chipngocxit
24-05-2009, 10:47 PM
ox nhớ! nhớ!........................
giờ nì ox đang làm gì nhỉ? có lẽ đang vui bên người ta, uh thì ox cứ vui đi! mình nc buồn là được!
mấy ngày ni nc nhớ ox lắm, nhớ hơn mọi khi vì giờ ox không bên nc nữa, giờ cũng là lúc nc thấy mình cần ox biết nhường nào..........., nhưng ích lợi gì chứ............... ox đi thật rùi!
mình quen nhau không như boa nhiêu người khác, không phải thư tay hay lời tỏ tình, mình quen nhau qua ánh mắt! nc nhớ cí ánh mắt của ox lúc đó, rất ấm và rất đáng tin cây...................... và nc đã đặt niềm tin của mình nơi ox....................
nhưng giờ đây ox đã đi, nc mí thấy mình quá nc, nc thật! vì lúc ox còn bên nc đã không cho ox được nhiều tự do, lúc noà cũng ép ox học, cũng bắt ox theo những lề lối quy tắc mà nc đặt ra................, nhưng tất cả nc đều thấy đúng! và nc thấy mình đã làm đúng trách nhiệm với ox!
ox ah, giờ ox không còn là của nc, nhưng nc vẫn nơi đây, vẫn còn là của ox, và không ai sẽ lấy nc đi được, ngoại trừ ox! nc vẫn yêu ox như xưa, vẫn cí cảm giác thân thuộc đó dù ox giờ có vui đùa bên người mới, nc vẫn như thế, vì nc tin tưởng vào câu nói của ox:"dù ox có quen ai thì bx vẫn là người ox yêu nhất!" và cũng vì câu nói đó mà nc đã để ox ra đi, không níu kéo! vì nc tin tưởng ox của nc sẽ trở về với nc! đúng không ox?
ox ah, về nhanh nha! nc vẫn nơi đây đợi ox về! và nc tin là nc đã quyết định đúng!
NC YÊU OX CỦA NC NHIỀU LẮM!
giờ nì ox đang làm gì nhỉ? có lẽ đang vui bên người ta, uh thì ox cứ vui đi! mình nc buồn là được!
mấy ngày ni nc nhớ ox lắm, nhớ hơn mọi khi vì giờ ox không bên nc nữa, giờ cũng là lúc nc thấy mình cần ox biết nhường nào..........., nhưng ích lợi gì chứ............... ox đi thật rùi!
mình quen nhau không như boa nhiêu người khác, không phải thư tay hay lời tỏ tình, mình quen nhau qua ánh mắt! nc nhớ cí ánh mắt của ox lúc đó, rất ấm và rất đáng tin cây...................... và nc đã đặt niềm tin của mình nơi ox....................
nhưng giờ đây ox đã đi, nc mí thấy mình quá nc, nc thật! vì lúc ox còn bên nc đã không cho ox được nhiều tự do, lúc noà cũng ép ox học, cũng bắt ox theo những lề lối quy tắc mà nc đặt ra................, nhưng tất cả nc đều thấy đúng! và nc thấy mình đã làm đúng trách nhiệm với ox!
ox ah, giờ ox không còn là của nc, nhưng nc vẫn nơi đây, vẫn còn là của ox, và không ai sẽ lấy nc đi được, ngoại trừ ox! nc vẫn yêu ox như xưa, vẫn cí cảm giác thân thuộc đó dù ox giờ có vui đùa bên người mới, nc vẫn như thế, vì nc tin tưởng vào câu nói của ox:"dù ox có quen ai thì bx vẫn là người ox yêu nhất!" và cũng vì câu nói đó mà nc đã để ox ra đi, không níu kéo! vì nc tin tưởng ox của nc sẽ trở về với nc! đúng không ox?
ox ah, về nhanh nha! nc vẫn nơi đây đợi ox về! và nc tin là nc đã quyết định đúng!
NC YÊU OX CỦA NC NHIỀU LẮM!