Xem đầy đủ chức năng : Biết yêu :cr: (Fall và Zen zô típ nhé! :))
Witness Star
24-05-2009, 07:24 PM
BIẾT YÊU
Bạn tôi hỏi biết yêu chưa?
Xin thưa tôi biết khi vừa sinh ra
Mà ko yêu một đâu nha
Tôi yêu một lúc đến...ba, bốn người
Mẹ cha yêu nhất trên đời
Ông bà thưa cũng tuyệt vời yêu thân
Rồi yêu Tổ Quốc, nhân dân
Lại yêu lao động chuyên cần sớm trưa
Còn Fall, Zen biết yêu chưa????? :so_funny:
livilR.Nguyen
24-05-2009, 10:16 PM
Hỏi Fal rồi lại hỏi zen,
còn mình chẳng hỏi,ứ thèm sì pam.
:chayle:
fallen_angel8x
25-05-2009, 06:17 AM
Fal biết yêu từ ngày Fal bé xíu
Iu mẹ, iu pa, iu hít cả nhà
Lớn chút nữa Fal bít iu cái đẹp
Iu hoa xinh, iu lá trên cành
Iu bướm trắng lượn vờn bên hoa cải
Yêu trời xanh mây trắng cánh chim hồng
Yêu cuộc đời rộng lớn mênh mông
Yêu tất cả thế gian trong tầm với
Yêu làn gió trên bầu trời nắng mới
Yêu tự do yêu sức sống ngập tràn
Fal yêu lắm yêu muôn ngàn ánh sáng
Fal yêu em, cô gái của mình Fal
****************************
Có người mời mà không tới nó fi' đi :sr:
Witness Star
27-05-2009, 03:20 AM
Mấy năm xa, ta về thăm quê cũ
Con đường làng, in dấu bước chân xưa
Hương đồng nội đong đầy trong ký ức
Cô bé năm nào, còn nhớ ta ko???!!! :)
.........Típ lun Fall.......... :dance:
Hiz! Xin lỗi BH! Cứ xì pam đi! ^^
livilR.Nguyen
27-05-2009, 05:11 AM
Xì pam mà phải cậy xin,
3 người ở lại không phiền nữa đâu:chayle:
fallen_angel8x
27-05-2009, 06:06 AM
Ngồi ngơ ngẩn trên ngọn đồi thơ bé
Hương cỏ nồng nồng, nhớ thế, ngày xưa
Ngày thằng nhóc bù xù tóc rối
Cặm cụi đạp xe chở cô bé tới trường
Tan học về lại tạt qua đồi cỏ
Tôi dắt tay em, nhỏ nhỏ, xinh xinh
:sr: típ i :sr:
Witness Star
27-05-2009, 07:16 AM
Nghe lòng ấm lại, ngày xưa ấy
Khi nắm bàn tay bé nhỏ này
Lòng bồi hồi, ôi nghe xao xuyến lạ!
Em - một khoảng trời ký ức tuổi thơ ta.....!!!! :)
livilR.Nguyen
27-05-2009, 08:33 AM
Ngồi câu cá phao im ,sóng lặn,
có 2 đứa dở người xì xầm nhỏ to :sr:
nóng cả mặt ,chướng tai ,gai mắt,
lượm đá xanh ném vỡ đầu nó ra:guoc:
:so_funny:
fallen_angel8x
27-05-2009, 09:06 PM
Nhặt viên đá liệng bừa vào bụi
Hổ ôm đầu, toé máu chạy ra
Fal ngẫm nghĩ, Hổ làm gì thế nhỉ
Núp bụi cây, sao lại hổng mặc quần :so_funny:
Phương án trả lời:
1: Hổ đang....... bậy bạ
2: Hổ đang ngồi đuổi ruồi thôi
3: Hổ đang thả trôi theo dòng suy ngẫm :sr:
*******************************
Các bạn hãy gửi tin nhắn theo cú pháp:
HO X Y
Trong đó X là Phương án mà bạn chon
Y là số người dự đoán giống ban.
