PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế rồi, tôi đi qua....



.March
23-05-2009, 11:46 AM
Thế rồi - tôi đi qua anh
Như những cơn mưa không ồn ào náo nhiệt.
Xoè năm ngón tay - giật mình - rồi cũng biết
Năm tháng qua đi...đếm tuổi cho mình.


http://www.uploadanh.com/upload/0/212/0.269828001243104020.jpgThế rồi,đong đếm những lặng thinh
Hà Nội giòn hơn vì nắng vỡ
Những câu thơ.....có bao giờ mắc nợ
Một bờ vai -
đủ bấu víu
cho mình?


Thế rồi, đi qua dần những ánh bình minh
Cả những cơn mưa xối vào lòng nặng trĩu
Ai đó nói rằng trong mưa năm tháng sẽ bạc màu cũ kĩ
Và kỉ niệm -
cũng chỉ là mảnh kí ức
- lổ loang!


Và rồi,
chẳng còn nữa những hoang mang
Em sẽ tìm lại em - của một thời ngô nghê
tìm ánh sao chiều tan ra trong đáy mắt
Nỗi nhớ - thôi - không còn quay quắt
Bởi giấc mơ qua,
có trở lại bao giờ....(?)


.......

heocon_kc
26-05-2009, 05:54 AM
Ai vội qua riêng nỗi buồn ở lại
Tím lên khung trời tím cả vầng trăng
Có hay chăng buồn giăng lên đáy mắt
Lệ hoen buồn đôi mắt biếc rưng rưng

phongvan_a
27-05-2009, 04:55 AM
hãy cứ đi qua như làn gió.
lướt nhẹ bờ môi lúc gặp nhau.
rồi chớ đớn đau khi xa cách.
cho người còn đó khỏi thương sầu.
:timvohttp://c.uploadanh.com/upload/0/0/0.04101300 1232142180.jpg]

heocon_kc
27-05-2009, 05:56 AM
Vâng
Ai chẳng muốn buồn qua như cơn gió
Nhưng lòng người đâu thể dễ lãng quên
Càng cố quên đôi khi lại càng nhớ
Thôi đành chờ buồn đến rồi sẽ đi

phongvan_a
27-05-2009, 10:14 PM
tình như là bóng nước.
vỡ tan vào hư vô.
để hồn ai xao xác.
tiếng lòng nặng thân cô.

ke_lanh_lung2500
27-05-2009, 11:00 PM
Hồn say sưa nép vào thơ dệt mộng
Mộng qua rồi , chợt hỏi...thực hay hư?
Em qua rồi thì ra ta chỉ mộng
Mộng qua rồi , sao ta lại trầm tư?

Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 11:28 PM
Đoạn thơ của March ( Bình Yên )

Và rồi,
chẳng còn nữa những hoang mang
Em sẽ tìm lại em - của một thời ngô nghê
tìm ánh sao chiều tan ra trong đáy mắt
Nỗi nhớ - thôi - không còn quay quắt
Bởi giấc mơ qua,
có trở lại bao giờ....(?)

Đáp

Giấc mơ ta - em.. Không trở lại bao giờ..
Bởi vụn nhớ đã nạm lên tim đêm chờ đợi
Lén dồn giả nơi hiện hữu từng giờ
Nép dưới tiếng " chồng "
Chẳng vu vơ..
Thành niệm tưởng hạnh phúc ngày qua .

Serenade
28-05-2009, 02:58 AM
Tôi đã đi qua
những rộng dài tháng năm
những giấc mơ nửa chừng mà hấp hối
những kết thúc của sự bắt đầu quá vội
Thời gian vẫn thênh thang....

Không còn nhìn vào mắt nhau để hoang mang
Hay cười gượng cho tim người yêu đừng đau nhói
Chẳng nữa những cuộc hẹn hò như lạc lối
Nhìn thẳng 1 lần và như thế tôi qua.

Vẫn thênh thang thời gian...rồi ngái xa
Mưa ôm chặt phố đã mấy mùa bọt vỡ
Tôi như quên mất một bài ca hát dở
Tôi đã đi qua rồi... ai hát nốt nữa đâu.

u2m
28-05-2009, 09:09 AM
Thế rồi - ta đi qua nhau
qua những bộn bề cuộc sống
Qua cả những ký ức của một thời bên nhau
Qua những vết thời gian úa màu
Không còn gì nữa ...

Chỉ còn những cuộc đời đã đi gần nửa
Những mệt nhoài hằn lên đôi mắt sâu
Rồi thì canh cánh trong lòng
những đêm thâu
Nhọc nhằn giấc ngủ - nghĩ về nửa đời còn lại

Ừ nhỉ - ta đã đi qua thời hư vô xa ngái
Đi qua những tình yêu - qua cả những cơn mưa dài bất tận
Đường tình cũ - bước chân dài lận đận
Bước mỏi mòn đếm lá hanh hao
...

Ng/
29-05-2009, 01:32 AM
Chẳng khó khăn gì , ta đã bước qua nhau
Qua những tháng năm úa nhàu và cằn cỗi
Qua những nỗi đau chẳng bao giờ ta nói
Mưa nắng buộc dài ,rồi sẽ lãng quên

Có một ngày giữa con đường đi trên
Gặp thoảng hương quen , nhắc rằng mình vẫn nhớ
Hứa với trái tim sẽ thoảng mờ hơi thở
Vì đã qua rồi yêu dấu cũng ta thôi

Đi qua nhau rồi
nhớ không
thành xa xôi
Thành ngược nhau và thành kẻ lạ
Đi qua trái tim đã một lần tất cả
Phía nắng bên thềm khẽ nhắc dấu ngày mai