Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 01:53 AM
Một loài hoa dại không tên
nở ven đường
Chờ mong một bàn tay yêu thương
che chắn gió ...
Em cô gái thật bình thường
cần yêu thương
Anh đến ôi giấc mơ thiên đường
em dệt mộng ...
Rồi ngày kia giông bão tới
vùi dập hoa
Anh quay lưng bỏ đi thật xa
em tan vỡ ...
Từ ấy - hoa nở đầy gai
hoa Mắc Cỡ
Màu hoa tím như nhắc nhở rằng
em vẫn chờ ...
nở ven đường
Chờ mong một bàn tay yêu thương
che chắn gió ...
Em cô gái thật bình thường
cần yêu thương
Anh đến ôi giấc mơ thiên đường
em dệt mộng ...
Rồi ngày kia giông bão tới
vùi dập hoa
Anh quay lưng bỏ đi thật xa
em tan vỡ ...
Từ ấy - hoa nở đầy gai
hoa Mắc Cỡ
Màu hoa tím như nhắc nhở rằng
em vẫn chờ ...