Rồi gửi về tổng đài của chúng tôi theo số 1900...không không...không thấy
Hàng triệu cơ hội trúng xe kút kít điều khiển từ xa đang chờ đợi bạn :so_funny:
Nghe lòng ấm lại, ngày xưa ấy
Khi nắm bàn tay bé nhỏ này
Lòng bồi hồi, ôi nghe xao xuyến lạ!
Em - một khoảng trời ký ức tuổi thơ ta.....!!!! :)
Rồi cơn mơ chợt như tan biến
Xa lắm rồi, đâu nữa, những ngày xưa
Đâu còn nữa, đạp xe dưới cơn mưa
Bé ấm áp tựa lưng anh nhỏ nhẻ
Mưa to vầy, vui quá, phải không anh
livilR.Nguyen
27-05-2009, 10:32 PM
Hổ bên bờ hồ ném vào bụi cây,
chỗ 2 người đang làm gì... ấy ấy,
chỉ giỏi bịa nhăng,nói sai,nói quấy,
hổ câu cá chứ ở bụi nào đây?
**************
Bỗng nhiên trời đổ ào mưa,
bước chân thong thả 2 người cùng đi,
chắc là đầu óc bị chi,
mưa rót ầm ì mà sửơi nắng tươi.
:so_funny:
kỳ quân*zen
28-05-2009, 12:59 AM
BIẾT YÊU
Bạn tôi hỏi biết yêu chưa?
Xin thưa tôi biết khi vừa sinh ra
Mà ko yêu một đâu nha
Tôi yêu một lúc đến...ba, bốn người
Mẹ cha yêu nhất trên đời
Ông bà thưa cũng tuyệt vời yêu thân
Rồi yêu Tổ Quốc, nhân dân
Lại yêu lao động chuyên cần sớm trưa
Còn Fall, Zen biết yêu chưa????? :so_funny:
thôi đừng giận zen bạn nhé
zen chưa yêu nhưng đã biết thương người
thương mẹ zen tảo tần khuya sớm
thương anh zen hết mực thương yêu
zen yêu cả nắng ban chiều
yêu sao sáng nơi thiên đường xa lạ
yêu cát trắng tận nơi biển cả
yêu cây xanh yêu hòn đá buồn phiền
yêu tình bạn ở khắp bốn phương
cám ơn bạn cho zen nói lời yêu ấy
zen bận wa nên không trả lời fall và ngôi sao xanh được thông cảm nha nếu gặp nhau xin tạ tội
fallen_angel8x
28-05-2009, 06:07 AM
Hổ bên bờ hồ ném vào bụi cây,
chỗ 2 người đang làm gì... ấy ấy,
chỉ giỏi bịa nhăng,nói sai,nói quấy,
hổ câu cá chứ ở bụi nào đây?
Ai mà thèm nói sai nói quấy
Rõ ràng Hổ vào bụi làm jj đấy đấy
Chối nữa hem, Fal ném bể đầu :guoc:
Này thì chối, này thì chối hả :so_funny:
fallen_angel8x
28-05-2009, 06:20 AM
Trùi ui zen chưa iu ai hả
Vậy mà làm Fal sợ wa' đi thui
Thơ Zen ý, sao mà cay đắng quá
Cứ ngỡ Zen đã gặp chiện j
Làm đau khổ, làm tâm hồn chai đá
Sợ vậy thôi, buồn lắm, hết hồn :D
*******************************************
Np :sr: Fal đang ôn thi mà vẫn đi tám dóc nah :so_funny:
livilR.Nguyen
28-05-2009, 09:13 AM
Hổ xin bỏ cả đời trai,
hy sinh vì nước yêu hai cô nàng:hihi:
Witness Star
29-05-2009, 01:43 AM
Dám hỏi Hổ: Hai cô nàng nào vậy??!!! :hihi:
Zen,.........Fall (:so_funny:) hay ai đó chẳng ở đây??!!! :cr:
livilR.Nguyen
29-05-2009, 10:03 PM
FAL là một chú hot boy,
Zen là cô gái nói lời vấn vương,
Sao xanh-cô nhok dễ thương,
thế thì còn có cô nàng nào đây.
