m2mnamtuocbongtoi
24-05-2009, 07:23 AM
Dạo này anh gặp nhìu chuyện không may . nhiều lúc anh ước có em bên cạnh anh Nhưng sao mãi xa vời với anh . Hồi trước có 1 người bạn của em đã hỏi anh rằng Anh Có Còn yêu em nữa hok. Câu hỏi tưởng rằng dễ trả lời mà đối với anh thật là khó . Anh hok muốn em bị rằng buộc vào 1 thứ tình cảm mà anh hok biết có thể mang lại cho em đuọc hok .
“Sao không ở gần bên em “ Anh không dám trả lời tin nhắn này của em . Vì anh sợ có 1 ngày chính anh sẽ làm tổn thưong em, . Chính anh chứ không phải ai khác . Anh không dám nhìn thẳng vào tương lai của mình . Đời anh như 1 con thú lang thang khắp nơi .KHông 1 nơi nào cố định với anh cả vì niềm đam mê của anh . Vì công việc của anh. anh không cho phép anh nói yêu em. Anh có phải là quá ích kỷ hok em . Anh không biết có phải đây là cách bào chữa của anh nữa không . . Anh thật hèn nhát . 1 phần anh muốn giữ em trong trái tim anh . Nhưng ai lại không đủ can đảm để làm 1 cái gì đó . Để giữ em lại . Khoảg cách giữa 2 trái tim bao xa thì họ hết yêu nhau nhỷ . Anh tìm mãi mà chưa thấy câu trả lời .
Có lẽ em đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nữa rồi phải không. Anh không trách em đâu . Anh cũng không muốn vì anh mà em mất dần những ngày tháng thanh xuân . Em là 1 người con gái tốt . anh mong sẽ có 1 người nào đó sẽ mang lại hạnh phúc lại cho em . Và cuộc đời này sẽ đối xử tốt với em . Chúc em được hạnh phúc .
Em không phải lo cho anh đâu . Khi nào mệt thì anh sẽ dừng lại nhìn em rồi anh sẽ bước đi tiếp được thôi .
Bài này ngày xưa ai bảo hát cho ai nhỷ. Anh hát cho anh nghe vậy
http://www.fileden.com/files/2008/9/7/2086110/Love%20You%20And%20Love%20Me.mp3
“Sao không ở gần bên em “ Anh không dám trả lời tin nhắn này của em . Vì anh sợ có 1 ngày chính anh sẽ làm tổn thưong em, . Chính anh chứ không phải ai khác . Anh không dám nhìn thẳng vào tương lai của mình . Đời anh như 1 con thú lang thang khắp nơi .KHông 1 nơi nào cố định với anh cả vì niềm đam mê của anh . Vì công việc của anh. anh không cho phép anh nói yêu em. Anh có phải là quá ích kỷ hok em . Anh không biết có phải đây là cách bào chữa của anh nữa không . . Anh thật hèn nhát . 1 phần anh muốn giữ em trong trái tim anh . Nhưng ai lại không đủ can đảm để làm 1 cái gì đó . Để giữ em lại . Khoảg cách giữa 2 trái tim bao xa thì họ hết yêu nhau nhỷ . Anh tìm mãi mà chưa thấy câu trả lời .
Có lẽ em đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nữa rồi phải không. Anh không trách em đâu . Anh cũng không muốn vì anh mà em mất dần những ngày tháng thanh xuân . Em là 1 người con gái tốt . anh mong sẽ có 1 người nào đó sẽ mang lại hạnh phúc lại cho em . Và cuộc đời này sẽ đối xử tốt với em . Chúc em được hạnh phúc .
Em không phải lo cho anh đâu . Khi nào mệt thì anh sẽ dừng lại nhìn em rồi anh sẽ bước đi tiếp được thôi .
Bài này ngày xưa ai bảo hát cho ai nhỷ. Anh hát cho anh nghe vậy
http://www.fileden.com/files/2008/9/7/2086110/Love%20You%20And%20Love%20Me.mp3