vốn dĩ ko trong sáng toàn phần của mình được hoạt động hết công suất rồi
Thế này nhé: cái đầu của Sâu đang chia ra làm 2 phần: 1 phần vẫn còn rất trong sáng,chưa bị vấy bẩn :)).......phần kia thì đã đen thui thùi lùi từ rất lâu =))........ở giữa 2 phần là 1 sợi dây nhỏ bé mỏng manh........
Và Sâu đã cố gắng hết sức để cái phần đen như nồi cơm cháy ấy không kéo quân sang đụng chạm bạn trong sáng được.hehe......thế mà,thế mà.....hix....cái fic của Giun......bí ẩn quá cơ,nên những gì đen kịt nhất cứ thế bay vèo vèo........
Mặc dù Sâu cũng đã nghĩ cái ông già í chỉ vào ôm con bé 1 tẹo như 2 ba con thôi....nhưng mà phòng không nhà trống thế kia....đến ni cô còn phải xông vào =))
Ban Giun nhá.....đề nghị post phần cuối đi nào.......hay định để thế luôn cho độc giả tức chơi đây >.<
Dù sao cũng phải nói truyện của Giun rất trong sáng ở những đoạn đầu ;))
Chắc ngày cá tháng 4 bạn thắng nhiều lắm nhở? ^^
thanks fic nhé :-*
maxxie
28-06-2009, 02:57 PM
minh thi nghi, co the ong gia se noi cho con be 1 bi mat, chag han nhu no k fai con ruot ò bo me no... something like that, so con be se k bao h doi qua tu nhung ng k fai bo me ruot of minh.
???????????????
ket nhu vay dc k tg?
Giun Đất
28-06-2009, 03:05 PM
@kOn sAu và maxxie: Hy vọng 2 bạn ko lỡ mất thay đổi của thông báo của tớ! Nếu có thì, ờ, phiền các bạn xem lại ^^
lu_hehe
29-06-2009, 03:40 AM
Nguyên nhân để "con bé đó không bao giờ nói rằng nó trông đợi một món quà từ ba mẹ nó" có lẽ là:
1. nó biết là ko cần chờ đợi, vì món quà của ba mẹ nó đã được gửi đến nó từ lâu rồi.
2. nó nghĩ chờ đợi cũng vô ích.
1. -> Từ đó suy ra vụ món quà... hmm... có thể là 1 bằng chứng nào đó để "nó" biết rằng ba mẹ nó vẫn đang trân trọng những món quà nó tặng, hoặc để "nó" biết rằng những món quà ba mẹ nó tặng thật sự có gửi gắm tình yêu thương.
Mạn phép đoán rằng nó có liên quan đến tập giấy, vì nếu ko cái vụ tập giấy chẳng nằm chình ình ngay đó. Cũng có thể, trong tập giấy là những ghi chép của ông khách, hoặc của ba mẹ nó gửi cho con.
Nhưng nếu vậy, ko cần phải "cấm nói ra" như thế, và cũng ko cần lên phòng ngủ.
2. -> chờ đợi vô ích, ba mẹ hoàn toàn ko ngó ngàng, cái này thì hơi phi thực tế, 1 kết cục ko hợp với truyện. Dẹp.
Còn nữa, tớ cho rằng, vị khách lạ mặt kia có quan hệ ruột thịt với nó, cụ thể là, ông ta có thể là ông ruột của nó, phiền muộn chuyện j về ba mẹ nó cũng nên (cái lúc nó trao tập giấy ấy).
Vậy thôi, nghiệp "thám tử quèn" đến đây chấm dứt. Ko thể suy nghĩ hơn nữa, não sắp bung xòe rồi.
HacPhongLong
29-06-2009, 07:59 AM
:)) bạn à, túm lại mình vẫn nghĩ ông bạn già ấy giết con bé rồi :|
=)) =))
ko tham gia đoán, vì tóm lại đầu mình cũng chỉ có việc giết chóc thế thôi =)) =))
post đi bạn! :d cho mình xem! =))
Hà Một con giun! kha kha kha
Một ông già và một cô bé thì ... (tớ không nói gì đâu!)
Thật ra nếu nắm ngoài suy nghĩ không trong sáng+hơi bệnh hoạn+đã sau quá trình phân hủy tế bào não thì tớ nghĩ ông già đó chẳng làm gì cả! Hoặc hơn là ông già đó nói cái gì đó làm cho con bé kia hiểu ra! Chậc, không mong muốn một kết thúc bất ngờ, nhưng cũng không muốn ngồi đoán già đoán non kiểu này!