:hihi:
fallen_angel8x
30-05-2009, 07:07 PM
Hóa ra là Hổ thích Sao
Mà Sao lại cứ làm cao, chối từ
Tại sao Sao cứ ậm ừ
Làm cho Hổ nhớ Hổ mong sớm chiều
Đừng bảo là Fal đặt điều
Chính Hổ nói đó, sao ơi, chít oy` :so_funny:
livilR.Nguyen
30-05-2009, 07:48 PM
Làm việc chính nghĩa chẳng nề,
vì cứu lá cải nên...dê 2 nàng,
chứ ko 2 bé lang thang,
lừa tình mấy cậu ,mấy chàng học yêu.
:so_funny:
Witness Star
31-05-2009, 01:43 AM
To Fall:
Sao đâu có muốn làm cao
Mà tại vì Hổ thích Sao bao giờ???!!! :cr: (Hổ thích Sao hồi nào??!!! :aba: Fall chỉ nói tào lao là hay :meo:)
To Hổ:
Sao, Zen chẳng là gì
Hổ làm như vậy cứu gì được đâu!!! :so_funny:
Này này! Ai kẻ lang thang??? :cr:
Ở không, rảnh rỗi kiếm "nàng" mà..............dê :so_funny:
fallen_angel8x
01-06-2009, 06:28 AM
Sao xanh-cô nhok dễ thương
Đây lời Hổ nói chính thị nha
Hổng phải là Fal bịa đâu à
Sao lại bảo Fal là nói láo
Oánh đòn cảnh cáo, chừa nghe Sao :andon: :so_funny:
********************************************
Hông thích sao khen Sao dễ xương :sr:
kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:46 PM
trời ơi ! keo quá là keo
không cho tui xuống cứ bất trèo
ông Fall lắm chuyện không tâm lý
chuyện Hổ thick Sao lại bật bí
phải zen thì phải cho một ký
ký tạ cho đè bẹp Fall luôn
Hổ ơi! đừng có vấn vương
Hai ông Fall , Sao cũng bình thường
phái nữ thck ai thì mặc kệ
dzo dzuyên đàn ông cũng tán dương
Witness Star
01-06-2009, 08:27 PM
Sao xanh-cô nhok dễ thương
Đây lời Hổ nói chính thị nha
Hổng phải là Fal bịa đâu à
Sao lại bảo Fal là nói láo
Oánh đòn cảnh cáo, chừa nghe Sao :andon: :so_funny:
********************************************
Hông thích sao khen Sao dễ xương :sr:
To Zen, Fall và Hổ :so_funny:
Vậy thì Hổ cũng thích Fall
Nếu không sao nói Fall - chàng hot boy
Và còn Zen nữa, Zen ơi
Người Hổ vuơnng vấn, Zen ơi, nơi nào??? :so_funny:
p.s: Zen nèk! :D Ai là "đàn ông" zị???? :so_funny: Tán dương mình Zen là đc đúng không??? :so_funny:
fallen_angel8x
03-06-2009, 06:21 AM
Hổ kia nam tính ngời ngời ( cao khiêm tốn :sr: nhưng đen và hôi :sr: )
Làm sao lại thích hot boy bao giờ
Chỉ Sao giới tính "nghi ngờ"
Nên Hổ mới tính lại gần, để dzê :sr:
trời ơi ! keo quá là keo
không cho tui xuống cứ bất trèo
ông Fall lắm chuyện không tâm lý
chuyện Hổ thick Sao lại bật bí
phải zen thì phải cho một ký
ký tạ cho đè bẹp Fall luôn
Hổ ơi! đừng có vấn vương
Hai ông Fall , Sao cũng bình thường
phái nữ thck ai thì mặc kệ
dzo dzuyên đàn ông cũng tán dương
Fal bít lỗi, tại Fal hem tâm lí
Chiện hai người bí mật, với nhau
Fal lại nói công khai, cũng ngại :rang:
Thôi tha thứ Fal 1 lần trót dại :sr:
Được hông Zen, đừng có ký đầu Fal :sr:
kỳ quân*zen
06-06-2009, 06:36 PM
Fal bít lỗi, tại Fal hem tâm lí
Chiện hai người bí mật, với nhau
Fal lại nói công khai, cũng ngại :rang:
Thôi tha thứ Fal 1 lần trót dại :sr:
Được hông Zen, đừng có ký đầu Fal :sr:[/QUOTE]
coi bộ đằng ấy cũng ngoan
thế thì zen cũng thứ tha cho người
chuyện hổ sao là chuyện của ông trời
nói ra làm ngại hai người ấy thui
***************************
Vậy thì Hổ cũng thích Fall
Nếu không sao nói Fall - chàng hot boy
Và còn Zen nữa, Zen ơi
Người Hổ vuơnng vấn, Zen ơi, nơi nào???
