Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tâm trạng



Guess Vương
23-05-2009, 09:51 PM
Khi ta buồn chẳng có gì thú vị
Hận cuộc đời hay gian dối cho nhau
Ta muốn khóc cho vơi đi tậm trạng
Mượn đau lòng ta khóc với ai đây?

Gió_ấm
23-05-2009, 09:54 PM
Muốn khóc lắm nhưng lệ trào rồi cạn
Hồn chơi vơi không có bạn kề bên
Có đôi lúc muốn gọi một cái tên
Ngồi ngẫm lại ta bên bờ trống vắng
Muốn khóc lắm khóc trong câm lặng
Khóc một mình ai biết cho chăng

Guess Vương
23-05-2009, 11:24 PM
Ta muốn khóc nhưng lệ không tuôn chảy
Ta đau lòng nhưng vẫn cười trong mơ
Không ai hiểu ta giờ sầu hay khổ
Chẵng thể nào chia sẽ nỗi cho ai

Gió_ấm
24-05-2009, 05:19 AM
Giót chén đắng chan vào dòng thơ diệu
Dốc tâm tình gửi tới bạn thân yêu
Cùng cảnh ngộ cô liêu nơi trần thế
Ngồi lại đây ta kể nhau nghe

heocon_kc
24-05-2009, 07:08 PM
Có chút ánh sáng nào làm ơn soi rọi
Một góc khuất ẩn trong tâm hồn lang bạt
Trôi về đâu ôi giữa bốn bề gào thét
Sóng cuộn trào , thôi xin xóa hết yêu thương

kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:44 PM
tôi muốn khóc nhưng lệ tuôn lại cạn
nổi đau kia có lúc lặng lúc trào
nước mắt rơi trên vai mình khẽ rớt
rớt vào tim rồi xé nát cuộc tình

nhungtri
10-06-2009, 04:08 PM
tôi muốn khóc như bao người bạn khác
nhưng tôi lại không thể nào khóc được
phải chăng vì nước mắt tôi chảy ngược
nên nước đã trào cả vào con tim.

con tim tôi giờ chứa đầy nước mắt
và chỉ chờ đến một lúc vỡ oà,
sao tôi lại cảm thấy mình đau khổ
có lẽ vì không ai hiểu cho tôi.

Evin_love_forever
12-06-2009, 07:51 PM
nếu khóc được lòng còn buồn không
sao không khóc cho nhẹ nổi tương tư
nếu khóc rồi tim vẩn còn nhỏ máu
thì có lẻ bạn đả quá sầu đau

kỳ quân*zen
14-06-2009, 11:49 PM
nếu khóc được lòng còn buồn không
sao không khóc cho nhẹ nổi tương tư
nếu khóc rồi tim vẩn còn nhỏ máu
thì có lẻ bạn đả quá sầu đau


cũng chẳng hiểu nổi mình bạn ạ !
khóc cho vơi cho hết nổi sầu
khóc cho lòng nặng nổi đau
khóc cho cô bé khóc được đâu

nguyenquangthong
16-06-2009, 06:34 AM
Đôi khi mệt trên "đường" dài đăng đẳng
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc thăng thiên
Nhưng nghĩ lại đứa em miền nghèo túng
Thì trong lòng sức sống lại tung bay

nguyenquangthong
16-06-2009, 06:40 AM
Nếu khóc làm vơi đi nỗi sầu
Thì tôi nguyện mình khóc thật lâu
Để tôi quên đi người yêu dấu
Với bao ngày chỉ hận và buồn đau.

CHỈ CÓ NHỮNG AI ĐÃ QUA MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI "ĐA QUẢ"

hoainam_fpt
16-06-2009, 07:08 AM
mắt cay cay mà sao lệ không trào
mặt tươi tỉnh mà sao máu chảy trong tim
em bước đi để trái tim tôi tan nát
từ ngày em đi biết kể sầu cùng ai

u sầu
17-06-2009, 08:54 AM
:high_five:
Khi ta buồn chẳng có gì thú vị
Hận cuộc đời hay gian dối cho nhau
Ta muốn khóc cho vơi đi tậm trạng
Mượn đau lòng ta khóc với ai đây?

cuộc đời có lắm chua cay
nếu bạn muốn khóc đến tôi đây
tớ đấy không dám khuyên bạn lắm
chỉ dám cho bạn:
mượn vai khóc một ngày!!!!!!:okie:

:om:
Nếu khóc làm vơi đi nỗi sầu
Thì tôi nguyện mình khóc thật lâu
Để tôi quên đi người yêu dấu
Với bao ngày chỉ hận và buồn đau.

CHỈ CÓ NHỮNG AI ĐÃ QUA MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI "ĐA QUẢ"

cuộc sống không duyên buồn biết mấy!
có duyên rùi dòng lệ chảy
vậy sao người ta vẫn mong duyên???