Ngồi làm khán giả! Khà *đang uống trà*
Thân
Ozhi~
Cher_sóy
30-06-2009, 01:04 AM
tốn tận 5 phút lận... hix... truyện đọc tạm đươc. thích mỗi câu " Thời gian làm mái hiên trước nhà con bé bạc trắng" hihi
pebunthichankeo
30-06-2009, 01:26 AM
bài này tớ thấy chưa ổn sao sao ấy ,nhận xét vậy thôi không dám nói nhiều mất công bị ngươi ta ghét.vậy nha cố gắng lên
ShiningSakhalin
30-06-2009, 01:50 AM
....
Tớ chẳng mong đợi gì hơn ngoài một cái kết rõ ràng hơn?
Có lẽ ý đồ của bạn là muốn một kết thúc mở, nhưng xem ra bạn đã không thành công.
Giun Đất
30-06-2009, 03:38 PM
To all:
Sorry các bạn đọc thân yêu. Bạn Giun Đất đang làm một thí nghiệm về tâm lí khá là thú vị. Đại loại là: Làm cách nào để gây hiểu lầm/lạc hướng. Sâu vào chi tiết thì có lẽ các bạn ko quan tâm, nhưng tác giả có thể tiết lộ rằng tớ đã cắt mất một đoạn (và thêm thắt một phần rất rất nhỏ) phiên bản chính ngoài word.
Nay, để cho bạn Haclongphong khỏi lên cơn bức xúc, tớ muốn có một cuộc thi nhỏ về việc ĐOÁN.
Các bạn thử đoán xem, vị khách kia có món quà gì? Đương nhiên là ngoại trừ "ba chấm" - thứ đầu tiên bạn vội nghĩ đến.
Và đừng quên xem xét tính cách của tất cả người trong chuyện. Hoàn cảnh luôn đánh lừa chúng ta cơ mà?! Một gợi ý nhỏ: Cô bé luôn muốn có thứ gì liên quan đến tình cảm (ngoại trừ "ba chấm"!)
Bạn nào đoán trúng, tớ sẽ vui lòng post câu chuyện hoàn chỉnh trong vòng 3 ngày. Và tặng mem ấy tất cả số Đô tớ hiện có bây giờ, tổng cộng là 90 đô! Nếu tớ ko giữ đúng lời thì mời các bạn "ban" tớ ^^
Bon courage. Chúc mọi người may mắn!
@Shin: Hình như bạn bỏ lỡ comment be bé này của tớ rồi.
@bebunthichankeo: Bạn coi trọng việc nếu người khác có ghét mình hay ko như vậy ư?
Thú thật là tớ ko ghét những người ko chạm vào đời tư của tớ :D :D
Có nghĩa là bạn được "an toàn" rồi.
Mik.kun
30-06-2009, 11:23 PM
Ờ , thật ra Laz cũng nghĩ bác già đó sẽ không làm gì cô gái đâu ( già rồi mà :"> )
Còn về phần món quà , đó có lẽ là bác già ấy đã tặng cô gái một món quà liên quan đến tình cảm ( dĩ nhiên không phải là vật chất ) . Chẳng hạn như sau :
Bác già dẫn cô gái vào phòng kín , nhận là bạn thân của cha cô gái , rồi đưa cho cô gái một cuộn băng . Cuộn băng đó ghi lại những kỉ niệm trước đây lúc cô gái còn nhỏ , ba mẹ đã bên cô rất vui vẻ và hạnh phúc . Tới lúc ấy , cô gái chợt hiểu ra thật sự cha mẹ cũng rất yêu thương mình nhưng vì công việc nên mới không biểu hiện ra . Từ đó , cô không cần bất kì món quà nào từ cha mẹ nữa , vì cô đã có món quà thực sự của riêng mình...
---> Chẹp , nhưng suy đi nghĩ lại , việc này mà phải làm trong phòng kín thì có hơi ... một chút :">. Chậc , nhưng không thể đoán ra được nữa , đành chờ đợi câu trả lời từ tác giả thôi :D.
Chúc fic đông khách và ngày tốt lành .