p.s: Zen nèk! Ai là "đàn ông" zị???? Tán dương mình Zen là đc đúng không???
zen ở nơi xa xa lắm
kỳ quân*zen
06-06-2009, 06:45 PM
Hổ kia nam tính ngời ngời ( cao khiêm tốn :sr: nhưng đen và hôi :sr: )
Làm sao lại thích hot boy bao giờ
Chỉ Sao giới tính "nghi ngờ"
Nên Hổ mới tính lại gần, để dzê :sr:
Fal bít lỗi, tại Fal hem tâm lí
Chiện hai người bí mật, với nhau
Fal lại nói công khai, cũng ngại :rang:
Thôi tha thứ Fal 1 lần trót dại :sr:
Được hông Zen, đừng có ký đầu Fal :sr:
coi bộ đằng ấy cũng ngoan
thế thì zen cũng thứ tha cho người
chuyện Hổ , Sao là chuyện ông trời
nói ra làm đẻ hai người ngại nhau
Vậy thì Hổ cũng thích Fall
Nếu không sao nói Fall - chàng hot boy
Và còn Zen nữa, Zen ơi
Người Hổ vuơnng vấn, Zen ơi, nơi nào???
p.s: Zen nèk! Ai là "đàn ông" zị???? Tán dương mình Zen là đc đúng không???
zen ở xa xa lắm các ban cứ nói về mình trước đi. zen ở thanh hóa
fallen_angel8x
09-06-2009, 07:39 AM
coi bộ đằng ấy cũng ngoan
thế thì zen cũng thứ tha cho người
chuyện Hổ , Sao là chuyện ông trời
nói ra làm đẻ hai người ngại nhau
Hổng dám ngoan đâu
Nói vậy thôi
Fal gian, từ bé
Đã vậy rồi
:sr::anhPha:
Witness Star
14-06-2009, 06:44 AM
Phải rồi, Fall quá là gian :cr:
Thế nên cũng đã làm Sao gian cùng :so_funny:
kỳ quân*zen
15-06-2009, 01:01 AM
Hổng dám ngoan đâu
Nói vậy thôi
Fal gian, từ bé
Đã vậy rồi
:sr::anhPha:
Fall nói thế khác gì zen bị ế
ế chỏng chơ lời chấp nhận xin tha
hóa ra anh nhỏ nhà ta
gian trong bụng mẹ gian ra
Phải rồi, Fall quá là gian
Thế nên cũng đã làm Sao gian cùng
mà zen hỏi thiệt nha Fall , Sao xanh Và Bạch hổ ai là con gái zay hok bit cung khong nói làm zen điên cái đầu
fallen_angel8x
16-06-2009, 06:10 AM
Lo gì bị ế zen ơi
Vứt khơi khơi đó, có nơi cần mà
Cứ nhìn tính cách của Fal
Lỗi này, tiếp lỗi, còn xin dài dài :sr:
**********************************************
Ai bik đâu :D Ảo mà :D Trời biết, đất biết, mình biết còn thì ai mà biết được :sr:
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:39 AM
Lo gì bị ế zen ơi
Vứt khơi khơi đó, có nơi cần mà
Cứ nhìn tính cách của Fal
Lỗi này, tiếp lỗi, còn xin dài dài :sr:
**********************************************
Ai bik đâu :D Ảo mà :D Trời biết, đất biết, mình biết còn thì ai mà biết được :sr:
Fall mà láo là ăn đòn Fall nhé
tội xưa nay lại tái phạm mất rùi
mới nhỏ nhẹ xin chị zen tha thứ
mà bây giờ lại hư thế hả Fall ?
************************************************** *************
trời chẳng lẻ cái giới tính của ông cũng dởm hả ? trông thế mà cũng xài đổ giả hả ? chít thiệt đó Fall ơi là Fall . Không biits sao xanh và hổ thế nào hem
fallen_angel8x
21-06-2009, 07:07 AM
Oài ác thế, chưa gì doạ đánh
Sợ qua đi, run lẩy bầy ùi nè
Cẩn thận đó Fal học võ "khóc nhè"
Đem ra doạ cho zen cười bể bụng :so_funny:
************************************************
Giới tính Fal vít là mars kìa :D thật được hông :sr:
livilR.Nguyen
21-06-2009, 10:51 PM
Cứ tưởng lá cải hết chiến tranh,
ai ngờ đánh đấm lại tung hoành.
Quanh đây thi sĩ mà cứ tưởng,
giang hồ các xứ vào xưng anh.
:chayle:
giangtuantuong
22-06-2009, 11:59 PM
Đọc mãi chẳng hiểu thơ gì
Thui sờ pam phát rồi thì té thôi
Witness Star
23-06-2009, 11:52 PM
Hổ - Sao chuyện của ông trời???? :rain:
Zen, Fall nói vậy, ối giời, chết Sao
Sao ở cao quá là cao
Hổ trong rừng thẳm, với tay thế nào????? :so_funny:
livilR.Nguyen
24-06-2009, 11:10 PM
Việc gì hổ phải với sao
ăn,chả ăn được ,chỉ cao lập loè.
Hổ đây muôn thú e dè,
còn sao trên đó ai là quan tâm.
chusala
26-06-2009, 03:28 AM
bác hổ rõ thật hay ho
sao kia lấp lánh nơi nơi ngước nhìn
nhìn xong rồi lại ước ao
giá mình cũng được như sao trên trời
chả như bác ở jungle :sr:
mọi loài khiếp sợ chẳng ma nào gần ! :sr:
( rõ chán cho thơ của mình :( )
livilR.Nguyen
26-06-2009, 04:02 AM
Ngôi sao có đẹp có cao
kẻ nào với tới ,ai nào ấp ôm.
Hổ tuy là chúa khu rừng,
nhưng cùng loài giống chưa từng thịt nhau.
ps: từ từ sẽ quen mà:cr:
chusala
26-06-2009, 04:15 AM
chài , bik vậy , chưa thịt nhau
nhưng thịt loài khác nó cũng đau cơ mà ?
muôn loài rồi sẽ tránh xa
chẳng ai thèm nhớ đến anh tiger :sr:
livilR.Nguyen
26-06-2009, 04:40 AM
Con người đâu có tốt lành,
phá rừng ,chặt gỗ ,đi săn lan tràn.
Còn gì biển bạc rừng vàng,
còn đâu lấp lánh đại ngàn ngày xưa.
Sao kia chỉ biết thờ ơ,
muôn loài khóc hận tìm nhà ở đâu?
Lồng sắt thay thế rừng sâu,
sao đêm lấp lánh kém màu đèn săn.