Thân -
Laz [E] :flower: .
phuckhung
30-06-2009, 11:42 PM
phòng kín??? chũng chưa chắc là co làm gì wa dang^^
HacPhongLong
01-07-2009, 12:04 PM
đáp án đâu mà cứ úp mở mãi thế ko biết, cái con giun này! :-<
túm lại con bé ấy có die k? =))
gooddythin_nd1996
01-07-2009, 12:24 PM
Chắc ông già đó đã làm gì con bé nên con bé mới ko mong ước có quà từ bố mẹ con bé chứ nhỉ :(
UsA lEmOn
03-07-2009, 07:28 AM
koi bộ mọi người đọc fic này chỉ tò mò quan tâm + đoán già đoán non về cái kết up up mở mở kủa Giun nuna, chứ hong để ý gì tới cái việc "hay" hay "dỡ" kủa truyện :D ["mừng" cho Giun =))]
Iem hok có nhìu óc để động não mà nghĩ suy sâu xa về vấn đề cái kết này nỗi, đứng ngoài lề vậy :)
Chắc ông già đó đã làm gì con bé nên con bé mới ko mong ước có quà từ bố mẹ con bé chứ nhỉ :(
reply huề vốn thếy =))
ShiningSakhalin
03-07-2009, 07:42 AM
Ừm.... bạn biết vì sao tớ bỏ lỡ chứ? Vì tớ chỉ đọc truyện, không đọc comment =.='
Bạn nên thể hiện điều đó vào fic chứ không phải ngoài comment :( Bởi không phải người đọc nào cũng có thể dò theo từng trang comment của bạn được.
Giun Đất
04-07-2009, 02:33 AM
koi bộ mọi người đọc fic này chỉ tò mò quan tâm + đoán già đoán non về cái kết up up mở mở kủa Giun nuna, chứ hong để ý gì tới cái việc "hay" hay "dỡ" kủa truyện :D ["mừng" cho Giun =))]
Iem hok có nhìu óc để động não mà nghĩ suy sâu xa về vấn đề cái kết này nỗi, đứng ngoài lề vậy :)
Bạn nói quá chính xác =))
Ừm.... bạn biết vì sao tớ bỏ lỡ chứ? Vì tớ chỉ đọc truyện, không đọc comment =.='
Bạn nên thể hiện điều đó vào fic chứ không phải ngoài comment :( Bởi không phải người đọc nào cũng có thể dò theo từng trang comment của bạn được.
À, Shin phải thêm vào là: "Tớ chỉ đọc fic và comment dành cho tớ" ^^
Chẳng phải tớ đã thể hiện điều đó vào fic rất rõ rồi ư? =)) Tất cả mọi người đều đang nghi vấn và đoán già đoán non. Nếu không vì tò mò, tớ cũng không nghĩ có reply cho comment vừa rồi đâu!
Haiz, cái fic này rõ ràng chỉ là một trò đùa vô hại, của một con nhóc vắt-mũi-chưa-sạch :( =))
@all: Okay, tác giả chịu thua quý độc giả. Quý độc giả hãy chờ đến lúc...tác giả có chút thời gian rảnh, rồi sẽ post nguyên bản.
ShiningSakhalin
04-07-2009, 02:35 AM
Lạy chúa.... con hết lời với người đẹp này rồi :chayle:
mr.smiley
04-07-2009, 02:50 AM
không biết tặng món wà gì nhưng chắc nó đã hiểu được lý do tại sao bố mẹ nó lại đối xử như dzậy...tg làm đại cho rồi...hehe
HacPhongLong
04-07-2009, 06:51 AM
^:)^
con giun đất cà chớn! ^:)^
tại sao phải chờ rảnh rỗi mà ko post ngay?????? /:)
cô chưa viết hả? /:)
lu_hehe
08-07-2009, 09:36 PM
Giun đâu, trời ạ, để lửng vậy cho ng ta tức à???
moonlight_beauty
17-07-2009, 01:58 AM
Bực thật truyện người ta đã kết thúc rồi thì thôi, việc j` mà mý người cứ đòi hỏi 1 cái kết rõ ràng vậy =.=!
Túm lại là...ko có j` mờ ám cả, thế OK rồi chứ, đừng làm khó Giun Đất nữa, tội nghiệp, mọi người ko nghe con jun xéo lắm cũng quằn à? (^,^)
J.Bon
17-07-2009, 03:17 AM
À dẫn vào để hội thảo dư luận thôi
Các bạn đừng nghĩ quá sâu xa, ông khách ấy nhìn hiền lành thế kia mà :"> :">
escort
26-07-2009, 11:55 PM
chời ơi khó hju? wá!:thatall: đầu óc mình đen tối mất
hoainam_fpt
27-07-2009, 02:51 AM
hj` không chắc có phải không chứ món quà TC là rõ rồi còn về cái gì nhiều người sẽ không đoán dcc đâu tui đoán ra rồi đấy mọi người đọc kĩ đi rồi biết nhớ là thật kĩ nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.