Witness Star
28-06-2009, 12:37 AM
Thật ra Sao ở trên cao
Nhìn xuống thì cũng đau cho muôn loài
Đúng rồi!!! Sao chẳng thể nào
Giữ cho rừng thẳm vẹn màu xanh tươi
Sao chẳng thể nở nụ cười
Chẳng thể soi sáng bạt ngàn rừng xa
Ừk! Sao kém Hổ quá xa
Hổ ráng mà giữ màu xanh rừng già :cr:
hoxuanhuong
29-06-2009, 10:53 PM
biết yêu từ thủa sinh thời ,
yêu cha,yêu me,yêu đời bé nha !
bé đừng có vội ngân nga :
bé yêu anh ấy, thiết tha mất rồi !
biết yêu không phải là tồi ,
nhưng mà,đừng vội yêu người khác phai.
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:24 PM
Oài ác thế, chưa gì doạ đánh
Sợ qua đi, run lẩy bầy ùi nè
Cẩn thận đó Fal học võ "khóc nhè"
Đem ra doạ cho zen cười bể bụng :so_funny:
************************************************
Giới tính Fal vít là mars kìa :D thật được hông :sr:
thui thì Fall hãy nhường zen
cho zen ăn hiếp một đôi ba lần
sau này zen có lấy chồng
cho Fall làm chức giữ chân phong bì
sao xanh và hổ
sao mà cứ thế chẳng hề ngoan
hổ kia ăn nói chảnh bà xoan
cứ sáng cho ai kia biết mặtcòn giữ rừng già cứ kệ hổ
fallen_angel8x
07-07-2009, 06:04 AM
thui thì Fall hãy nhường zen
cho zen ăn hiếp một đôi ba lần
sau này zen có lấy chồng
cho Fall làm chức giữ chân phong bì
Fal nà ứ thích phong bì
Fal nà Fal thích lì xì qua Bank :sr: (chuyển thẳng vào tài khoản số 6201-6301-1260 :so_funny:)
Ừ thui nghe vậy cũng đành
Để zen ăn híp, một lần thôi nghen :"> :blushing:
kỳ quân*zen
02-08-2009, 01:15 AM
Fal nà ứ thích phong bì
Fal nà Fal thích lì xì qua Bank :sr: (chuyển thẳng vào tài khoản số 6201-6301-1260 :so_funny:)
Ừ thui nghe vậy cũng đành
Để zen ăn híp, một lần thôi nghen :"> :blushing:
***************************
nghe Fall ăn nói nhẹ nhàng
mà Zen cứ tưởng các chàng sở khanh
da Zen nổi dấu tam bành ( da zen nổi hết da gà chết 8-x 8-x chết )
uhf thì ăn híp một lần cũng hơn
fallen_angel8x
04-08-2009, 08:03 AM
Laugh out loud,
sở Khanh cũng chỉ Học trò của Fal
Zen giờ mới nổi da gà
LÁt nữa cho nổi cả da ốc nhồi
anhz90
08-08-2009, 07:13 AM
các bạn nói gì nghe ngồ ngộ
đọc thấy vui tôi tấm tắc khen thầm
sao các bạn nắm tài nghị vạy
nghĩ lung tung nghĩ quẫy quá trừng
nhưng tôi đây cảm thấy rất mừng
cũng co rât nhìu lều thơ rất chắc
kỳ quân*zen
08-08-2009, 08:53 PM
Laugh out loud,
sở Khanh cũng chỉ Học trò của Fal
Zen giờ mới nổi da gà
LÁt nữa cho nổi cả da ốc nhồi
oh ! chưa chác da ai nổi trước
da Fall dày kiều da trâu Fall à !
còn zen có nổi da gà
không bằng ai đó nổi da cóc lồi
fallen_angel8x
11-08-2009, 08:20 AM
Da Fal mỏng manh châu á
LÀm sao mà sánh được với da trâu
Da cóc lắm vết sụt trồi
Da fal nhẵn mịn Zen nhầm sao zen :sr:
kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:04 AM
Da Fal mỏng manh châu á
LÀm sao mà sánh được với da trâu
Da cóc lắm vết sụt trồi
Da fal nhẵn mịn Zen nhầm sao zen :sr:
da ai mỏng mảnh da gà
da ai dạy cộm tưởng là da trâu
da ai nhẳn mịn da nâu
là da Fall đó ai đâu chối từ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.